1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tàn tật có được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngtandoan, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vát những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp, người cao
    Cùng chia sẽ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thể đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiên về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

    Đây là bài thơ mà một người bạn thân đã gởi cho tôi và tôi đã gởi cho em đọc em rất thích bài thơ này. Em cũng mới gợi lại cho tôi đọc trước một tuần chia tay. Lúc em đọc lại thấy hay và gởi cho tôi.
    Giờ đây đã mất một chiếc sao sẽ dừng lại sao em. Em ơi hãy cố lên nhé mình sẽ là hai chiếc dép này nhé không thể mất nhau em à. Mọi thay thế đều trở nên khập khiển. Anh mong em sớm quay về bên anh anh luôn chờ em. Anh yêu em mãi mãi
  2. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu một người đang yêu nhau tha thiết mặn nồng vậy. Mà khi nói chia tay thấy rất đơn giản coi như không có chuyện gì. Không lẽ hết là hết sao ?
  3. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi lại không ăn được gì chỉ uống ly sữa, dù biết không ai thương mình nhưng tôi cũng lại ghét chính bản thân mình. Em giờ đây đã hoàn toàn khác ước gì ngày trước em đừng cho tôi hi vọng gì thì giờ đây tôi không phải khổ sở như thế này. Tôi không hiểu tại sao người mà rất sâu sắc tình cảm rất là quan trọng vậy nhưng giờ đây là một người không chút vướng bận hay buồn vì chuyện đã qua giờ tôi đã biết em đã quan tâm một người khác lòng tôi lại đau hơn. Tôi không ngờ điều này lại đến với tôi. Giờ tôi muốn quên đi để lòng thanh thản để làm việc nhưng khó quá. Tôi phải làm sao đây, khi tôi không ăn uống được bình thường nữa như thế này tôi có sức đâu mà làm việc. Tôi cố lắm nhưng không ăn được. Em ơi! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy. Em đã từng khóc luỵ người khi anh lên tàu về quê. Nhìn em lúc ấy tim anh đau lắm anh muốn xuống lại. Nhớ lại lần đó mà anh mới vào đây để mình được bên nhau và chúng mình đã trao cho nhau tất cả em quên rồi sao em. Dù thế nào đi nữa anh giờ đây vẫn âm thầm đợi em. Anh sẽ không dùng điện thoại nữa vì dùng anh buồn nhớ em anh sẽ nhắn tin cho em sẽ làm phiền em. Dù bất cứ điều gì xảy ra anh vẫn mong em quay về bên anh anh luôn đợi em
  4. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chán, đã nói ở trên rồi,làm vậy để làm gì? cần sự thương hại của người ta à. Tớ là tớ thương cậu thiệt thòi tớ mới nói vậy, thời gian còn dài, còn tương lai của cậu, bố mẹ cậu, anh chị e... bản thân cậu còn không đứng vững trước khó khăn thì làm sao cô ấy có đủ tự tin để cậu làm chỗ dựa vững chắc cho mình được , hãy bình tâm trở lại, phải cho cô ấy thấy nghị lực và sự tự tin của cậu, nếu còn yêu chắc chắn cô ấy sẽ về với cậu.
  5. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ban!
    Không phải mình là người không có bản lĩnh nhưng chuyện xảy ra đã làm mình như vậy. Mình cố gắng lắm, trong công việc mình luôn hoàn thành. Sao mình không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bản thân nữa. Mình thật sự buồn. Nếu mà biết làm cách nào để em quay trở về mình sẽ làm tất cả không ngại vấn đề gì cả
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mọi người đã hết lời khuyên nhủ đồng chí phải bản lĩnh, nghị lực rồi. Đừng tự dày vò mình nữa, em nó đã thế thì thôi, giải tán, tôi thấy em nó đã quyết tâm chia tay rồi thì thôi, chả việc gì phải lưu luyến, cuộc sống nó thường phũ phàng như vậy, mình vẫn phải đối mặt và vượt qua thôi.
    Đừng than thở nữa.
    Hãy vạch ra kế hoạch cho tương lai và phấn đấu.
    Chúc may mắn.
  7. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ làm theo bạn
    Nhưng thật sự tim mình nhói đau mình không biết phải làm sao để bình thường lại. Mình sẽ cố hết sức mình để có tất cả. Dù thế nào đi mình vẫn đợi em. Cảm ơn bạn đã khuyên bảo mình sẽ cố gắng thật nhiều.
  8. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã biết không còn gì mà đêm về vẫn thao thức vẫn nghĩ và mơ về em. Đêm nào mình nếu ngủ được thì vẫn mơ thấy em ngọt ngào khi thức dậy thì tim lại đau hơn. Tôi phải làm sao đây để tim mình không đau nữa. Em ơi hãy về với anh đi mình cố gắng sẽ được tất cả em à. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm mong em hãy đừng lạnh lùng như thế. Mình có làm gì sai đâu hả em?
  9. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn phũ phàng là thế. Giờ đây mình chỉ muốn được xóa tất cả nhưng muốn xóa đi dữ liệu trong máy tính mình làm vậy chỉ cần Shift + Del thì sẽ đi gần như vĩnh viễn nếu mình không cố lấy lại thì mất. Thật sự để quên một người luôn trong suy nghĩ trong ước mơ của mình thật khó phải không? Chỉ mong thời gian làm tròn trách nhiệm của nó. Đâu phải lúc nào thời gian cũng hoàn thành nhiệm vụ đâu.
  10. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại không ngủ trưa đã quên rồi những giấc ngủ trưa. không muốn nằm mà suy nghĩ điều gì. Gặp em gái ở quê lên mang hai anh em nói chuyện cũng đỡ buồn.
    Nhưng trong thâm tâm thì em vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ. Mai rời xa đời bình yên .............vắng em.

Chia sẻ trang này