1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thanh Hoá sao không về Thanh Hoá?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Người Thanh Hoá sao không về Thanh Hoá?

    Thanh Hoá mình là 1 tỉnh có rất nhiều nhân tài.Thế nhưng có 1 hiện tượng đáng buồn là những người TH mình,sau khi học xong ĐH lại ko hề muốn về quê để đóng góp chút ít công sức.Buồn thế đấy!
    Tôi chỉ muốn gửi đôi điều lên diễn đàn như thế này với hy vọng để mọi người cùng đọc và suy nghĩ.
  2. giemma

    giemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, như bố mẹ em ấy, chẳng thấy khi nào về quê cả. Mà lúc nào cũng bảo là nhớ quê, đã bao nhiêu lần em xin về nhưng cũng đâu có đc đâu, xin hoài rồi cũng chán. Cho em về quê em về liền à.
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nó là một sự thật đáng buồn nhiều người muốn về đó làm việc nhưng có nhiều cái chưa được thuận lợi cho công việc mà người ta làm .Mình nghe ai đó từng nói mấy ông ở tỉnh chẳng muốn ai giàu có hay gì gì đó hơn mình nên hết sức... trù dập gây khó dễ nếu có chuyện đó thật thì làm sao ai muốn về cơ chứ !
    Bà bạn tui muốn làm rể TH cố gắng giúp tui
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng muốn về THoá nhưng mà về làm chỗ ngon ngon cũng tiêu tốn k ít tiền của các cụ..
    Còn ở đây, tự lực cánh sinh...Thấy dễ thở hơn mà công việc cũng ok, thoải mái phát huy nhưng thế mạnh của mình

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đành rằng TH vẫn chưa co nhiều đièu kiện thuận lợi để có thể tim đc 1 công việc tốt.Nhưng cũng chính vì vậy nên mới cần những người có năng lực trở về quê hương để gây dựng dần chứ.Mọi người thử nghĩ xem TH mình rồi sẽ ra sao nếu như chẳng có người nào chịu về đẻ XD quê hương?
    Mà hiện nay, mọi người co công nhận với tôi 1 điều la TH minh giờ đang thay đổi với 1 tốc độ khá lớn.Mỗi lần về nhà là tôi lại thấy TH 1 khác.Khắp nơi đều có những công trình mới mọc lên san sát.Điều đó có đc là nhờ vào đâu nếu như ko phải là nhờ có những người yêu quê hương đang góp công sức của mình xây dựng TH? Chúng ta phải là những người kế tiếp tinh thần ấy chứ các bạn.
    Còn như lời ông cụ non nói ấy, tôi xin đính chính lại là ko phải như vậy đâu.Thế nên nếu như ông muôn về làm rể TH thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi đấy.
  6. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Về quê làm việc ư? Ở Thanh hoá thì có mấy công việc hấp dẫn chứ? CHỉ những ai có điều kiện chút còn tìm được chứ không thì hoặc thất nghiệp hoặc làm không đúng nghề mình đã được đào tạo, hoặc la không như mong muốn. Nói chung là vô vàn lý do để làm ở nơi khác tốt hơn.
    Nhưng như bienho0307 nói đó, giờ đây Thanh Hoá đang thay đổi chóng mặt, có lẽ tương lai sẽ sáng sủa hơn.
    Như tôi ở Huế sau khi tốt nghiệp sư phạm chắc chắn sẽ về Thanh Hoá đi dạy nhưng không biết sẽ về trường đâu. Nó mà cho dạy cấp hai thì tiêu, còn ở những trường xa hoặc miền núi thì chất lượng kém, dạy không có hứng thú và chỉ có làm mai một đi kiến thức đã học thôi.
    Ôi, nan giải... dù sao cũng vẫn về quê dạy , quê hương là chùm khế ngọt mà, còn nếu chua thì ta chấm đường
  7. hacker_long

    hacker_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trẻ!
    Khái niệm về quê theo tôi rộng lắm. Về làm việc lo cuộc sống cho mình và đóng góp chút công sức cho quê hương, về chơi, về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, về thăm bà con, họ hàng............ Nhiều lắm.
    Với riêng tôi, quê TH, nhưng ko sinh ra ở TH, gần 40 năm xa quê, vậy mà chưa có khi nào tôi ko hướng về quê. Nhiều khi nhớ quê đến nao lòng, nhất là những chiều mưa Hà Nội heo hắt. Đã ko ít lần, quyết định về quê của tôi chỉ diễn ra chỉ trong vòng vài phút. Vậy là khăn gói quả mướp lên đường.
    Ở Hà Nội, nhiều chủ nhật đi lang thang ngoại thành câu cá, chụp ảnh...............Mùi rơm mới mùa gặt thơm nồng, mùi hăng hắc của bùn ruộng, mùi ngai ngái của khói bếp trong chiều, và cả mùi phân trâu bò trên đường làng cũng làm tôi nhớ quê cồn cào.
    Mẹ tôi đã già, hơn 60. Vậy mà năm nào bà cũng về quê vài bận. Nhất là những dịp lễ tết. Có những chiều hanh heo, bà ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Tôi hỏi, bà nói " Tao nhớ quê".
    Có ai tin ko? Nhưng tôi tin đó là sự thật. Khi quê hương đã khắc sâu trong tâm tưởng mỗi con người. Họ tìm thấy cái hồn mình trong đó.
    Vậy các bạn ạ! Đâu phải cứ về quê làm viêc, cống hiến mới là yêu quê! Cuộc sống rông lớn lắm mà. Các cụ nói " Đất lành chim đậu" Ko phải đất quê ta ko lành, mà vì nhiếu lý do ta chưa thể về đậu được. Nhưng trong mỗi chúng ta tôi tin, ai cũng ít nhiều có những khắc khoải ko nói thành lời trong lòng, về quê hương, nơi đã sinh thành ra ta, nuôi ta khôn lớn. Nơi đày ắp những kỷ niệm ấu thơ, nơi những con người lam lũ mà sống thật chân thành, đầy ắp tình người.
    Đây, bức ảnh tôi chụp nơi con sông quê tôi trong chiều đó. Có bình yên ko các bạn?


    Được hacker_long sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 15/03/2005
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn nói rất nhiều nhưng HACKER_LONG đã nói hết rồi đấy thôi ! Mình thấy thật sự là rất đúng đấy , mình cũng cần phải nói thêm rằng : Việc này không phải là việc cá nhân mà là việc VĨ MÔ của chính sách của tỉnh dựa trên cơ sở điều tiết của chính phủ. Bạn thấy rằng thanh hoá đang phát triển 1 cách chóng mặt mà những người xa quê như chúng ta mới nhận ra được diện mạo của nó thay đổi như thế nào.Đó là nhờ những nhà đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài hay trong nước góp phần thu hút năng lực của những lao động có trình độ cao.Ai chẳng muốn công việc của mình phù hợp với mình mà lại được làm trên mảnh đất mà mình được sinh ra và lớn lên.Nhưng các bạn có biết dù làm viẹc tại bất cứ nơi nào trên đất nước VIÊTNAM này đều giúp cho đất nước phát triển hơn không?điều đó sẽ kéo theo nhiều cái mà liên quan đến cả quê hương mình nữa. Vì vậy monh mọi người cố gắng trong công việc của mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước.Vì chúng ta thuộc thế hệ 8X cơ mà ( Thế hệ tiếp cận với xu thế mở cửa -Tài năng-năng động-nhiệt tình- tiếp thu nhiều cái mới của thế giới.. )
  9. e_nguoidonghuong

    e_nguoidonghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT...
    QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ !
    SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI!..
    "THANH HOÁ" CÓ LẼ LÀ "CHÙM KHẾ NGỌT" ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI CON THANH HOÁ ,DÙ ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG VẤT VẢ HAY SƯỚNG VUI ĐẾN ĐÂU! NHƯNG CÓ LẼ SỰ SỐNG LÀ MỘT XU HƯỚNG ĐẾN VỚI SỰ TOẠI NGUYỆN ..VÀ MỖI NGƯỜI "THANH HOÁ" CHÚNG TA DÙ Ở ĐÂU VẪN LUÔN CỐ GẮNG LÀM GIÀU VÀ SỐNG VUI VẺ,THƯƠNG VỀ NGƯỜI THÂN ..XA HƠN NỮA LÀ ỦNG HỘ KINH TẾ THẾ LÀ "SỐNGTONG LÒNG THANH HOÁ "RỒI CÒN GÌ!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`,là người Thanh Hoá, ai chẳng muốn học xong trở về nhà để xây dựng quê hương và sống gần gia đình mình...Nhưng mà giữa mong muốn và thực tế cuộc sống có rất nhiều điểm khác nhau...Không phải cứ mong muốn là sẽ được ...
    Tớ năm thứ nhất cũng nghĩ mình học xong sẽ về, nhưng khi ra trường thì thấy về nhà thì mình ít cơ hội quá mà lại làm khổ bố mẹ...
    Còn ngoài này có rất nhiều cơ hội rộng mở với tớ và có nhiều nơi để mình có thể khẳng định chính mình...Nói chung la nếu THoá chỉ cần được một nửa so với những gì tớ đang được đối xử thôi thì tớ sẽ về ngay...Tiền cũng quan trọng nhưng k là vấn đề lớn, quan trọng là cách sử sự và cách dùng người thôi để k bị lãng phí những gì mình có

Chia sẻ trang này