1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tàn tật có được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngtandoan, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đúng là bạn có thiệt thòi hơn nhiều người vì không còn đôi chân, còn mẹ của bạn gái bạn thì có lẽ không muốn con gái mình khổ. Tuy nhiên , bạn đã như vậy rồi thì cách tốt nhất là đừng tự ti, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật , vượt lên số phận, và hãy tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống và tình yêu của bạn. Nhưng với tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, bạn hãy cố găng hết sức, nếu cô gái kia có tấm lòng vị tha, bao dung quảng đại thì chắc chắn 2 bạn sẽ vượt qua. Tôi tin vào luật nhân quả, nếu hai bạn vượt qua được thử thách chắc chắn là ông Trời sẽ không phụ tình yêu của hai bạn. Ở Việt Nam và trên thế giới có rất nhiều người tàn tật có nghị lực phi thường. Với người bình thường thì sự dũng cảm và nghị lực chỉ cần 1 thì với người tàn tật cần tới 10 lần.Hãy dũng cảm,nghị lực làm việc, phấn đấu . Đó là con đường duy nhất làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.
    Hãy thể hiện nghị lực phi thường
    Chúc bạn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống và tình yêu
  2. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Mình có người bạn chúng mình cùng hoc lớp 7 ở trường làng cũng đã từng lâm bệnh nặng từ lúc nhỏ,cuộc đời lúc đó còn thương và cho cô ấy còn một nửa người không "tàn tật" người bạn ấy đã từng đau khổ lắm nhưng bạn ấy đã dũng cảm vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo.Điều đáng nói là từ ngày bệnh bạn rất tự ti và mặc cảm với câu cử miệng là "không được đâu",ngày hôm nay cô bạn ấy đã có gia đình bình thường và không ai co thể nhìn thấy bạn mà biết rằng đã có một thời như thế.
    Tôi kể bạn nghe câu chuyện của bạn tôi mong bạn hãy bình tâm ,mỗi con người có một tâm hồn, một hình hài khác nhau
    nhưng chúng ta sống tốt là được bạn ạ ,cứ để bạn gái lựa chọn con đường đi của mình,bạn đừng mặc cảm nhưng cũng đừng nóng giận,tình yêu không bao giờ muộn cả,hãy trải lòng mình vì đôi khi sự hy sinh của mình là cần thiết để mình và người thân của mình thanh thản hơn.
  3. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn hai bạn đã chia sẽ, Gần 3 năm trời yêu nhau mình đã hiểu được tấm lòng bao dung của người yêu mình. Mình rất hạnh phúc trong thời gian đó, ngày đó em luôn hứa sẽ vượt qua tất cả. Mình không bảo em sẽ bỏ gia đình theo mình mà hãy từ từ rồi mình thuyết phục nhưng em bảo nếu em thuyết phục gia đình không được em sẽ bỏ theo tôi và bảo tôi mới là người đem hạnh phúc cho em suốt đời. Khi mẹ phản đối quyết liệt thì em bỏ cuộc một cách đột ngột khó hiểu mình rất buồn vì điều này. Mình đã rất cố gắng thuyết phục em hãy cố thêm một chút nữa nhưng em ko muốn mẹ buồn. Ngày trước hai mình cũng hay nói khi một người buôn xuôi thì con thuyền này sẽ chìm em hứa sẽ ko bao giờ bỏ tôi một mình. Sao giờ em lại làm thế tôi thật buồn và thất vọng. Hai đứa biết bao dự định cho tương lại gì chỉ còn mình tôi lại. Tôi định tết này về Đà Nẵng mua đất khi hai đứa cưới nhau nếu công việc ở đâu tốt thì ở đó nhưng thật sự hai đứa thích về đà nẵng sống hơn nhưng giờ mọi thứ lại xót xa thế này. Tôi cũng mong có luật nhân quản ông trời đừng phải gieo cảnh trớ treo với tôi nữa cướp đi đôi chân của tôi là quá đủ rồi sao giờ còn bắt tôi phải xa người yêu của tôi nữa. Tôi thật sự đau lắm nếu tôi bình thường có lẽ tôi không bao giờ mất em phải không? Mẹ của em cũng chưa gặp tôi một lần vì bà biết tôi vậy nên ko cho tôi về nhiều lúc tôi muốn về gặp tôi ngoài đời bà xã cũng hiểu hơn. Nhưng giờ tôi không còn cơ hội chỉ mong em vì tình yêu của chúng tôi mà cố gắng thêm nhất định sẽ được. Ngày mới quen nhau em luôn bảo " Cái gì mình tin có là sẽ có" Giờ tôi luôn tin có. Mong trưa nay gặp em chắc là khó vì em mượn lại album thôi tôi cũng không hi vọng điều gì lắm nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mong em luôn quay về và tôi luôn chờ đón em. Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác hồ nói rồi. các chú thương binh, tàn nhưng không phế..mà BÁc mà nói là cấm trật đâu đấy nhé.
    còn người tàn tật do bẩm sinh thì vẫn có hạnh phúc chứ sao, hạnh phúc là do mình tạo ra cơ mà, có phải ai mang đến cho đâu?
    nên tự bạn phải biết làm cách nào để có đựơc hạnh phúc chứ.. quan trọng là phải lạc quan và yêu đời.
    thế giới bình đẳng, mọi người như nhau
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là trung thu rồi và tớ giành điều ước tối nay cho bạn, chúc bạn và cô ấy vượt qua được thử thách lớn này ........
    Tớ nghĩ để có được TY, HP đôi khi người ta phải chiến đấu, ấy đừng ngồi đợi thái độ của cô ấy, nếu cô ấy còn đang phân vân hãy kéo cô ấy về phía mình ......... Hãy cho bố mẹ cô ấy thấy rằng, việc trao con gái cho bạn là 1quyết định sáng suốt, hãy để họ thấy rằng cô ấy giành TY cho bạn là đúng đắn .........
    Thân !
  6. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã hết rồi sao
  7. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm cho bạn. Mình cũng đang sống với 1 người bạn bị tật nhưng bạn rất kiên cường và không vị kỉ về khuyết tật của mình. Và hy vọng bạn đừng buồn về chuyện tình của mình nữa. Bạn cần dũng khí để chứng tỏ tình yêu đủ mạnh mà vượt qua mà trước mặt là với mẹ cô ấy. Ngay lúc này bạn buông xuôi thì cô ấy thế nào? bạn không làm gì cô ấy sẽ nghĩ bạn đã từ bỏ. Bạn hãy cùng cô ấy dũng cảm đối mặt với mẹ cô ấy và cho mẹ cô ấy biết bạn đủ khả năng che chở cô ấy. Nếu quá khó thì chỉ có thể 2 bạn cùng bỏ đi xa mà xây dựng hạnh phúc, sau này cùng về xin lỗi mẹ cô ấy.
    Chúc bạn vui
  8. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ! Nhưng giờ chỉ còn một mình làm sao chèo lái con thuyền này được. Em đã bỏ cuộc một cách đột ngột tôi thật sự không ngờ việc này lại xảy ra vì em đã bảo cùng tôi vượt qua tất cả. Em cũng có lần nói như ý bạn nếu gia đình không đồng ý em sẽ bỏ theo tôi nhưng giờ mọi thứ không như em nói. Em quay 180 độ tôi thật sự đâu. Đêm nào cũng thức trắng có ngủ đi thì mơ về em hai đứa đuợc bên nhau nhưng giật mình lại còn xót xa hơn. Mỗi sáng đi làm tôi không ăn gì hết và trưa cũng vậy chỉ uống li sửa thôi tối về ăn tí hơn nữa tháng nay là vậy tôi không tìm được lối thoát nào cho tôi lúc này. Tôi không hiểu tại sao cuộc đời tàn nhẫn với tôi như vậy. Có lẽ em đã có nguời mới nhưng tôi vẫn một lòng chờ em quay về. Tôi yêu em nhiều lắm, Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Em hãy mau quay về bên anh em nhé anh luôn chờ em trong tuyệt vọng
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chỉ mong ai đó yêu và trân trọng mình bằng 1nửa như thế này tớ đã thấy HP lắm rùi ....... tiếc thay ........
    Mọi lời an ủi, cảm thong, chia sẻ với ấy lúc này kô biết có làm ấy vơi đi nỗi buồn kô .........
    Tớ nghiệm thấy là, khi thật lòng câu chúc cho ai đó, rồi thì HP sẽ đến với mình ........... Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả bao giờ .......... Mặc dù cho tới lúc này, tớ thấy mình cũng chẳng có gì, nhưng vẫn tin và vẫn đợi ...........
    Hãy ăn sáng và giữ gìn sức khoẻ bạn nhé ......... Tàn tật trong suy nghĩ mới đáng sợ.
    Thân !
  10. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình không nghĩ mình thua thiệt điều gì cả. Mình cũng trình độ đại học chính quy giờ đi làm một cơ quan nhà nước cũng ko tệ. Nhưng giờ mình rất buồn vì mất cô ấy. Chúng mình lúc còn xa nhau nhưng tình cảm không hề sức mẻ cả hai cùng tạo một niềm tin vững chắc. Đã hứa với nhau bao điều để niềm tin mình quá lớn không một chút do dự khi bỏ tất cả người nhà mà vào đây để chúng mình được bên nhau. Giờ em đi không gặp một lần dù hai đứa làm gần nhau nhiều lần mình năn nỉ gặp em cũng không chịu. Giờ em nói như không có chuyện gì cả. Lúc còn yêu nhau mình đi uống cafe với bạn mà ko nhắn tin em cũng buồn vì nói mình không quan tâm em nhưng thật sự lúc đó mình có điện và nhắn tin cho em nhưng ko được đêm đó em đã không ngủ ngồi viết thư tâm sự với mình mình hiểu được tính em nên mình luôn làm em cho em vui có đôi lúc mình cũng làm em buồn em nói mình sửa. Vậy mà bây giờ như thế này lòng mình thật đau. Đi làm lúc nào cũng nghĩ về em mong em sớm quay về. Ngày trước mình ít đi chùa dạo này mình cũng hay đi vào đó cầu nguyện mong một điều kỳ diệu xảy ra để mang em về bên mình. Giờ thật sự mình đã sụp đỗ hoàn toàn tinh thần. Mình luôn cầu mong em sớm quay về bên mình. Em ơi anh yêu em nhiều lắm hơn cả bản thân anh em biết không. Anh nơi đây luôn mong em quay về anh sẽ chăm sóc lo lắng em thật nhiều anh sẽ không bao giờ làm em buồn điều gì cả. Trong công việc anh luôn phấn đấu để có cuộc sống luôn hạnh phúc. Nhà cửa mình gia đình anh đã lo mong em hãy an tâm đừng so sách điều gì bởi sự so sánh luôn khuập khiển em à. Ngày truớc chúng mình nói với nhau tình yêu chúng mình không có sự tính toán so đo xâm nhậm vào em có nhớ không? Anh yêu em nhiều lắm anh luôn đợi em về không bao giờ oán trách em cả

Chia sẻ trang này