1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Thái Bình tự trào? tại sao không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi quoclongvn, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoclongvn

    quoclongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    người Thái Bình tự trào? tại sao không?

    Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại trên thế giới. Họ là chủ nhân của những sáng chế được coi là bước ngoặt trong tiến trình lịch sử của loài người, đó là sáng chế ra giấy viết, máy dự báo địa chấn v.v.. Hơn nữa, họ là dân tộc rất có năng khiếu về kinh doanh và buôn bán. Văn hóa, kinh tế Trung Quốc còn được dự báo là tương lai gần của toàn thế giới.

    Ấy vậy mà chắc hẳn có không ít người trong chúng ta đã từng đọc tác phẩm "Người Trung Hoa tự trào", trong đó tác giả đã dám đề cập đến những thói xấu ngàn đời và nổi tiếng toàn thế giới của dân tộc này. Dân Trung Quốc đi khắp thế giới, và nổi tiếng vì lối sinh hoạt không được vệ sinh, thơm tho cho lắm, còn nữa, họ là những nhà vô địch về khạc nhổ bừa bãi, về sự lắm điều và đi đến đâu là gây ồn ào huyên náo đến đấy.

    Trong phạm vi bờ cõi Việt Nam, tỉnh Thái Bình là một địa phương quan trọng hàng đầu ở đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây sản sinh ra nghệ thuật hát chèo, một loại hình sân khấu điển hình của dân tộc. Nơi đâ có những di tích lịch sử, danh lam kiếnt trúc nổi tiếng như chùa Keo. Trong kháng chiến, TB cũng là quê hương của biết bao chiến sĩ giải phóng và trong số đó có không ít người không còn có dịp trở về quê mẹ. TB quê hương 5 tấn, kì tích kinh tế thời kì chống Mỹ. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng những người con quê Lúa, mà là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam.

    Thế nhưng, chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều, rằng qua quá trình lịch sử hàng thế kỉ, người dân quê Hương 5 tấn bắn tung toé đi khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước, để mưu sinh. Và họ đã để lại tai tiếng ngàn đời về thói ti tiện, bạc bẽo, qua cầu rút ván, lừa lọc, kiện tụng nổi loạn, biểu tình đòi quyền nọ quyền kia. Thái Bình không phải là mảnh đất của học vấn. Trong khi Nam Định có chuyên Lê Hông Phong, Hà Nội có Ams, CVA, Hải Phòng có TP, thì TB không có tên trên bản đồ- bảng vàng. Người TB luôn bị ám ảnh bởi câu ca về mảnh đất quê hương thân thương "có nhà máy cháo, có lò đúc muôi". Và không chỉ có thế, họ còn được sở hữu một câu ca dao khác cũng hay không kém về thời kì "tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành". Rất có thể những con người tay bị tay gậy đó nay đã trở thành ông chủ hết cả. Bởi người TB toàn là những con người có tinh thần tự chủ rất cao, muốn làm ông chủ, không muốn làm thuê cho ai. Điêu này có thể giải thích bằng việc ruộng đất quá ít ỏi, cha con anh em tranh nhau mảnh ruộng to bằng mảnh khố, vì thế nên họ phải tìm đường làm giàu cho mình bằng mọi giá. Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà địa danh Thái Bình viết tắt ta sẽ có TB, cũng là viếtt tắt của từ Tư Bản. Quả thực những con người này rất có xu hướng tư bản hóa, vì họ phải trở thành ông chủ của chính mình thì mới thoả mãn và tự coi minh là thành đạt, và có thể vênh vang về quê ngẩng cao đầu. Còn biết bao nhiêu điều đáng nói về một tính cách địa phương, một bản sắc đia phương độc đáo của quê hương mình.

    Vậy chúng ta hãy cùng trao đổi thẳng thắn về chủ đề khá gai góc này các bạn nhé. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và làm cho địa phương TB tốt đẹp hơn, không chỉ là thực tại mà còn cho mai sau, để những tiếng xấu ngàn đời về quê hương đáng tự hào của chúng ta không bị chế nhạo. Để chúng ta mổi khi đi đến đâu đều có thể ngẩng cao đầu về quê hương mình
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em còn thấy TB = Trung Bình nữa ạ !
    Hết !
  3. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa, cái vấn đề mà cậu cho là gai góc ở đây là gì?
    Theo cậu, những câu nói mà cậu cho là ca dao: "tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành" và "có nhà máy cháo, có lò đúc muôi" là "những tiếng xấu ngàn đời về quê hương"? nhưng ở cái đoạn thứ tư mà cậu viết: "người dân quê Hương 5 tấn bắn tung toé đi khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước, để mưu sinh" Có nghĩa là những ai thoát ly (hoặc tạm thời ra đi vì miếng cơm manh áo) cũng đều bị "bắn tung toé"? Chúng tớ đi khỏi Thái Bình đều có định hướng đấy chứ, có phải là bắn đến đâu thì bẹp dí ở đấy đâu?
    Cậu ạ, ở trong Box này ai cũng yêu quê hương mình hết, và vẫn ngẩng cao đầu đấy về quê hương đấy chứ.
    Tớ hiểu là cậu yêu Thái Bình, nhưng cái cách yêu của cậu chỉ làm quê hương tớ xấu đi.
    Có thể tớ hiểu sai ý cậu, nhưng tớ nghĩ sao nói vậy.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    topic này hay đây, mời các bậc đức cao vọng trong vào tham gia bình luận, để anh em có tí mắm tôm chấm mút chứ
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn trung quốc thì có gì mà ca ngợi cậu mở đề dài dòng quá, mà toan sai trầm trọng, tớ chả thấy thái bình là tỉnh quan trong hàng đầu gì cả, diện tích thì nhỏ, bao nhiêu năm bị sông phà cách trở, cánh đồng thì chia năm sẻ bảy đất chật người đông, chẳng qua có mặt ở Việt Nam để bản đồ hành chính không bị thủng một lỗ thôi. Chỉ có chèo với chùa Keo không có nghĩa là quan trọng bậc nhất đồng bằng Bắc bộ....
    bản thân longquocvn hiểu biết không qoàn diện, Thái Bình có ông Lê quí Đôn to đùng thế, viết sử cho VN hẳn hoi, uyên bác bậc nhất mà không nói đến, lại dám bảo là TB không có ai học hành, trường Chuyện TB to đùng đoàng đang kêu gọi ủng hộ quỹ bờ pưm kia kìa, thỉnh thoảng lại có một anh chị đoạt giải quốc tế đấy ai nói học không giỏi.
    Công nhận chủ đề gai góc khi bản thân cách mở đề đã gai góc he he he,
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hi hi cái này ngớ ngẩn quá, TB ngâu nhiên cũng có thể là : thanh bình, .... hoặc cái gì ngu si tương tự
    quoclongvn viết tắt QL có thể là quan lợn , quần lộn, ... cậu có thể lấy cái gì ngãu nhiên hay ho được không, lại được chú amator ăn theo ngu ngốc.
    Thú thực nhé, bài của cậu có cái gì đó hơi ngớ ngẩn đấy.
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 đứa " trẻ con " như em cũng bó tay với cái suy nghĩ thiển cận của bác này. Cái gì bác ấy cũng đưa ra 1 cách rất mơ hồ và quy chụp. Có lẽ bác nên đọc lại Topic : Thái bình - mảnh đất truyền thống lịch sử và văn hóa.
    Tiện đây emcoopy bài này cho bà con cùng đọc:
    Hịch người Việt Trẻ
    Ta từng nghe,
    Nước Mĩ văn minh, đô la nhiều như nước, tên lửa, vũ trụ bay đầy trời
    Nước Pháp hào hoa, tuy xa Cu Ba nhưng lại gần Tây Đức,
    Nước Nga tươi đẹp, khai sáng tự bao giờ
    Thế mà,
    Thanh niên Mĩ:
    vẫn có kẻ ra đường ăn mặc nhố nhăng như Madona, đến trừơng gọi bạn ra bắn chết,
    Lại có kẻ đã từng hiếp dâm phụ nữ, nay lên làm thống đốc Cali
    Thanh niên Pháp:
    14 tuổi đã đòi sống xa nhà,
    12 tuổi có kẻ đã đòi làm cha, làm mẹ
    Hè nóng bức thì biến đi xa, để ông bà già ở nhà chết nóng
    Đông lạnh thì cắp đít về nhà, đòi quà noel từ tháng 10 dương lịch,
    Thanh niên Nga:
    Trước thì thân với ta, sau thì cắt tóc gọt đầu, quay về ta trấn lột,
    Con gái thì đẹp, ta cũng phải "nhèm nhèm...", thế mà chỉ lớn lên một tí là xin visa sang Tây âu buôn bán "hàng tự có",
    Huống chi, ta cùng các ngươi, sinh ra vào lúc "Cấp Bao" (bao cấp), lớn lên vào thời kì mở cửa, học hành cẩn thận, sao lại cứ lo chuyện "phê phán, lật ngược vấn đề" [Tôn Nữ Thị Ninh]!
    Lại có kẻ cứ đem thanh niên ta mà so sánh với thanh niên Mĩ, Pháp, Nga xô, thật chẳng khập khiễng lắm ru!
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối vì còn phải lên internet, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (Màn hình chất lượng kém!), nghĩ đến tương lai nước nhà mà tràn đầy hi vọng, nghĩ đến bọn lãnh đạo chỉ biết chê bai mà chẳng kì vọng chút nào!
    Kẻ hay chê là kẻ tự đề cao, kẻ vun vào là nhân tài yêu nước!
    Dân Việt ta, tự ngàn đời nay, chưa khuất phục bố con thằng nào, luôn tự hào vì lòng khiêm tốn. Vậy các ngươi còn trẻ, hãy dũng cảm nhìn vào cái tiêu cực của mình nhưng cũng tự tin phô bày những tích cực của mình, đặng:
    " trước là xây dựng Thái Bình,
    sau là thay đổi tình hình nước non"

    Nay sức: TH!

    Được quynhchi184 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 28/06/2005
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, một bài viết ngớ ngẩn, thiếu hiểu biết
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này ăn nói hàm hồ, thể hiện sự kém hiểu biết về con người và mảnh đất Thái Bình. Chuyện xưa không nói làm gì, còn ngày nay, nói về chuyện học hành, mấy năm gần đây người ta k nhắc đến NGhệ An, Nam Đinh, Hải Phòng nữa mà danh từ đất học đã chuyển sang và gắn liền với địa danh Thái Bình. Năm nào chả có hàng đống tên tuổi các bạn học sinh Made in Thái bình đứng trong danh sách Học sinh giỏi trong nước và quốc tế? Đó là chưa kể đến tỉ lệ đỗ ĐH - CĐ của Thái bình năm nào cũng đứng hàng Top ten toàn quốc. Còn về chuyện làm ăn kinh tế, cứ về Thái bình đi sẽ thấy ktế TB mấy năm gần đây phát triển thế nào. Hơn nữa, người Thái bình luôn là người đi đầu trong mọi chuyện, toàn làm những chuyện động trời, giống như người Thái bình rách giời rơi xuống ý chứ không phải người bình thường. Mấy cái chuyện biểu tình, đòi quyền lợi chính đáng cho người lao động chân chính, đấu tranh với bọn tham ô, tham nhũng, cửa quyền, hạch sách dân nghèo... đồng chí không thấy là có lợi cho sự phát triển, tiến bộ của xã hội sao?
    Ngay trong cái diễn đàn này, đồng chí có biết người đã từng đánh sập ttvnol, làm tan nát con tim bao cư dân ở đây là người ở đâu không?
    Tạm thời thế đã, đang bận nhưng nghe đồng chí nói đụng chạm đến lòng tự hào Tỉnh tộc đành phải có đôi lời, khi nào rảnh rỗi sẽ nói tiếp, ví dụ cụ thể hơn để khai sáng đầu óc cho đồng chí.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , đ/c bạn này nói chiện vui ghê nhỉ ?
    Tớ thấy bài viết của Đ/c @Long có vẻ vui vui nên tranh thủ spam tý . Thía mà cũng ....
    Tớ để ý thấy Đ/c bạn rất hay nói người khác Ngu Ngốc !
    Chắc đ/c bạn fải có 1 trí tuệ hơn người chăng

    (Mà tớ cũng xin nói thêm là tớ ko fải dân Thái Bình ! Không đ/c bạn lại ....)

Chia sẻ trang này