1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thanh Hoá sao không về Thanh Hoá?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người Thanh Hoá. Tôi rất tự hào về điều đó. Mặc dù rất yêu quê hương, yêu gia đình. Sống xa nhà rất nhớ bố mẹ và những người thân. Nhưng có lẽ học xong tôi cũng sẽ chưa trở về Thanh Hoá làm việc ngay vì nhiều lý do, mà cái chính là ở Thanh hoá chưa phát triển cái tôi học, có chăng thì chỉ chút ít ( theo nhận biết của tôi ).
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    3 năm sống ở Vinh , 3 năm xa quê mình mới hiểu là mình nhớ quê như thế nào.Có những buổi chiều, 1 mình lang thang qua từng con phố,nhớ nhà đến khắc khoải, chơi vơi...Thầm nghĩ, ko biết giờ này mẹ đang làm gì? Nhà 3 người con đều ở xa cả, nhiều lúc DT về, nghe giọng mẹ có vẻ mệt,lo và thương mẹ vô cùng.Nhưng chẳng thể làm gì đc vì mình đang ở xa nhà quá.Mình muốn năm tới ra trường sẽ về TH dạy học .Dẫu biết quê mình vẫn còn chưa phát triển bằng nhiều TP lớn khác,rằng về TH sẽ gặp nhiều đk khó khăn,nhưng mình vẫn muốn đóng góp chút sức mình cho tỉnh nhà.
    Vẫn biết quê hương là 1 khái niệm khá trừu tượng.Và TH là 1 phần của đất nc VN.Nhiều người nói, yêu quê hương ,đóng góp sức mình cho quê hương thì dù ở đâu cũng vẫn là giúp đất nc phát triển.Tôi đồng ý.Nhưng trc đó,tôi muón nói 1 điều là để đi đc đến cái lớn, thì trc hết phải đi từ cái nhỏ ,cái riêng mới đến đc cái chung.TH là 1 tỉnh trong những tỉnh khác của đất nc,trong quê hương còn có những quê hương.Vậy thì để phát triển cái quê hương lớ ấy thì trc tiên phải phát triển cái quê hương nhỏ của mình đã.Ông cha đã từng nói''''Tích tiểu thành đại'''' mà.
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 này là tôi sẽ bắt đầu đợt kiến tập .Bước vào môi trường SP ,sẽ đc chính thức đứng trên bục giảng và đc bao học sinh khác gọi la''''cô''''.Tôi hy vọng mình sẽ tự tin và trưởng thành hơn nữa trc khi trở về làm 1 cô giáo ở quê hương.
  4. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mìh nghĩ rằng vấn đề n ày có nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan nữa, chẳng thể đỗ hoàn toàn cho bấ kì một nguyên nhân nào cả. Mình hiểu được việc này một chút nào đó cũng chính bởi vì mình là người vừa mới trải qua chuyện này. Cũng tuỳ từng loại công việc mà việc bạn về Thanh Hoá liệu có thuận lợi hay không, nếu như bạn học ngành Kỹ thuật hay Kinh tế thì còn đỡ hơn một chút, nhưng mà hình như ở tỉnh thì vấn đề xin việc lại phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ của các bậc phụ huynh hơn là năng lực của bản thân. Đièu này thì thật là thiệt thòi cho các bạn mà bố mẹ chỉ là những người công chức bình thường.
    Còn đối với những ai học ngành Xã hội hay là Sư phạm, thì rất tiếc, phải nói với bạn là, việc tìm được một công việc ở Thanh Hoá theo đúng nguyện vọng quả là nan giải, tất nhiên là đối với những người mà chảng quen biết ai thôi. Đấy, vns đề là nó ở chỗ đó.
    tôi, tốt nghiệp năm ngoái, 2004, tôi học ngành Sư phạm. Theo như suy nghĩ của haàu hết mọi người là học SP ra thì tót nhất là nên về quê làm việc. Tôi và các bạn của tôi cũng vậy, hăm hở cầm tấm bằng tốt nghịp về quê, đệ đơn lên Sở. Ngành của tôi khác các ngành khác một chút, đó là cứ đệ đơn lên Sở thì sẽ được xét duyệt theo chỉ tiêu của Nhà Nước. NHưng bạn biết đấy, việc xét duyệt theo chỉ tiêu của Nhà Nước thường là chúng ta sẽ bị đẩy đi xa, đến tận một cái nơi nào đó mà có khi bạn không hề nghĩ đến, nếu như bnạ không có một MQH nào gọi là có thể tác động đến các "bề trên", cho dù bạn có kết quả học tập loại tốt ở một trường được coi là trọng điểm của Quốc Gia. Đặc biiệt là với những người học bên SP Xã hội thì cứ gọi là mỏi mòn, về Thành Phố là điều viễn tưởng vì không có chỉ tiêu, mà có thì cũng không thể chen chân được, mà các huyện xung quanh thì cũng gọi là hơi bị khó, vì các trường ở đó hầu như toàn là bước đệm để cho các thành phần "4C"( TỨc là con cháu các cụ cả) về thôi.
    Chẳng ai xa xôi như bạn tôi đây này, tốt nghiệp ĐHSPHN với số diểm khá cao, suýt soát bằng giỏi, được phân lên THỌ XUÂN. Chấp nhận lên đó, vì còn may hơn những ngưòi khác, là còn được dạy cấp III, chứ không thì lại bị đẩy xuống dạy cấp II thì cũng khốn. Thế là lại tay xách nách mang lên Thọ Xuân, cho dù nó là con gái Thnàh phố, tưởng yên thân, lên đến đó, ông hiệu trưởng gọi lên bảo thẳng là ông ấy vừa nhận một đứa cháu của ông, cũng cùng môn với bạn tôi. Nếu bây giờ mà Sở cứ ép xuống thì ông cũng sẽ nhận nó, nhưng mà sau một năm tập sự thì chắc chắn là nó sẽ phải ra đi, vì hiệu trưởng là người cópa toàn quyền quyết định nhân sự sau một năm tập sự mà. Thế là nó đành quay về, một lần nữa Sở lại phân nó về Thiệu Hoá, lần này tưởng là may vì được gần nhà hơn nhưng mà đúng là con bé này hết sức lận đận, lên được đến trường thì ông Hiẹu trưởng lạ bảo là bây giờ trường không cần giáo vien Sử( Bạn tôi học khoa Sử) mà chỉ thiếu giáo viên GĐC, có dạy thì dạy, mà nếu co đi dạy thì cũng phỉa hết học kì I mới được đi dạy. Ông ấy còn gợi ý là tại sao không đi liên hệ trước, hỏi thế thì thạt là nực cười. Vì đến Sở còn không nắm được con số chíh thức thì làm sao bọn SV chúng tôi biết được trường nào thiếu mà đi liên hệ... Thế là lần này bạn tôi lại quay về Sở, nó quyế định là nếu như không đưọc nữa thì sẽ quay ra HN ôn thi Cao Học. Việc học cao học bay giwò nhiều khi nghĩ nó cứ như con đường cùng vậy. Cũng chẳng biaết là may hay không, mộ lần nũa bạn toi lại được phân lên Thọ Xuân, nhưng lần này là trường khác, và nó được chấp nhận.
    Đấy, bạn thử nghĩ mà xem, việc về quê làm việc đâu có đơn giản chút nào, hoá ra là nó cũng gian truân lắm đấy chứ!
  5. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    toàn lý thuyết....
  6. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán người Thanh Hoá
  7. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    He He có gì mà chán cơ chứ, chính cái topic này mới chán, thanh hoá " đất chật (có hạn) mà người đông, nhân tài quá nhiều. thì về hay không về thì có gì là khó hiểu , loằng ngoằng quá! stop đi nhé!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    đây là vấn đề nghiêm túc mà biển nhớ mang lên để tranh luận ..không có gì vi phạm nội quy diễn đàn ..mod không tự ý sờ tốp nó được
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    he he.. he... he . chú Hacker _long ơi, chú thật đẹp trai... he...he...Chú có con trai không ạ?
  10. hacker_long

    hacker_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu BC2!
    Chú đương nhiên là đẹp trai rùi, cháu là người thứ 101 khen đấy. nếu cháu có ý định khen nữa thì xin nghỉ họ vài ngày mà khen chú cho đã nha!
    Chú có con trai không ư?
    Có đó cháu à. và đây là hình của hai thằng con trai chú, cháu cứ làm quen cả hai rồi chọn lấy một nhé, chúng nó nhìn cũng ngon như chú đó chứ cháu nhỉ!
    chúc cháu luôn có nhiều niềm vui để nụ cười luôn trên môi!

Chia sẻ trang này