1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tâm thần và pháp luật

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi BatKhaTuNghi, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chắc nổi máu yên hùng táng nó hơi nặng tay
    h công an sờ gáy chứ gì
    nếu thế bác khổ rồi
    Vi phạm pháp luật là hành vi CỦA NHỮNG NGUỜI TỰ Ý THỨC ĐUỢC BẢN THÂN, LÀM CHỦ ĐUỢC HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH...
    Luật nó ghi rõ thế đấy ạ
    nghĩa là thằng kia tâm thần ko tự ý thức đuợc ---> nó ko vi phạm pháp luật
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là tâm thần thì cướp giết hiếp cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà sẽ bị ép buộc chữa bệnh.
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Công an sẽ đưa nó đi giám định tâm thần trước khi xử lý bác. VN chưa có luật cấm đái bậy. Nên không xử lý nó được đâu. Nếu pháp luật không xử được thì bác có thể xử bằng luật của bác. Tức là đánh nó. Đánh nhẹ nếu có chuyện gì bác chỉ bị xử lý hành chính - phạt tiền thôi. Tuy nhiên, nó điên thì mình nên thông cảm cho nó đi bác. Chấp làm gì thằng điên.
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bác chấp cả với thằng điên cơ à ?
  5. Tranconuong

    Tranconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là VN mình chưa cấm đái bậy. Cơ mà bác có thể kiện nó tội khác. Vấn đề ở chỗ cần xác minh NÓ bị tâm thần ở mức độ nào? Hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình hay có lúc bình thường có lúc lên cơn?
    NẾU có thể chứng minh tại thời điểm NÓ làm hành vi "đái bậy" mà đang ở trạng thái hoàn toàn bth, có nhận thức như người bình thường THÌ bác có thể kiện nó/
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình và bạn mình không bị gì hết, chỉ bị văng tí chút khi nó đái bậy.
    Thôi, chuyện đã qua rồi, mình cũng ko bao giờ lại quán cafe đó nữa. Hãy tha thứ cho người có lỗi (dù họ có biết họ có lỗi hay ko) thì bạn sẽ được tha thứ!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, mình hơi tò mò ngoài lề tí, sao tha thứ cho người có lỗi thì bạn sẽ được tha thứ thế? Hỏi thêm là tha thứ cho lỗi nào của bạn?
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chắc ý bạn ấy là sẽ được tha thứ khi bạn ấy đi tè bậy ở bàn 1 người nào khác =))
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 22/02/2010
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ai đi chấp người không bình thường bao giờ. Học sinh tớ có mấy đứa không bình thường trong giờ phá phách tớ toàn lờ đi.
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em"
    Mát-thêu 6, 14 và Mát-thêu 6, 15 (kinh Thánh Tân Ước)
    ?oAnh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: ?~Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn?T, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.? (Mát-thêu 7: 1-5)
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 22/02/2010

Chia sẻ trang này