1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta yêu nhau từ những cái đơn giản nhất....?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau từ những cái đơn giản nhất....?

    Nhiều khi chẳng hiểu vì sao ''một người lại yêu một người''. Theo triết học, đơn giản là do tính đơn nhất trong mỗi con người. Người ta yêu nhau chỉ vì cái đơn nhất đó.Và nhất là các bạn gái......
    Chàng trai của tôi rất thú vị, chàng thường làm những điều bất ngờ chỉ dành riêng cho một mình tôi. Trong lần đi chơi Đà Lạt, khi lên đỉnh Lang Biang bằng xe, nhìn con đường dốc thẳng đứng, đá lổn nhổn, mà chiếc xe thì như cái ***g sắt khiến ai cũng phải ngại ngùng, không biết từ đâu chàng lôi ra một cái khăn to xụ để tôi quấn, trong khi xe chạy, chàng ôm chặt lấy tôi, khi lên đến nơi, mọi người ai cũng ê ẩm, thậm chí có vài vết bầm, kể cả chàng, chỉ riêng mình tôi thì vẫn bình an vô sự. Và còn nhiều nữa những cách chăm sóc nhẹ nhàng như thế, luôn mang đến cho tôi sự bất ngờ.
    Tình yêu đến với những cô nàng dạng này chỉ đơn giản là gây những xúc cảm bằng những cử chỉ yêu thương, pha thêm một chút sáng tạo, nếu trong cuộc chạy đua để giành tình cảm của nàng, ai có những phát kiến độc đáo hơn sẽ thắng cuộc.


    Nếu chàng là một người chững chạc, ngoại hình manly, có công việc ổn định, pha chút hài hước và hiểu mình, thì tôi sẵn sàng đổ như chuối.
    Đây là típ những cô nàng đang chập chững buớc vào yêu, mơ mộng một hình mẫu lý tưởng, tất cả những yêu cầu đặt ra là để tạo nên một vẻ ngoài đẹp đẽ, có cái để hãnh diện với bạn bè. Vẫn biết yếu tố bên ngoài là điều quan trọng, nhưng không nên đặt lên làm điều kiện hàng đầu. Và để kiếm được một chàng trai như thế, không quá khó khăn, quan trọng tình yêu có thật không, và sẽ kéo dài trong bao lâu ?


    (Nhân viên bar No1): Suốt ngày chỉ thấy những cậu ấm tóc tai bóng mượt, nhuộm xanh đỏ, vung tiền ra khoe mẽ, hút thuốc phì phèo để tỏ ra mình là người lớn trông đến phát chán. Nhiều khi có những cậu chàng còn thua tôi vài tuổi dám ngỏ lời tán tỉnh nghe cứ như lũ gà chíp đòi ăn. Nhưng trong một lần tôi vô tình gọi lộn số, bên đầu dây kia là một giọng nói miền Bắc ấm áp. Và trong những câu chuyện từ giọng nói ấy, tôi khám phá ra anh ấy còn làm cho tôi cảm thấy những điều tôi nói cũng cuốn hút không kém. Anh ấy là một người lắng nghe tuyệt vời. Bây giờ anh đã là bạn trai của tôi, những lúc cãi nhau tôi đều nghĩ đến lần gặp gỡ đầu tiên thú vị. Và hai đứa lại làm hòa.
    Nhìn nhận vấn đề theo những thói quen, những điều thấy hàng ngày, nên rất dễ choáng trước những cử chỉ, những nét cảm thấy ''hay hay'' của đối phương. Thật ra, những điều đó hết sức bình thường, nếu chịu đầu tư và nắm bắt được tâm lý những cô nàng kiểu này, chỉ cần một vài sự phá cách đúng kiểu, sẽ làm cho cô nàng ''đổ''. Nhưng nói trước, cô nàng cũng sẽ đổ trước một mẫu hình mới, khi mà bạn đã trở nên nhàm chán.

    ............
    Còn nhiều những quan diểm khác nhau
    Còn ý kiến của các bạn thế nào nhỉ

    Chót yeu rồi làm sao quên được ai ơi


    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    coi lý thuyết thì nhiều đấy nhưng thực hành chỉ có được bao nhiêu chứ , mà cái đoạn đường đi từ lý thuyết ==> thực hành có lẽ ta ngã tới ngã lui ko biết bao lần ý ,hehe , nên đừng nói trước một điều gì bạn ạ , có bản lĩnh thì sẽ nhìn thấu mọi cám dỗ thôi
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. emty

    emty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế , đôi khi ngưòi ta yêu nhau vì những cái cực kì đơn giản mà thôi . Tôi đã thích một ngừoi chỉ vì một cái hành động rất ngớ ngẩn của ngừoi ta . Khi tôi đưa tay ra hứa với ngừoi đó rằng chúng tôi sẽ làm bạn . Ngừoi đó đã xoè cả bàn tay ra . Lúc đó tôi thấy thật buồn cưòi ! Và tôi thích ngừoi đó vì cái một hành động ngớ ngẩn chưa từng có đó!
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    những người thông minh , tinh nghịch gây ấn tượng với tôi nhiều nhất
    nhiều khi tôi không hiểu tạiu sao nhiều bạn gái thời nay lại thích " Đẹp trai, học giỏi,có duyên .."hay " Nhà mặt phố, bố làm to " mà bỏ qua nhưnggiã trị tuy đời thường nhưng đáng quý khác của bạn trai nhỉ ?
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.
  5. nghiahungnamdinh

    nghiahungnamdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn nói nghe thì được đấy nhưng không biết bạn có là người ngoại lệ không nhỉ, tôi thấy con gái bay giờ chẳng ai có tấm chân tìh cả, tất cả đều giả dối chạy theo thời đại....
    Em đã biết cong môi từ chối.....em đã biết xa nhau thì nhớ........
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ đơn giản lắm, ai yêu tớ thật lòng thì tớ yêu
    In the end, Everything is a gag

Chia sẻ trang này