1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thành Phố , Người Nhà Quê

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thấy cái topic nì lâu lém rồi nhưng hôm nay mới chiến thắng cái ?olười? để post bài . Hihihi...chỉ cần nói ?ongười thành phố, người nhà quê? là đã phiến diện rồi mà . Bởi vì có người sống ở thành phố từ khi sinh ra cho đến khi chết đi nhưng mà quê gốc ông bà tổ tiên lại ở đâu đó . Có người sinh ra là gốc thành phố, ảnh hưởng của giáo dục kiểu ?~quý xtộc nhưng lại sống ở miền quê . Mà ở thành phố hay nông thôn thì đều có người này người kia . Cũng tại phân chia giàu nghèo mà mới có sự so sánh thành phố hay nông thôn . Ở thành phố thì dĩ nhiên điều kiện kinh tế tố hơn nhìu so với nông thôn , cho nên nhìn mọi cái trông ?ođẹp mã? hơn là đương nhiên . Nhưng so sánh kiểu dzị cũng giống như so sánh Vn với Mĩ vậy ,vô lý lém . Còn nếu so sánh về người thì ... nói thiệt nha , SW đảm bảo ai cũng có so sánh, dù ít dù nhìu ... Chỉ đơn giản đây là vấn đề không ai muốn nói ra thôi . SW nghĩ người ở tỉnh sẽ phải chịu nhìu bất công bởi vì 2 người ngang bằng nhau , thậm chí người ở tỉnh kia có hơn một chút xíu thì cũng vẫn bị đánh giá thấp hơn . Từ xưa đã vậy rồi, rất khó thay đổi ..
    ->Break : Tuỳ từng vùng mà tiếng nói khác nhau chứ , làm gì có chuyện là người ở quê nói nhỏ nhẹ, còn người TP thì nói chuyện khó chịu đâu . Như con gái Huế (nghe nói ) nói chuyện dễ thương cực ,rất nhẹ nhàng . Nhưng có những vùng ở miền trung thì người ta nói vừa to vừa nặng , rất khó nghe (chính xác là không nghe được gì hít á ).
    ->CBNT : tốt nhất là đừng có iu ai , cứ để cho ai iu mình thôi ...
    Được SweetWitch sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 26/03/2004
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    trước hết xin chân thành cám ơn các quý vị có nhả hứng khi post bài .
    break2 xin thu nhập ý kiến , vì vậy tất nhiên khi đả là một bàn tròn hội nghị mọi người đều có quyền post bài .Tuỳ theo mổi người có thể có nhiều ý kiến . Vì Vậy nếu có gì không đúng mong quý vị lượng thứ
    xin tiếp tục bàn tiếp về vấn đề Món ăn nhé
    TP
    bạn muốn ăn một dĩa cơm dương châu chay , phải chạy tới thuyền viên ăn , vì cơm ở đó ngon , cái này còn tuỳ nửa , break2 thì ăn rồi củng bình thường thôi , hay chạy qua 3/2 gần siêu thị sài gòn ... Giá mấy món này trên trời không hà . một lần ăn là lần đầu như lần chót . Mấy bác có biết quán ngon chứ . ở đây một đĩa rau muống xào là 6K . Kinh khủng
    ấy thế mà ít ai biết đến quán cơm chay bên đường nguyễn tri phương , đối diện với chợ Nhật Tão . món ăn ngon và lại rẻ . Thích hợp cho đối tượng thu nhập thấp lắm .
    ấy thế mà đâu biết . hồi hè break2 về quê chơi , chị dẩn đi chợ ra mua bó rau muống .chị break2 bảo break2 đoán giá : break2 đoán 2K . chị trợn mắt .chỉ 300đ . Không tin nổi .
    còn nữa nha , mấy bác có biết khi trời mà vừa nắng vừa mưa thì người dân ở miền quê hay ra mấy bụi để bới đất làm gì không?
    họ đào nấm mối đấy , nấm mối ăn rất ngon ,có bác nào ăn nấm mối xào dừa chưa , thêm một chút rau ngò ( break2 quên tên rồi ) break2 ăn lần đầu đó nhưng rất ngon .
    hay bác nào ăn bánh xèo với lá Lốp chưa ? hay ăn với lá nhát . hình như trên này chỉ toàn ăn lá Salach. tất nhiên ăn với salach không ngon đâu ? mà có ngon cũng làm sao ngon bằng chính hương vị mà mình ăn bấy lâu . Thiệt tình có gắn bó mới thấy thấm thía , giờ đây lên TP rồi biết tìm đâu ánh trăng tuổi thơ , mà cứ mổi đêm hay ra ngắm để nghe mùi hoa Lài Thơm dùng ướp trà đải khách .
    có ai nghe bài ca nhớ nhà của Cẩm Ly không ,bài hát có câu
    tôi rất muốn về ôm kỷ niệm ấu thơ .Lòng tôi rất nhớ nhà .Nhớ nhà ... Hoa lài ngát hương , sân nhà tôi đầy ánh trăng . sáo ai vút cao cho hồn nghe gió lao xao
    không hiểu sao chứ break2 nghe bài này thì lại nhớ tới nhà .Căn nhà của break2 thì chỉ thiếu tiếng sáo thôi chứ bài hát có cái gì nhà break2 có đầy đũ .Vì thế mới có đồng cảm .Thiệt yêu da diết mái nhà xưa .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thật đấy anh break2 à, thực chất của cái người nhà quê hay người thành phố chỉ là cách phân biệt phiến diện thôi. Mà em thấy đào sâu chuyện này thực ra chỉ làm tăng thêm cách biệt chứ chẳng giải quyết được gì. Hình như anh break có một ác cảm gì đó, hoặc anh là người sống không cởi mở cho lắm nhỉ?
    Có một thứ tàn phai
    Mà không ai nhìn thấy
    Bởi vẻ ngoài còn tươi
    Đóa hoa vô định ấy
    Là trài tim con người
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    break2 không có ác cảm gì hết . củng không sống khép kín .
    Tại break2 lên đây thấy khác quá Thôi .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  5. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Nói ko ác cảm và ko sống khép kín,hình như cũng đúng mà cũng ko đúng...Heo thấy break2 cần có thời gian...Muốn hỉu 1 cái gì đó cũng cần có thời gian,níu như vội vàng đánh giá thì cũng ko được,mà đánh giá sát wá cũng ko được vì cái gì cũng có 2 mặt của nó....Cái mà break2 đang nói khác,đó là cảm giác đấy break2 à...mà thật ra,có nơi nào bằng nơi mình sinh ra đâu,cho nên, đây là 1 sự so sánh khập khiễng !!!
    Nói dìa đồ ăn thì Heo chưa ăn chay bao giờ, có 1 lần ăn ở Giác Đức,cũng ngon lắm mà lại ko mắc đâu.Mí lại,người ở quê sướng vì có món đặc sản, thật tình giờ ai hỏi đặc sản TP là gì Heo ko bít trả lời là món gì nữa ...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  6. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thư gởi em gái miền tây
    anh thật vui mừng khi được về quê em chơi , sống trong cảnh dân dả êm đềm . tháng ngày vui chơi cùng nhửng người dân thật mộc mạc và thật vui lắm . Trước giờ đây là lần đầu tiên anh về vùng này . củng lần này anh lại thấy trong mình như thêm một sức sống mới , nhửng cảnh vật nơi đây như thêm một niềm hoà nguyện giửa con người với thiên nhiên
    anh còn nhớ nhửng lần được cùng các em đi hái bần , lội sông .anh thật ấy náy , đả lớn đầu rồi mà phải bắt em lớp 8 chèo đi ,mặc dù anh đả tập chèo xuồng trong 10 ngày nhưng thất bại vẩn là kết quả anh tìm thấy , thật tình anh tập hoài mà sao không cố lái mũi chèo theo ý mình , trong khi em thăn thoắt tay chèo , đưa moị nguời hàng ngày vẩn qua cồn đeo mà chẳng biết mệt là gì ... anh sẽ cố gắng về lại nơi mà anh đả tìm thấy nhửng cuộc sống mới . Nhửng chuổi ngày tháng đó trong anh như còn im đậm .và anh sẽ cố gắng tập bơi xuồng cho thật rành chứ
    gởi người bạn thành thị chưa quen
    chào bạn thật hân hạnh khi biết bạn . Bạn biết đấy , mình thì người dân tỉnh , điều kiện kinh tế khó khăn . khó tránh việc theo kịp cuộc sống ngoại thành , hôm mình phone cho bạn về việc rủ đi chơi bằng bicycle . mình không hiểu sao bạn lại ngạc nhiên đến vậy , nhưng khi nghe bạn phân trần , mình mới thật sự vở lẽ khi biết bạn không biết lái xe đạp mà chỉ biết đi motorcycle .
    khi ở tỉnh , vì muốn được đi xe đạp mình phải té biết bao nhiêu lần .....
  7. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu tại sao lại phải phân biệt như vậy. Một vài người thì nhìn vào cách ăn mặc, đồ trang sức, nhãn hiệu xe v.v... để đánh giá, chính bởi điều đó nên 1 bộ phận trong sinh viên chúng ta, những sinh viên ngoại tỉnh (như tôi) đã bắt đều thay đổi cách sông để thích nghi với "thành phố".Cá nhân tôi cho rằng điều đó không hợp với những người trí thức hay ít ra là sắp thành người trí thức trong xã hội.
    Là một người trẻ, tôi cũng nghĩ rằng một chút sành điệu cũng là cần thiết, ko nên quá cù lần, nhưng sành điệu không có nghĩa là đua đòi.Tôi có một người bạn, nhà ở huyện Long Khánh, ĐN. gay khi đậu ĐH, cậu ta liền lột xác ngay với những bộ quần áo hàng hiệu giá bằng tiền ăn cả thánh, điện thoai di động giá gần 8T và cả cái xe xìpo cũng ko rẻ.
    Tôi tự hỏi rằng phải chăng những người như bạn tôi cảm thấy thiếu tự tin, mặc cảm vì là dân tỉnh?!
  8. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thật ra ý của bác là như thế nào vậy ? break2 chưa hiễu rỏ ?
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    VẬy mà còn 0 hiểu hả bạn? CÂu cuối rõ ràng wá đó.
    Nói chứ dân tỉnh cũng có nhiều anh đẹp trai , học giỏi và galant chứ bộ. Vì dụ như anh rể tương lai của tui, hic, dân Tiền GIang chính gốc, đã vậy còn là kĩ sư công trình, đen như cột nhà cháy, đứng cạnh chị tui 0 thấy ổng đâu.NHU/NG NHI"N lại thấy ổng rất có duyên, hiền, đẹp trai, cao ráo, giỏi giang, nói chuyện rất vui.... Ước gì bạn trai mình cũng được như vậy, hoặc ít ra cũng được 1 phần như vậy.
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đây là một chuyện mà bản thân break2 cảm thấy không thích lắm khi ở thành phố này Nhà hàng xóm break2 có người mất đáng lẻ ra đó là niềm đau buồn nhưng ngược lại như vậy . Đám tang diển ra trong hai đêm ba ngày là những ngày break2 thức trắng . không phải break2 đâu . mà cả xóm luôn đó
    ngay đêm đầu tiên ban nhạc đả nổi lên . họ mướn nhửng tay pêđê nghiệp dư về hát cả đêm, hàng xóm cự nự , họ ( toàn những tay cớm giang hồ hay sao đó ) nói ra nhửng lời không mấy dể nghe cho lắm ,phang đá , nén vào nha người ta ... nói chung họ cho họ là nhửng tay đàn anh , muốn làm gì thì làm . Nhưng chính đêm này , 113 được huy động đến mấy lần họ mới chịu êm
    đêm hôm sau , họ còn dữ hơn , lần này không là PêĐê nghiệp dư nửa mà là dân guy chuyên nghiệp . Hát từ 10 giờ đêm đến sáng ( 4h00 sáng hoặc hơn ) , lúc đầu là nhửng bài hát tình cảm chia buồn kiểu ...Úc . đến nhửng ca khúc dập ầm ầm có trời mới hiểu bọn đó hát gì ...Lúc chiều họ đả thách thức tối nay là sẽ nguyên đêm .. bây giờ thành sự thật . break2 cũng là nạn nhân , ngủ không được đến 2h00 rồi mà không thể chợp mắt . Hic trong khi thời khoá biểu toàn học 6h30 ..làm sao đây , hic bay giờ đả 2h00 , gọi 113 , được sự gắt gọng của Thằng Công An đó , chẳng nhửng không có biện pháp mà còn không thèm tiếp máy của break2 nửa , break2 thì cứ nói tại sao không thể dẹp được thì gả không có ý kiến ...( gà này ăn tiền rồi )
    tức quá break2 lấy cái mobile gọi cho tuổi trẻ coi như cứu cánh cuối cùng , hi vọng sẽ dẹp cái bọn khốn kia biến ngay , Sau hơn 2 phút gọi , break2 thật mừng khi có người nghe mình nói , nói một hồi , trình bày nguyện vọng sau hi vọng sẽ dẹp ....
    sau đó 10 phút bọn guy đó đả im , trả lại không khí cho đêm thanh tỉnh . break2 bơ phờ đi ngủ . Hic
    ngoài ra chưa kể những tay kèn tây lúc nào củng in ỏi . Hic
    ở đây ta thấy các sự việc sau :
    thứ nhất là cách thức tỗ chức ở đây . Hình như nó mang tính phô trương hơn là chia buồn
    thứ hai : về trách nhiệm của 113 quân bình thạnh . hic nhu vậy có xứng đáng không ? mà hơn nửa là phường....

    còn đây là đám tang ở nhà quê .rất im lặng và tôn trong xóm làng . không quá khuya cung như việc giải trí về đêm chỉ làm đánh cờ tướng hay ăn cháo ....
    bởi thế khi lên đây rồi thì làm ơn dẹp đi cái nhân cùa mình trước đi , rồi hảy để cuộc sống đưa đẩy sao thì mình ứng vậy ? các bác nghỉ vậy có đúng không nào ?

Chia sẻ trang này