1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thành Phố , Người Nhà Quê

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    công nhận Giahy11 giống break2 này quá . Thật ra ỡ dưới Tỉnh thì break2 cảm thấy thoải mái hơn . Hè đi chơi thật tuyệt nhất là đi dạo với thiên nhiên như Thác An Viễng (ai nghe chưa vậy ) hoặc đi về Quê break2 ( Bình Định ) tha hộ đi Hầm Hô , dạo rừng ỡ Vỉnh Thạnh . Hay nói tóm lại là đi đây đó nhiều . Còn ỡ TP này đi học về là ỡ trong nhà học tiếp xong xuôi đi học nhóm ....
    xong ngũ thế là xong .Đâu còn những buỗi tối dạo chơi ,hay những buổi sáng đi đá banh như hồi nào
    Sau đây là tiếp một chuyện nha
    NNQ :
    một ngày tháng tám năm rồi , break2 đi đám cưới ỡ một tỉnh miền tây ( qua hai phà đó ) . Thấy người ta dọn dẹp tiệc rất gọn mà mấy món ăn cũng rất ngon mà toàn tự nấu không hà ( chổ break2 chỉ có đi ghe thôi ).Tiệc thì không đông lắm nhưng ai đến củng đều vui vẻ cả . Ngay cả nhửng lực lượng nấu ăn cũng rất vậy . Họ rất vui . Thực đơn như Thịt heo , dừa , mấy món dân dả .....
    Break2 chưa ăn nhìn cũng thèm .
    NTP
    break2 cũng đi ăn đám cưới ở Khách sạn Orcars ở gần thương xá Tax trên Nguyển Huệ ( không biết nhớ đúng không ) . Mấy món cũng như vậy nhưng ăn vào thì nhạt nhẽo vô cùng . Tôm ăn thì thiếu Gừng , Thậm chí gia vị thiếu nhiều lắm ,Nhưng ngót mấy trăm một bàn ( break2 nghe dì nói lại gần 500K gì đó hoặc cao hơn )
    từ đó có ác cảm luôn đó
    nhưng cũng có những cái ngon lắm như Lẩu cá kèo ở Bà Huyện Thanh Quan ( từ khi bị BK dụ thì break2 chuyên đi ăn chổ này )
    Kết Luận : TP thì thức ăn không ngon bằng Miền Quê . [

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Người ở đâu cũng có nhiều hạng, có những người bạn ở tỉnh khác đến mang theo sự chân thành, nhiệt huyết và quyết tâm lên tp học, họ có những nỗ lực mà pip nghĩ rằng mình khó có thể có được khi đã có cuộc sống quá đầy đủ.
    Nhưng cũa có một bộ phận lên tp với một khát vọng vươn lên đến mức đáng sợ, họ mánh khóe và gian trá đến mức người tp nhiều khi còn e ngại, rất tiếc pip đã va chạm với lọai người đó, đ1o là một cô bạn có gương mặt thánh thiện và đáng yêu như trẻ con, nhưng rồi pip nhận ra cô ta sự đáng yêu đến mức vồn vã của cô ta với nhóm pip chỉ nhằm một mục đích là qua bọn pip tìm được một chàng tp túi rủng rỉnh tiền để chu cấp cho cô nàng, đáng tiếc một cậu đã sập bẫy và trở thành một thằng ngốc không thể nào tưởng tượng được trong mắt bạn bè, hic
    Pip ko vơ đũa cả nắm, bởi vì lớp pip phần lớn là từ các tỉnh vào học, pip thấy đa số họ đều rất đáng trân trọng với tinh thần học tập và sự cố gắng của họ, thậm chí có lúc mình nghĩ, những con gnười thế này mới đáng ọc đại học, còn như ta, chỉ biết cám ơn cha mẹ đã cho một cái đầu và một sự may mắn, chứ cái kiểu học hành tài tử như mình kể cũng đáng xấu hổ lắm.
    À, pip gặp nhiều bạn BK là người các tỉnh khác đến rồi, pip học ở cơ sở Linh Trung mà, trông các bác ấy chăm học kinh khủng, không cà lơ phất phơ như dân văn bọn mình nhỉ, hic.
    Hôm qua, có một bạn người Nghệ An cứ làm pip băn khoăn mãi. Lên xe bus, tìm mãi không ra đồng lẻ nào, đành ngậm ngùi đưa tờ 20 ra cho sóat vé, cái bạn ngồi cạnh lại đưa luôn tiền vé cho cả pip, làm pip áy náy kinh khủng, đành rón rén đưa hộp kẹo cao su sang mời bạn ấy, thế mà bạn ấy nỡ từ chối pip, hic, làm pip càng khổ tâm hơn, chỉ bít lí nhí cảm ơn. Rùi sau đó có một bạn to đùng chen vào ngồi giữa, thế là 2 đứa im ru. đến khi cái bạn kia xuống thì bạn đấy mới ngồi bắt chuệyn với pip, cũng chỉ hỏi han vài câu, thậm chí chả bít tên. đấy, kể ra mình cũng tệ
    Có một thứ tàn phai
    Mà không ai nhìn thấy
    Bởi vẻ ngoài còn tươi
    Đóa hoa vô định ấy
    Là trài tim con người
  3. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đúng như Pip nói . Thật ra không phải người nhà Quê là đều tốt cả
    TP
    ăn chơi nhiều . không có chừng Mực . Nhiều lúc thấy mấy người thành phố này hình như luôn theo kịp thời đại cho có nhịp điệu . nhưng làm gì break2 hay các bác ỡ đây có thể nói vê họ ,break2 cho rằng đó là một sự xúc phạm . Do đó chỉ là những suy nghĩ thôi . Không nên bận tâm làm gì
    NQ
    hồi break2 về miền Tây ,break2 wen khá nhiều em gái . Phải công nhận các em này nhìn vào là Chết ngay . Nhưng các em này lại nói chuyện rất có duyên . Và cởi mỡ nửa . Mặc dù break2 không là con nhà khá giả hay đẹp chai ....
    mặc khác đối với một số cô khác . chạy theo vật chất đồng tiền . Break2 có wen một cô ( thật ra chỉ biết qua lời của người mà break2 wen ỡ Miền Tây thôi) cô ta chỉ chơi với U50 thôi. hay là U30 trở lên . Nhà cô ta kô khá giã lắm ( cô này ỡ TGiang) Mẹ cô ta chỉ muốn cô ta đi làm vì nhà chật vật , nhưng khi lên Thành phố thì cô ta khác hẳn , quen những người dày dặn đặng chu cấp cho cô ta học . bạn biết không cô ta quen U50 đó ,chu cấp tiền cho học tư ( học tại Nhà CÔ bảy dạy lý BK đó ) ,cấp sổ tiết kiệm mua vật dụng . Break2 thì vốn khách quan không wen nói người khác . Nhưng khi qua thăm Em mà break2 wen đó thì mới thấy đó đúng là sự thật . và từ đó break2 không bao giờ ghé lại lần thứ hai vì sợ Em mà break2 wen sẽ chạm trán với cô ta . Thế là cũng thấy NQ chứ

    Kết Luận : người nhà wê không phải ai cũng chân chất hết .
    người Thành Phố : văn minh có ,lịch sự có nhưng hình như lắm lúc có khoảng cách ghê lắm

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hi` nhóc Đ. viết mấy bài này mắc cười ghê. Nhớ keep in touch với B ha, nó nhắc em hoài
    nói như em thì hình như cái gì ở quê cũng tốt. Thế sao mọi người đều vẫn thích lên tp ấy. Em có định về quê sau khi TN ko đấy
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ko biết break thế nào chứ Hy sau khi tốt nghiệp thì mong muốn được về một tỉnh nào đó làm việc chứ ko phải là thành phố,và Hy thích nhất là được về những tỉnh có biển vì từ nhỏ Hy đã thích gió biển trong lành,thích tiếng rì rào của sóng biển và mỗi lần buồn dạo bước trên biển thì quá tuyệt.....hihi.CHứ ở thành phố xô bồ quá chẳng thích chút nào.........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm thì khó . Hèn gì mọi người xúm nhau vào nói !
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  7. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại là cái gì cũng có cái giá của nó chứ.
    break2 thì tốt nghiệp chắc ở lại TPHCM rồi . Nhưng cũng muốn về ĐN lắm . Nhưng tương lai thì xa vời quá nên không dám viển vong nhiều
    To em-be : nhất định em sẽ giử liên lạc với B trước tết đả nói rồi mà .
    sau đây là một chuyện kế tiếp :
    TP những ngày cuối tuần đi công viên dạo chơi .bên cạnh những hoạt động vui vẻ bên bè bạn còn đâu đó những cặp Thanh niên trai gái khép nép vào nhau . Kô biết họ làm gì ,nhưng quan tâm làm chi nhĩ
    NQ
    bên cạnh những nơi sáng sủa là những nơi xô bồ . NNQ thì chỉ chuyên quanh quẩn suốt năm bên nhà mình . Chính vì thế mà công chuyện việc làm của họ rất kém . Trình độ tri thức chưa cao . nhiều người mới chưa 20 mà đả bồng con bế . một số thanh niên thì luôn đua xe ,lạn lát để rồi die vài em .......
    tệ nạn nhà wuê không ít nhưng hảy nhìn laị với TPHCM xem . Cướp giật ..đâm chém ... cuộc sống xô bồ nhưng củng có cái lợi của nó .ở đây người ta có thể phát huy tính sáng tạo cao nhất , và đồng tiền họ làm ra cũng tỉ lệ thuận với họ .Vậy thử hỏi Như vậy là có lợi hay hại đây ?

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Kiman cũng ở Đồng Nai chung với GiaHy nên những suy nghĩ cũng rất giống với GiaHy, cũng thèm những buổi tối đạp xe trên phố - chỉ để hưởng chút gió, chỉ để cảm nhận được cái không gian yên bình- cả con phố dài đang say ngủ....
    Đã lên TP được 6 năm, có lẽ mình cũng ko phải là một Người nhà quê đúng nghĩa, nhưng mình có 1 tuổi thơ đẹp, luôn nhớ về làng quê thân yêu....
    quê hương là con diều biếc
    tuổi thơ con thả trên đồng

    Người thành phố ấn tượng đầu tiên với kiman là 2 cô bé áo dài bó sát chạy chiếc MAX tím phóng vun vút trên đường, còn ở chỗ kiman thì 2 cô bé mặc áo dài, vén tà sau lên trên, đèo nhau đi trên con đường mòn trong rẫy ra.... dịu dàng là thế!
    Lần đầu tiên lên TP, kiman trở thành 1 người thụ động, ngồi nhớ về làng quê- mình là 1 người nhà quê thực sự mà! Sau đó suýt nữa đã lao vào con đường của những kẻ tha hoá (như đã từng thế)- người nhà quê rất dễ sa vào cạm bẫy trên TP
    Dù sao -đánh giá Người TP thế này, người Nhà quê thế nọ cũng phải cân nhắc kỹ, mình chỉ nói ra những suy nghĩ qua những trường hợp đã gặp mà thôi!
    Nếu TN thì kiman chắc sẽ phải ở lại TP mà thôi !
    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 20/03/2004
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Em thấy thực ra là không nên đặt nặng vấn đề này, nó chỉ làm cho khoảng cách giữa những người bạn xa thêm không chỉ vể địa lý mà còn là tâm lý nữa. Dù như thế nào thì chúng ta đều là những người trẻ, những người năng động với cuộc sống, tất nhiên không cứ phải bắt kịp mốt mới là người của thời đại, đội khi cần phải phân biệt giữa bản chất của vấn đề và cái phù hoa phù phiếm chứ, đúng không.
    Ý kiến của em nêu lên ở đây chỉ nhằm các anh chị hãy bỏ qua suy nghĩ về sự khác biệt giữa người thành thị và nông thôn, về thực chất chúng ta đều vào đại học tất cả tài năng của mình, dù thuận lợi hay khó khăn hơn nhau một chút thì chúng ta vẫn có những điểm chung như vậy.
    Có thể đối với một số người, cách sống của em là quá lý tưởng và dễ dãi đối với người đối diện, và suy cho cùng em cũng hơi có vẻ quá cả tin vào cảm tính của mình trong cách nhìn nhận người, nhưng em không thích quán tâm đến những khuyết điểm của người khác nhiều, hay là một sự so sánh, em cũng chỉ so sánh với những điều người ta hơn mình thôi. Tất cả mọi người, ai cũng có cách sống riêng, nhưng tất cả theo em đều có những điểm mạnh để ta học tập, còn những điểm không tốt của họ, nếu họ không làm hại ta thì cũng đừng qua 1khắt khe về điều đó.
    Trong suy nghĩ của em, mặc dù sống và gắn bó với sài gòn 20 năm rồi, nhưng em vẫn cảm thấy hình như sài gòn không hợp với em, có một thời gian ngắn em sống ở HN, tuy nhiên, em lại tìm thấy ở đó một sự đồng cảm hơn, dù chỉ là việc lãng đãng một mình dưới hàng cổ thụ, hay một cái lan can sờn cũ nhìn ra hồ tây, một chút tĩnh tại trong ngôi chùa cũ bỏ hoang ở ngoại thành Hn, không hương khói cũng làm em dễ chịu hơn cái không khí đặc quánh của những chốn phù hoa. Cuộc sống của em gắn liền với thành phố, em cũng yêu nó, nhưng với một kiểu khác
    Có một thứ tàn phai
    Mà không ai nhìn thấy
    Bởi vẻ ngoài còn tươi
    Đóa hoa vô định ấy
    Là trài tim con người
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ở đây ko phải là so sánh giữa cái xấu và cái tốt của người thành thị và ngươi nông thôn,đây chỉ nói lên sự khác biệt giữa nguời thành phố và người nông thôn thôi.Ở thành phố cũng có cái hay của nó,ở TP cuộc sống tất bật hơn đòi hỏi mình lúc nào cũng cố gắng chạy theo kịp,ngay cả việc đi làm cũng vậy mình phải tranh đấu với biết bao nhiêu người còn lại để được 1 chổ làm tốt,chính vì sự cạnh tranh như vậy nó mới giúp mình luôn tự hoàn thiện mình,buộc mình phải vươn lên,nhưng cũng chính nó làm nãy sinh những việc cạnh tranh ko lành mạnh.Còn ở nông thôn,lúc noà bạn bước ra đầu xóm bạn cũng có thể thấy một nhóm thanh niên ngồi tum nhau lại tán dốc,họ cứ phè phởn cho cuộc sống vì nói chung họ cũng chẳng biết làm gì,rãnh thì chỉ biết tán dốc,còn việc sống sao thì họ cũng chẳng lo vì cũng chẳng cần xài chi nhiều tiền chỉ cần 1 công việc nho nhỏ họ cũng đủ lo cho mình vì ở nông thôn có gì đâu phải xài.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này