1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thành Phố , Người Nhà Quê

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy không phải cái gì ỡ Quê cũng tốt . THành Phố là xấu .
    TP
    ngày nọ break2 đi ngoài đường chơi ( à đi KARAOKE ở ĐẠI NAM ) khuya rồi khoãng chừng gần 1h00 . Thấy mấy girl đi về ban đêm mặc đồ hết sức thoải mái
    Bó tay luôn . TP hay NQ đây ==> đến bó chân
    NQ
    cỡ giờ này là giờ yên giấc đó . hoạ khi có nhìu người đánh thức dậy bỡi tiếng chó sũa ==> chuyện bậy bạ không bàn
    Tệ Nạn gì đây ? từ TP hay từ NQ

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nhà quê nói chuyện nhỏ nhẹ .
    TP nói nhìu người nói chuyện nghe rất khó chịu . Break2 gặp hoài hà . Cũng chẳng trách làm gì . Mình làm gì đũ tư cách

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Tư cách là đem danh hịu TP, nhà wê ra so sánh ư? Cực lực phản đối! Bỉu tình! Phảm đối! Bác bỏ! Nói cho biết! con trai TP nghĩ kỹ cũng chảnh thật ( ngoại trừ chú)
    Con trai nhà wê, một số người hơi bị thực dụng, lợi dụng và chảnh. Nhưng nhìn chung chú wen hầu hết đều dễ mến, hiền lành, chân thành, chịu khó.
    Nhỏ em kết nghĩa của chú hồi đó vỗ ngực tự xưng ko thích con trai tỉnh lẻ (nhưng nó là người cực dễ thương về tính cách, nói thế nhưng ko phải ko xem con trai tỉnh lẻ là bạn). Vậy mà bây giờ chết đứ đừ một con cáo xuất thân tỉnh lẻ đấy thôi!
    Bởi vậy, ko có cái dzụ phân biệt cách biệt địa lý dzậy đâu nhá! Chỉ cần nội dung bên trong là OK!

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Topic này chuối quá, vì cách viết của người lập nên cho thấy 1 cái nhìn phiến diện và chủ quan. Ko hỉu sao mấy mod cứ đế đây.
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đọc lại trước topic một tý đi mấy bác .
    Không hiễu mấy bác trách chổ nào . đặng em còn thọ giáo , ý nghỉ nông cạn , tình huống đa dạng , khó lòng theo đa số . Vậy thì chịu biết làm sao hơn

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, mình thí topic này cũng hay lém chứ bộ! Ừm, mình ko wen nhìu bạn lém, nhưng nhìn chung hồi đó,mình hông thích con trai tỉnh, chỉ xem họ như những người bạn bình thường. nhưng bi dzờ thì khác rùi, mình mến họ lém, vì mình thí họ cũng có nhìu điểm rất dễ thương.( Nhưng thì tương lai thì mình ghét họ cay đắng, cầu trùi cho đừng iu con trai tỉnh nữa! Hic)
    Típ tục duy trì topic này nhá!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bàn về phong cảnh, ẩm thực thì cũng hay, về những vấn đề này thì có thể phát biểu khen chê chủ quan tùy ý.
    Còn chú phát biểu về tính cách của người Thành Phố, Nhà Quê và có sự phân chia TP, NQ một cách chủ quan như thế thì thấy nó chuối. Ở đây ai mà chẳng yêu quê quán của mình. Nhưng người ta cũng thích nơi mình đang sống và làm việc nữa.
    Tic Tac Chec
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tp: Đã nhập hộ khẩu.
    NQ: tất cả tâm hồn


    Trước mặt em anh là chàng hai lúa
    Sau lưng em anh là chúa giang hồ
    Trên đường đời anh sang bằng tất cả
    Trên đường tình anh gục ngã dưới chân em
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chính xác trăm phần trăm, làm 1 ly nào anh Chec
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Rãnh rỗi ko có gì làm,ngồi phân tích cái này vậy...
    Đương nhiên là cái gì cũng khác rồi. ! 1 thành phố, 1 thị xã, hay 1 ngôi làng cũng vậy, cũng phải có những điều cơ bản để hình thành nên ---> có net, có đèn đường,có đồ ăn , có người ta...nói tóm lại là có đủ thứ...Nhưng khác ở chỗ là cái cảm giác,khi cảm giác của mình thay đổi thì mọi vật xung quanh ko thể nào còn quen thuộc nữa.Đột nhiên rời bỏ nơi mình ở và quen thuộc gần mười mấy năm trời, đi đến 1 nơi mà mình chưa hề đến bao giờ, hoặc có khi đến mà trong 1 thời gian ngắn, ko đủ để thưởng thức hết các mặt của nó, đương nhiên là thấy khác. Heo là người TP, giờ kiu Heo đi xuống vùng quê sống , cũng cảm thấy ko quen, cho dù cũng có đủ cả, ko thiếu thứ gì cũng thấy ko quen...Nhưng điều này ko phải là vì TP thì sống sướng hơn ở quê hay ngược lại, mà chỉ đơn giản là, ở đâu thì quen đó thôi.Giờ Heo đang ở 1 nơi khác, ko được ở TP nữa, ở đây thì sướng lắm,cái gì cũng có,ko khí trong lành...nói chung y như phim...Nhưng mà,ko chịu được,vì Heo ko thuộc về nơi này,tui thuộc về SG.
    Ko hỉu, tức là ko hỉu được cái gì gọi là hành động đơn giản và cụ thể. Mục đích của những topic ko bao giờ là hành động, chỉ là nơi như 1 bàn tròn hội nghị, người ta tranh luận và cãi nhau, để bảo vệ suy nghĩ của mình hoặc thông qua đó thay đổi suy nghĩ của mình để..... sống và làm việc theo pháp luật
    Nếu biết rằng ko thể so sánh được mà còn đem ra so sánh tức là đang làm 1 chuyện vô ích.(thông cảm vì Heo thẳng thắn).Như đã nói, đừng lầm tưởng rằng nơi nào văn minh hơn là nơi đó tuyệt vời hơn,toàn là những chuyện tích cực và ko hề có chút gì khiếm khuyết. Ở những nơi văn minh thì tồn tại những mức độ tích cực khác hơn ở những nơi -mà được cho là-ko văn minh. Đối với Heo mà nói,TP ko văn minh,mà NQ cũng ko ! Văn minh là văn minh từ trong ý thức của con người đối với cả 1 XH rộng lớn,đối với cả 1 cộng đồng,chứ ko phải căn cứ vào mức độ phát triển khoa học kĩ thuật hay là dựa vào mức lương tính theo đầu người.Cứ lấy vd đơn giản như chuyện xả rác chẳng hạn, đừng nói là mọi người trên diễn đàn này lúc nào cũng bỏ rác đúng nơi đúng chỗ ---> impossible ! ( đúng, ngay cả tui cũng còn như dậy huống chi là mọi người )
    Nếu mún so sánh thì hãy so sánh những chuyện có ích hơn, đừng so sánh những chuyện chuối như thế, vì nó hoàn toàn xuất phát từ cái nhìn chủ quan . Mỗi nơi,mỗi chỗ,mỗi cá thể con người hoàn toàn khác nhau! Muốn hiểu mỗi 1 cá thể này, cần có thời gian...
    ( trùi,hum nay ko biết ăn cái gì mà viết nhìu thía....)
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương

Chia sẻ trang này