1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thái Bình trầm, kín đáo và e lệ?!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    quả là đúng
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Bạn của mọi người​
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người TB nói chung là người dân Bắc Kỳ là đúng nhất. Chứ còn thực chất TB có già, trẻ, gái, trai mỗi người một vẻ làm sao nói chung chung được
    t9g68
  3. girl_tomo

    girl_tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    ''công nhận gái Thái trông xinh thật
    nhưng nhiều em đú quá
    nhiều em mặt búng ra sữa, mà cứ làm như 30 tuổi rồi kô bằng''
    Bac khoai_tay_chien oi,em hỏi tí ko fải chớ người ui bác la ngươi TB hay sao mà bác bít rõ thế?.Mà bác xem lại đi chớ con sâu làm rầu nồi canh thui mà,he he
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đập chết ăn thịt iẻm nào như thế ngay
    phải gió cái nhà mình, hơn 20 tủi xuân xanh roài mà cứ như nghé ko bằng
  5. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Con giá Thái Bình nhút nhát bỏ xừ......không máu lửa như con gái TP hihi`.......
  6. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Iie...
    Người Thái Bình rất năng động, cởi mở và nhiệt tình.
    Vì thế không thể nào là E LỆ như một cô gái mới về nhà chồng được. Trong thời điểm này tôi thấy người e lệ không phải được đánh giá cao, có thể còn bị nói là THIẾU TỰ TIN đấy.
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    HU*`, con gái TB hả???!!!! Cũng nhiều chuyện lắm, nói chung là có cái giống, có cái khác con gái các nơi, he` he`, hơi chung chung phải ko??? Dịp cuối tháng 2 vừa rồi, em có cơ hội lần đầu về TB, đi qua khu trường Lê Quý Đôn, ( hình như là vào phố Lê Lợi thì phải??!!!), thấy mấy em mới chắc là chỉ học lớp 10; 11 gì đó, tóc tai cứ như bị điện giật mấy lần í, đủ màu con tắc kè hoa, thấy đã khiếp, cứ nhẩm nhỉ mãi người TB bây giờ "văn minh" chẳng kém gì HN, các em biết "đú" sớm thế, chắc có nhiều cái lợi lộc cho bố mẹ các em lắm.....
    Còn mấy bác gái box mình lên đây nói, chả biết có thật ko nữa, nhưng mà trường em gần FTU lắm, đi qua đó suốt ngày, thấy mấy "bác gái " nhà mình lượn cái con " động cơ" có cái đuôi là 17 mà em cũng đã sởn tóc gáy roài, chả biết có phải khổ chủ của nó ko nữa.. .hic....hic....
    KHỔ NHẤT LÀ YÊU GÁI THÁI BÌNH, thế mà bố em ở tận Hà Tây còn lặn lội tới quê lúa để lấy mẹ em, đúng là oan nghiệp, nạn kiếp!!
  8. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hình như tui thấy các bác chỉ biết nhìn con người theo một hướng .Mà khi nhìn như thế thì làm sao mà đánh giá được đúng bản chất của người ta được cơ chứ .Tôi không dám tự nhận xét gì về con gái Thái Bình>Song chỉ mong mọi người có một con mắt nhìn người khác linh hoạt hơn chút .NHư thế mới biết được con gái Thái bÌNh như nào chứ.Hi vọng khôngcó ai hiểu lầm về chúng tôi nữa
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, mấy em này sốt ruột wá. Ở đâu chẳng có người này người khác. Một con người cũng còn có lúc này lúc khác nữa cơ mà.
  10. girl_tomo

    girl_tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    D''accord !

Chia sẻ trang này