1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tàn tật có được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngtandoan, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua một đêm say cũng là đêm đầu tiên từ ngày xa em mình được ngủ tới sáng. Nhưng khi giật mình dậy thì lòng vẫn vậy sao mình không quên đi để cho lòng thanh thảng. Khó quá phải làm sao đây, cây muốn lặng mà gió chẳng cho. Thật sự để quên một người thật khó phải không?
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bi luỵ quá. Nhưng đó cũng là cảm giác thường thấy ở những người sống quá tình cảm. Cứ điên rồ, cứ hành xác đi ..........
    Tớ cũng đã từng đặt ra những câu hỏi như ấy ....... đến giờ nào đã có câu trả lời đâu ......... cũng chẳng muốn kiếm tìm nữa .........
    Cứ đau khổ, cứ hành xác đi ........ " nâng lên được thì cũng phải đặt xuống được ".
  3. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cũng không biết phải làm sao. Cuộc sống giờ tới đâu hay tới đó. Cứ đau khổ cứ hi vọng điều kỳ diệu của cuộc sống.
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu được cái cảm giác hụt hẫng của bạn... hụt hẫng hơn những người bình thường bởi bạn là người tàn tật. MÌnh cũng như mọi người mong cho bạn sớm thoát khỏi những ngày sống dai dẳng, chờ đợi, mỏi mêt... Cô ấy đã ra đi thật rùi, mình nghĩ thế, hãy chúc cô ấy hạnh phúc đi, hãy hi vọng những điều đáng hi vọng và có cơ hôi hơn thế, bạn nhé. Chúc bạn đủ tự tin để đứng vững trong cuộc sống này
  5. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế phủ phàng là thế. Ngày mới yêu nhau em thường bảo cái gì mình tin có là sẽ có. Lúc đó em và mình luôn tin chúng mình sẽ thành đôi. Em ko cho mình nghĩ nhiều lo xa về sự không may mất nhau. Mình nghĩ lo sợ là em giận bởi em tin chúng mình sẽ luôn có nhau. Em bảo chúng mình tu 10 kiếp mới gặp nhau và em tin sự sắp đặt của ông trời cho hai đứa gặp. Giờ đây, mình đã vào tới đây vì em vì tình yêu hai đứa vậy mà em bỏ đi như vậy được sao? Hồi sáng đứa em con của ông thầy học cấp 3 mình ở trọ hỏi thăm người yêu mình lòng mình tê buốt. Giờ phải trả lời sao đây? Mình nói dối là chị vẫn đến và chăm sóc anh. Bé còn nhỏ nên mình cũng không nói chuyện đã xay ra. Rồi sau này khi gặp ai đó hỏi về em mình sẽ trả lời sao? Dường như tất cả mọi người biết mình vào đây phần lớn là vì tình yêu giờ mình về quê nếu ai hỏi chắc lúc đó mình đau lắm. Ôi cuộc sống khét nghiệt quá
  6. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đấy! Lòng người là thế đấy. Giờ biết tin được ai? Một người đã từng khóc vì mình đã từng lụy người dưới sân ga khi mình về quê. Một người làm tất cả vì mình giờ đây. Ôi cuộc sống
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Họ sẽ rất hạnh phúc nếu trong xã hội mỗi chúng ta đều coi họ là người "khuyết tật" chứ không phải "tàn tật"
  8. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em bảo người như thế nào cũng được nhưng không phải là người như mình một lý do đơn giản mà làm xé tan cõi lòng mình. Vậy mà người ta hay đi chùa thắp nhang mong điều tốt lành. Chỉ buồn vì em đã làm cho mình niềm tin quá lớn bỏ tất cả vào sài gòn này giờ lại bỏ mình bơ vơ giữa thành phố mênh mông này.
  9. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức để viết tấm thiệp và lá thư cho em. Sáng nay đi làm ghé vào shop hoa tươi để nhờ dịch vụ chuyển đến cho em. Bởi hôm nay là ngày 20-10 mà. Ngày này năm truớc em rất hạnh phúc và cảm động khi mình ở quê gởi điện hoa vào cho em. Hôm nay không biết em có nhận nó không hay bỏ nó vào sọt rác nghĩ mà thấy đau quá. Nói dịch vụ đem đến lúc 9h giờ đã qua rồi mà không thấy em nhắn tin cảm ơn gì hết. Không cần em nhắn tin chỉ cần em nhận thôi là cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Chúc em 20-10 vui vẻ và hạnh phúc
    Được ngtandoan sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 20/10/2006
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mãi chờ đợi và mãi yêu em !!!!
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 22/02/2007

Chia sẻ trang này