1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tâm thần và pháp luật

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi BatKhaTuNghi, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy dùng trí vào việc làm lợi lạc chúng sinh nhé!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tại sao pháp luật lại phải nằm "ở giai đoạn sau cùng" mà không phải bây giờ hay hồi xưa?
    Và bạn có tin rằng "nằm trong một trong những kế hoạch thống nhất vĩ đại toàn thể nhân loại ở giai đoạn sau cùng" là ý của Ngài không?
    Nếu bạn tin, thì sao bạn không hỏi Ngài về cách xử trí với người tâm thần đó?
    Mà lại quay trở lại vấn đề, bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của mình nhé! Hay là Chúa dẫn dắt bạn đến với câu trả lời như vậy?
    @ nhumayphudu: bình tĩnh đi nào! Bạn AT89C51 có nói bạn đâu!
    @ AT89C51: nhumayphudu là một thực thể hoàn toàn riêng biệt và độc lập với BKTN, thề đấy!
    Hai bạn đừng cãi nhau nữa nhé!
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chà, bạn Cường ngày xưa phật pháp đã uyên thâm, nay lại nghiên cứu sang cả kinh thánh, thảo nào ...
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nhớ ko nhầm thì bác ấy còn có nick là LHX_NDD, kinh thánh đã nghiên cứu từ thời xa xưa rồi, ko những thế còn là cao thủ vang bóng tâm lí cốc, khí công nhân điện văn võ song toàn lắm. Ngưỡng mộ từ lâu
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    ......Tẩu hoả nhập ma =)) =))
    @maybeU: mình cũng quote bài của bạn. Thế mà tất cả mọi người đều hiểu, duy một người không hiểu. Lại cứ cố tình nhận phần điên về mình cơ Tớ chẳng hơi đâu cãi nhau với bạn ấy, nhưng mà bạn ấy vơ **** vào người thì chẳng lẽ mình từ chối.
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    im cái mồm đi cho đỡ thối.
    Nói lắm chỉ tổ mang tiếng chua ngoa. Sao bạn cứ phải đá thúng đụng niêu thế. . Tớ đã cố tình lơ rồi á nha. Bạn lại xì thêm 1 câu làm tớ ko hiểu bạn đang mặc quần hay mặc váy.
  7. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xét theo nguyên lý thông tin tác động tới não bộ thì trường hợp này có thể như sau:
    1. Anh ku Không_thể_tu_tỉnh có dấu hiệu tâm thần và khiến cho ai đó ngứa mắt.
    2. Để kích động trạng thái tâm thần của anh ku này, ai đó sắp xếp 1 chiến sỹ tâm thần thật đến đái bậy ở bàn anh ku đang ngồi.
    3. Việc sắp xếp dựa theo các quy luật tâm lý của người tâm thần kia (hay đái bậy ở các quán, sử dụng hoá chất dẫn xuất gây nghiện có khả năng thu hút, hoặc các hình ảnh có khả năng thu hút...)
    Anh ku này có thể chữa được, khi đọc và phân tích sâu được những trường hợp như ở link này: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201002/Danh-bo-me-vi-tuong-la-ke-thu-895381/
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nào 2 bạn! Ngoan nào!
    Không cẩn thận đánh nhau dữ dội lại quay sang yêu nhau đấy. Hồi xưa mình cũng thế! :))
    @ AT: sao cứ trêu Nhumay thế? Bạn ấy đáng yêu lắm đấy!
    @ Nhumay: hạ hỏa đi nàng ơi, về làm vài bài thơ vần "yên" đi nhé!
    @ Dangiaothong: bạn BKTN uyên thâm lắm, các vấn đề về bản chất của loài người hay bi kịch của con người đều được bạn ấy chiêm nghiệm sâu sắc lắm. Mình không khỏi không ngớt nghiêng mình thán phục!
  9. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái nhất là nhà cucậu này có lần cho dhlv ăn ngay quả dưa bở.
    Số là dhlv chửibới mấy chú Cônggiáo rất dữ. Lúc nào cũng hôhào về tinhthầndântộc (bốkhỉ). Có một lần khen lhxndd rằng dântộc ta rất cần những người có kiếnthức về Phậtgiáo như bạn (đạiloại thế). Lhxndd trả lời: ?oTớ là người theo Đạochúa?. Thế là dhlv tẽntò trong imlặng. Hêhê?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời, anh chữ đỏ!
    Lần đầu tiên em thấy anh dùng ngôn ngữ gần gũi với tiếng nói của em hằng ngày!

Chia sẻ trang này