1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Thành Phố , Người Nhà Quê

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Này,nói cái trường hợp cá biệt của cái đám tang đó thì được,chứ mà dựa vào nó để kết luận mọi việc ở TP là hoàn toàn sai ! Khuyên bạn hãy suy nghĩ kĩ hơn khi nhìn nhận vấn đề !
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đây không phải lần đầu break2 gặp đâu heo . Đả rất nhiều lần rồi. Bởi Thế nếu như chưa gặp ắc sẽ không biết . Chỉ khi nào bạn thật sự gặp khi ấy chớ nói tại sao mình lại bất công với bản thân mình như vậy .
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko nói ra thì ko ai bít,Heo ko nói làm sao Break bít Heo chưa gặp ??? Con trai BK xem vậy mà hồ đồ nhỉ
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thế heo cãm thấy thế nào ? phong tục văn hoá hay xô bồ theo người khác . Nhà nước ta vốn từng đưa ra nghị định tiết kiệm trong lể cưới ma chay ....
  5. Virginmilk

    Virginmilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc forum này cũng thú vị đó nhưng mà mình cũng thấy hình như Break2 cũng có ác cảm nhiều với thành phố và kể cả người dân sống ở đây nữa phải không? Thật sự thì mình không nghĩ là thành phố hay người ở tỉnh ai tốt hơn ai vì mỗi người mỗi khác mà phải không? Mình đồng ý là nếu mình sống và lớn lên ở đâu thì nơi đó sẽ gắn chặt với mình trong kí ức cũng như những kỉ niệm mà không nơi đâu có được. Break2 yêu quê của Break2 như thế nào thì mình cũng yêu thành phố mình như vậy đó. Mình thích tình cảm chân thành của người dưới quê vì mình có nhiều bạn dưới tỉnh dễ thương lắm, nhưng mà mình cũng có rất nhiều bạn tốt trên thành phố. Con người đâu phải ai cũng giống nhau đúng không nào?
    Giờ thì mình không còn được sống ở thành phố HCM nữa nên mình cũng nhớ lắm, nhớ như Break2 nhớ quê vậy đó. Còn đám tang mà Break2 có đề cập đến thì Break2 hơi chủ quan rùi. Xóm mình va những vùng xung quanh thì không tổ chức theo kiểu đám ma thành phố như Break2 nói đâu, đừng kết luận chung chung wá nghen Break2. Nếu ai đó chỉ thấy một số điểm không tốt nơi quê bạn và nói với bạn là tất cả ai ở đó cũng giống vậy hết thì bạn sẽ nghĩ sao nào?
    Mình yêu cả nước Việt Nam, yêu thành phố và cả những vùng quê yên bình nữa...............

Chia sẻ trang này