1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tàn tật có được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngtandoan, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người tàn tật có được hạnh phúc

    Chào các bạn trên diễn đàn.
    Mình đang gặp một chuyện mà không thể buồn hơn đối với mình. Mình sinh ra được 2 tuổi thì bị sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân. Thế là mình sống một cuộc sống thua thiệt, nhiều lúc tuyệt vọng mình muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng mình đã không làm vậy mình cố gắng học và đã tốt nghiệp đại học được 3 năm công việc thì cũng không tốt lắm đó không phải là vấn đề làm mình đau lòng. Sau khi mình tốt nghiệp được hơn 6 tháng chưa tìm việc được mình ở Đà Nẵng vào Sài Gòn mua máy tính về mở phòng Internet thì mình gặp em. Sau chuyến đó về chúng mình hay tâm sự và đã yêu nhau tính đến giờ gần 3 năm trời. Lúc mình ở ĐN thì em ở trong này tình cảm mình rất nồng thắm chúng mình liên lạc với nhau thường xuyên dường như ngày nào mình cũng điện cho em. Lúc em rãnh thì em lên mạng mình tâm sự cả buổi. Mình cũng nhiều lần vào thăm em chúng mình rất hạnh phúc bên nhau. Đầu năm này mình đã quyết định vào sài gòn để được gần em. Mình đã xin được việc làm ổn định và em cũng thế. Tình yêu mình đã rất hạnh phúc và thân mật em ko bao giờ so sánh mình với bất cư ai em yêu mình bằng cả trái tim. Mình đã rất hạnh phúc trong tình yêu của cô ấy. Chúng mình dù biết gia đình sẽ cấm và em đã hứa dù bất cứ hoàn cảnh nào em cũng bên cạnh tôi và mãi là đôi chân của tôi. Giờ đây khi mẹ của em biết chúng tôi vẫn còn với nhau và nhất định cấm em nếu em còn thì mẹ em sẽ từ em. Tôi biết em rất đau và khó xử để mẹ vui và em đã chia tay với tôi. Cuộc sống của tôi giờ lại một lần nữa giông bão. Tôi dù là một người tàn tật nhưng tôi biết cũng ko hơn ai và cũng không thua ai. Tại sao mẹ em lại đối xứ với tôi như vậy tôi cũng có thể đem hạnh phúc đến cho em như bao người bình thường khác. Giờ đây tim tôi đau nhói tôi không thể nào quên em được những ngày tháng sống trong tình yêu của em tôi không thể nào quên, Giờ em cố không liên lạc với tôi, con thuyền tình chỉ còn mình thì khó mà chèo lái qua cơn cuồng phong này dù biết rằng em làm vậy cũng vì ba mẹ. Giờ tôi phải làm sao để đừng mất em. Xin mọi người giúp tôi
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Rất khó để khuyên bạn nên làm gì. Mình nghĩ rằng tất cả giờ đây không còn phụ thuộc vào bạn mà là vào người yêu của bạn. Nếu em có thể vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để đến với bạn, là đôi chân của bạn như em đã nói thì quá tuyệt vời, mình sẽ chúc cho 2 bạn hạnh phúc bên nhau.
    Còn nếu em đã không thể vượt qua được rào cản tâm lý cũng như gia đình thì chỉ còn hy vọng vào tình yêu lớn lao của em sẽ tạo cho em sức mạnh để đến bên bạn mà thôi.
    Chúc em sớm có quyết định và quay trở về bên bạn
  3. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn đã chia sẽ. Mình cũng nói với em mình sẽ luôn chờ ngày em trở lại. Mình cũng mong em hay mau về bởi lòng mình yêu em nhiều lắm mình không thể nào quên đuợc. Hai năm trước xa cách em tới Trung Thu em ước gì chúng mình được bên nhau giờ đây thứ 6 này là Trung Thu thì mình lại mất em. Ông trời thật trớ treo
  4. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình mong mọi người hãy giúp đỡ để người yêu mình trở lại. Ông trời không công bằng vậy sao? Mình muốn nói với người yêu mình nhớ em lắm. Không lúc nào mình nguôi cả
  5. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và chia xẻ nỗi lòng của bạn. Rất tiếc rằng phải nói lên sự thực tình yêu của cô ấy đối với bạn chưa đủ mạnh để cô ấy có thể vượt qua được thử thách này. Nếu là tôi, tôi sẽ để cho cô ấy được tự mình quyết định, tiếp tục đến với nhau hay không. Nếu cô ấy quyết định chia tay, ko nên níu kéo, vì níu kéo chỉ làm cô ấy thêm đau lòng, hãy chúc cô ấy sống HP, cs vẫn đang tồn tại, Bạn là người có nghị lực và ý chí, chúc bạn có thêm ý chí để có thể vượt qua được chuyện này và có được HP đích thực trong tương lai.
  6. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chưa đủ lớn mình không tin như vậy? Bởi những gì cô ấy dành cho mình thì mình đã hiểu được tấm chân tình của cô ấy. Nếu không có áp lực lớn từ gia đình mình tin cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Đôi lúc hai đứa giận nhau mình đã nói cho em chọn lại. Em đã bảo dù phải chọn lại trăm lần em vẫn chọn mình.
  7. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chia tay em đến giờ đêm nào mình cũng không ngủ được tim mình lúc nào cũng nhói đau. Còn miệng thì đắng không ăn uống gì được. Mình thật buồn chán. Không biết em có hiểu được lòng mình lúc này không. Mình nhớ em lắm mong em hãy sớm quay về để mình cùng vượt qua sự cản trở của gia đình mình sẽ làm tất cả để gia đình em đồng ý.
  8. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn quá, lúc nào cũng nghĩ về em. Tôi không tin em vì gia đình mà làm vậy với tôi. Tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi cần sự đồng cảm và chia sẽ
  9. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn em tôi mạnh mẽ, thật sự đó như là một thần dược đối với tôi. Giờ đây ngày mai là Trung Thu ngày mà hai năm truớc hai đứa không được bên nhau luôn mong ngày đó cùng ngắm trăng, Ôi giờ đây sao nghĩ đến mà lòng tê buốt. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy, Tôi giờ trong phòng không dám ở một mình cảm giác rất sợ, tôi đã khóc trước em khi biết phải xa em mãi. Giờ đây tôi không còn khóc nhưng tim tôi lúc nào cũng nhói đau. Nhưng tôi vẫn tin vẫn chờ em trở về bởi tôi biết tình yêu của em dành cho tôi nhiều lắm, Trưa mai em hẹn gặp tôi để lấy lại Album hình của em đã trao cho tôi lần đầu thăm em để tôi về ngoài đó có thể ngắm em giờ em muốn lấy lại có lẽ em mong tôi quên em. Nhưng có hình hay không thì tôi cũng không thể nào quên em được bởi phòng tôi giờ mọi thứ đều có hình bóng em mọi đồ sinh hoạt em lo lắng đã mua cho tôi. Tôi không muốn bỏ đi bởi đó là của em đã dành cho tôi tôi sẽ giữ mãi. Dù có hoài công hay không tôi vẫn ở lại Sài Gòn làm và chờ em. Tôi biết giờ tôi không thể yêu người nào khác bởi tình yêu em dành cho tôi đã quá nhiều tôi không mong ước gì hơn giờ mất em tôi xin làm chú cuội đợi em. Để quên một người mình đang yêu như tôi và em thì rất khó tôi mong em hãy sớm quay về để mình hạnh phúc lại cùng vượt qua sự cản trở của gia đình. Rồi gia đình sẽ hiểu và đồng ý cho mình được bên nhau mãi. Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm
  10. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay! Em bão đem album ảnh của em ngày trước của em đưa cho tôi. Và em bảo để y hình của tôi trong đó. Tôi không hiểu ý em lắm. Nhưng mong mọi điều tốt lành, Tôi chúc cho tôi mọi điều tốt lành nhất. Tôi yêu em nhiều lắm, những lời mình đã thề với nhau sẽ sống đến ngày răng long đầu bạc ngày sẽ làm ông nội và bà nội em còn nhớ không. Tôi mong em sẽ cố gắng thêm một chút nữa thì chúng mình sẽ được tất cả. Gia đình rồi sẽ cho phép mình mà. Mãi mãi hi vọng và mong em sớm về bên anh

Chia sẻ trang này