1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thành Phố , Người Nhà Quê

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Người Thành Phố , Người Nhà Quê

    khi lên TP sống ,thấy cuộc sống sao khác khi ở dưới Quê quá ,mặc dù chổ ta ở cũng như một khu thị trấn ,cũng có đèn đường củng có net ,cũng có ....tóm lại là mọi thứ . Nhưng lên TP rồi thì cái gì cũng khác cả . Vậy Đâu là lý do
    phong cách sống thay đổi hay ta chỉ lo quẩn quanh vào những cái quan trong mà không nghĩ đến những chuyện kia . Những chuyện đả từng in sâu trong tâm trí của mọi người khi còn lúc ấu thơ

    Mục đích topic này đuợc tao ra là break2 muốn nói lên những cảm xúc khi lên thành phố thôi bằng những hành động đơn giản và cụ thể . dẩu biết rằng không thể so sánh đựơc nhưng câu hỏi đựơc đặt ra là Tại sao ở những nơi văn minh như thế này mà lại tồn tại những mặt không tích cực làm ta đôi khi ngẩm nghĩ lại thấy tức cười . mà topic cũng là so sánh những nét đặc trưng giửa Người Thành Phố ( NTP) và Ngưòi Nhà Quê (NNQ)


    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mở đầu cho topic cũng xin nếu ra một chuyện như sau :
    TP
    nhà break2 đi mua trái Sam pu chê ( ở đây gọi vậy ở Nhà break2 gọi là thế ,nhưng còn gọi là Sao - Cô - Chê ) về trưng nhân ngày rằm . ra chợ mua xong đem về .thì đựơc bao đó không là sampuchê mà là trái ***g Mức ( da trơn không nhám như Saocô chê) .Thế là bị lừa . Được biết ở TP này tìm một chổ bán sao cô chê cũng rất khó đấy .***g mức thì ăn đâu ngon bằng Sao cô chê chứ
    NQ
    về nhà ngày cuối tuần . thấy mấy trái sao cô chê trên bàn hỏi ra mới biết là của người hàng xóm cho .break2 thấy chín mấy trái lấy ra ăn . Và thật là ngon so với trước giờ ở TP chỉ ăn toàn ***g Mức . Bó Tay

    kết Luận : NTP có thói quen Lừa Trực Tiếp khổ chủ . Treo đầu dê bán thịt chó .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thấy báo đăng là ở TP heo mới làm xong đả cho vào một mớ Urê để ướt . Ở chổ break2 ,heo làm ci ong cong là bán ngay . ăn thịt heo mới cảm thấy an toàn

    kết luận : ngưòi TP văn minh đến nổi tự hại mình . Bó Tay

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Break2@ uiiiiiiii,
    Có lẽ Break2@ kg biết rằng NTP cũng từ NNQ mà thành đó Break2@ à.
    Ngay như FBK@ đây,hộ khẩu thành fố,sống cũng wá lâu ở Tp rồi nhưng cũng từ nhà wê lên đó chứ(chưa bao giờ chối bỏ mình từ nới nước fèn lên đây hết á).Từ vùng Kinh Tế Mới ,từ nới đất fèn chua,nơi mà mùa nắng thì nước đầy sông nhưng trong lại tình trạng thiếu nước ngọt mà có lẽ Break2@ chưa từng trải ,chưa từng nghĩ rằng lại có nơi tồn tại một cuộc sống như thế.Break2@ đã phải sống trong một ngôi nhà dột vào mùa mưa chưa?Break2@ đã phải khổ sỡ khi thiếu nước ngọt chưa,phải fát bệnh chỉ vì nước chưa,
    Kg hiểu sao Break2@ lại có thể lập ra topic chuối thề kg biết nữa.
    Break2@ đã từng sống ở nhưng vùng mà các loại nông sản sẽ được bán lên cho NTP chưa?Nếu Break2@ đã sống,đã đến thì sẽ kg nói thế đâu.NNQ(theo cách Break2@ gọi!) ở vùng trồng rau đa số các nhà đều phân biệt khu vực rau nhà ăn & khu vực rau bán đó break2@.Lý do là :thông thường rau sau khi xịt thuốt trừ sâu sẽ fải để một thời gian cho dư lượng thuốc trừ sâu giảm bớt mới cắt mang đi bán nhưng nếu như thế rau nhìn kg đpẹ,kg bắt mắt nữa.Chính vì thế có thể thời gian lưu lại rau tại vườn là 1 2 tu6àn thì họ chỉ đề vài ngày rồi mang đi bán thôi.Như thế thì là do NNQ làm chứ có phải người thành phố đâu.
    Ngay đợt dịch cúm gà vừa rồi cũng thế(nói thời gian gần cho dễ)...một số NNQ đã tìm cách né tránh kg tiêu hủy gà ở khu có dịch,rồi một số gia đình cho gia súc an thịt gà bị dịch (nghe cái này mà ớn wá đi) ==>Break2@ nghĩ sao ?
    Chuyện những người làm ăn kg trung thực ở đâu cũng có,thời nào cũng có.Kg cứ gì người nhà wê thì thật thà,người thành phố thì kém thật thà hơn
    Từ khi FBK@ lên thành phố sống thì thực sự kg thích lắm.Nhưng kg thích kg fải do nhưng lý do Break2@ đã nêu lên một cách phiến diện mà vì FBK@ nhà ở wê rất rộng,vườn tược thóang mát,bạn bè hàng xóm cũng nhiều,cuộc sống thanh bình hơn...mà FBK@ là người có tâm hồn treo nguợc cành cây nên kg thích cuộc sống bon chen,xô bồ ở Tp.Nhưng bắt buộc fải lụa chọn sống ở Tp vì ngoải những điều kg thoải mái (cho bản thân FBK@ )thì sống ở Tp tốt lắm chứ.Có thể học được những cái gì mình thích,tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng,có điều kiện fát triển sự nghiệp hơn,điều kiện sống tốt hơn,,,,,,,,,,
    Cái chuyện sapochê kg biết Break2@ đi chợ nào nhưng với FBK@ thì luôn ăn được sapochê hay trái ***g mứt như ý.Hôm nào thèm ăn sapochê (hiếm lắm vì FBK@ kg thích trái cây ngọt) thì nói với Mẹ thì Mẹ sẽ mua đúng sapochê.Nếu mua để mang đi biếu cho người khác thì tùy múc độ thân thiết mà sẽ chọn sapoche^ hay ***g mứt.Sapochê ngon,ngọt nhưng trái nhỏ,nhìn kg bắt mắt nếu làm wà biếu,,,chính vì thế sẽ chọn trái ***g mứt có trái rất to,da sáng,đẹp....
    Topic Break2@ lập kg biết có ẩn í gì kg nhưng có lẽ nên khóa lại tốt hơn!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết tớ có chủ quan không chứ thật ra thấy lòng mứt ngon hơn mà. Lòng mứt dù chín hay chưa chín đều không có kiểu sạn sạn và nhựa như Sabô, tớ thấy thế. Trái lòng mứt chín đủ thì ngọt lịm. Hồi trước cũng chuyên ăn Sabô, từ ngày có lòng mứt thì không ăn lại sabô bao giờ!
    Topic này cũng được đó chứ, chỉ cần thảo luận nghiêm túc, không câu bài thì vẫn là một topic giá trị. SInh viên BK nhiều người từ tỉnh mà. Cũng là một góc để nói chuyện quê mình!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Phản đối, phản đối kịch liệt...Saboche ăn ngon hơn,tại tui thích saboche...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập ​
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ***g Mứt Saboche đều là anh Em với nhau cả,Giống như nói về Ớt thì có: Ớt Hiểm,Sừng trâu,Ớt Đà lạt,Ớt Kiểng....Ăn Lẩu Mà ko có ớt thì mất hết 40% giá trị của nó.Tùy theo ai thích ănn cay thì dùng nhiều Ớt,ko thì để 1 ít.Túm lại ai thích ăn gì thì ăn
    Not Thing To Say.


  8. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào FBk ,xin cám ơn nhửng lời FBK đả nói như từ đầu Topic Đ đả nói rỏ là không thể so sánh được rồi mà .
    còn những chuyện như FBK nêu thì break2 cũng đả từng trải . củng từng ỡ nhà dột mổi khi mưa . thậm chí nửa đêm lại phãi thức dậy đó nhưng bây giờ thi khoẻ rồi .
    break2 cũng đã từng sống ở vủng nước mặn nơi kô có nước ngọt đến nổi mỗi khi mưa Đ phãi giúp người ta lấy nước mưa đễ uống cho vào Máng ( tên gọi của người ta đó ..thật ra đây là cái bồn chứa nước thôi )
    và củng từng sống ở nơi mà chỉ có đi bộ và đi xuồng thôi .. Thế FBK sẽ sống sao khi mà FBK chỉ đi bộ và đi xuồng .... chính vì thấy ở nhửng mơi này nó mới thật sự mang đậm tình dân . mang nhửng nét mà bây giờ nghỉ lại mới cảm thấy quý mến
    break2 cũng từng đi lên những nơi mà chỉ có khi đi mới biết . HỌ không giàu thật không có tiền nhiều nhưng tình cảm họ tốt lắm .break2 đến họ trò chuyện ,break2 họ biếu quà chỉ là những trái cây vườn như nhản hay dừa thôi nhưng rất đậm
    nhưng chuyện của FBK nói thì Đ chưa thấy chắc Đ nghĩ Đ chưa đi nhìu nên còn hạn chế về nhận thức . Cái này Break2 xin tiếp nhận

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống người thành phố phức tạp hơn người nhà quê.Nếu ko vì phải đi học thì Hy thích ở tỉnh nhà hơn,không khí mát lành,tối tối buồn đem xe ra dạo phố mấy tiếng cũng được,còn ở thành phố thì.....viêm mũi chết và vừa chạy ngoài đường khoảng 15'' thôi thì cũng thấy buồn ngũ rồi.
    Ở thành phố đa số mọi người phải đi làm nên chuyện 2 người hàng xóm sát bên nhà ko biết nhau là chuyện bình thường,còn ở tỉnh mọi người sống rất thân thiết với nhau,1 xóm giống như 1 ngôi nhà lớn vây,2 nhà ở đầu xóm và cuối xóm cách nhau gần 200-400m vây mà 1 chén chè cũng đem đến mời.Ở nhà quê cứ tới mùa hè cứ lang thang hết vườn nhà thằng này đến vườn nhà thằng khác ăn trái cây no nê luôn.Chiều chiều đem banh ra trước đường hẻm nhà đá banh mà ko phai lo lắng có 1 chiếc xe nào đụng.Còn buổi tối ngũ thì trời se se lạnh ngũ xướng vô cùng,ko có tiếng ồn nào.
    Mình luôn thích không gian tĩnh lặng của nhà quê hơn là vẽ nhộn nhịp ồn ào của thành phố...............
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy ,tất nhiên rồi cũng một loại cã
    ai thích ăn gì thì ăn
    nhưng break2 được biết các thành phần của sao cô chê là ngon hơn ***g mức . Chỉ khi nào ăn sao cô chê thật sự thì mới thấy hết vị ngọn của nó ,Vả lại Vị ngọt cũa Sao Cô chê thì ngọt hơn ***g mức . Thân sao cô chê tuy xù xì nhưng cũng rất đẹp . ***g mức tuy to ,trơn báng nhưng khi ăn vào vẩn bị đắng .
    nói về cái này break2 thì vẫn theo quan điễm sao cô chê là ngon hơn

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em

Chia sẻ trang này