1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thanh Hoá sao không về Thanh Hoá?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chú kia! Bộ chú tưởng cháu hỏi thăm chú con con trai không để có ý định lồi lõm gì đó hả? Không phải vậy đâu chú ơi! Cháu muốn hỏi để xem hình con trai chú và rút ra kết luận là: Sún cũng là do di truyền.. hi...hi...
  2. hacker_long

    hacker_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    OK !
    Cháu nói đúng lắm, nhưng đây ko phải di truyền do zen huyết thống mà là di truyền dân tộc cháu ạ.
    Cháu biết đấy, dân TH ta rất ngèo, ngày xưa toàn ăn khoai khô, sắn khô và nhất là rau má. Thế nên răng nó không mọc được. Chú sún và móm sớm là vì vậy. Tới thời các cháu và con chú có khá hơn. Các cháu được ăn học đàng hoàng, thời thơ ấu thường được cha mẹ lo lắng chăm sóc đầy đủ. tới khii đi học, đi làm vẫn được chu cấp phần lớn. ( Vậy nên cố gắng mà thành đạt nhé ). các con chú, nó thương bố, thấy bố không có đồng đội nên tình nguyện bẻ bớt răng đi để mấy bố con cùng thều thào cho vui cửa vui nhà đó cháu ạ!
    Còn đây là hình nó khi chưa bẻ răng. Và nếu cháu muốm bẻ răng mà không đau thì hãy gửi hình cho chú. Hai cái, ba cái hay cả hàm cũng được. chú OK cho
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ỐI GIỜI ƠI! BÀ CON ỚI ! Hóa ra chu hacke long nhà ta là thợ bẻ răng mà lâu nay không anh em nào biết cả. bây chừ biết rồi... thì ... cháu sợ quá đi mất chú ơi...may quá mấy ngày nay mình không làm gì phạm húy tới chú... không thì ... chẳng còn cái răng nào mà ăn ... cháo. .. he..he
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Phát ngôn linh tinh,đùa quá chớn...
    To hai chú cháu: Quay về topic chủ đề đi, nếu thích pm riêng cho nhau...
    To Hacker_Long: Trong topic này khi đọc bài viết đầu tiên mà bạn viết..Tôi nghĩ bạn có lẽ cũng chín chắn và hơn nhiều so với tuổi đời của tôi...Kể cả cách viết cũng như nhìn nhận vấn đề cùng tình yêu quê hương của bạn
    Tôi rất tâm đắc câu này và đó cũng chính là ý nghĩ của tôi:
    "Vậy các bạn ạ! Đâu phải cứ về quê làm viêc, cống hiến mới là yêu quê! Cuộc sống rông lớn lắm mà. Các cụ nói " Đất lành chim đậu" Ko phải đất quê ta ko lành, mà vì nhiếu lý do ta chưa thể về đậu được"
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ có lý ... đất Thanh Hoá lành thật đấy nhưng đâu phải muốn đậu là đậu được đâu ... phải xem "chân" mình có chắc không đã ... như người ta " chân trong " " chân ngoài " thế mà cũng chẳng ăn ai huống hồ " chân cò " như chúng ta thì làm sao mà đú được

Chia sẻ trang này