1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    "Em có vấn đề thế lọ thế chai, mời các bác ném đá, em xin tiếp thu hết ạ!"
    "Ừm, các bác nói cũng đúng, cũng có lý đấy, nhưng mà các bác éo ở trong cuộc nên éo biết được đầu cua tai nheo nó ra làm sao đâu. Em là em vẫn phải theo cách của em các bác ạ. Các bác cứ nói đi để em tham khảo tiếp"

    ""Mịa, sao chưa có ông nào khen mình làm đúng nhỉ?""

    Tóm lại, ca này hết thuốc chữa, xin về nhà thôi.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác Công nói rồi ạ, e ko muốn giả thế, vì chưa biết xlý nên lúc đầu, e nó nhõng nhẽo thì biết mỗi chuyện là chìu theo nó.. dần trở thành quen. Cái này e kđịnh là sửa đc, từ từ chứ 1 lần ko đc đâu..

    Bác ném đau thế :(
    E mè nheo như bác nói thì lên đây làm quái gì, thời gian đvới e là vàng.. Đưa đầu ra cho các bác chửi à? Bác đặt vị trí bác vào e thử xem, nghe chửi chắc là vui lắm nhỉ?
    Bác từng nghe câu "hợp tình hợp lý" chứ? có những việc mình phân vân, miễn là hợp tình, hợp lý thì làm.. Còn ý các bác đây là chỉ hợp lý, chưa hợp tình. Nếu là bác thì bác dám mạo hiểm ko?
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lại đổ tội sang cho "em nó nhõng nhẽo" =)) trong khi không tự nhìn thấy cái dở hơi cám hấp dở thằng dở ông của mình. Ku teen còn hơn gái nên gái nó không nể, nó không nể nhưng nó muốn tình cảm ngọt ngào nên nó giả trẻ con cho ku được đóng vai bố trẻ con, tức là nâng tầm của ku lên. Tức là tầm của ku chẳng hơn được tầm của gái, nên cả anh cả ả đều phải giả vờ vẽ ra chuyện em thấp anh cao.

    Gặp thằng cao thật thì gái chẳng phải vờ làm người thấp hơn ku, mà giai kia cũng chẳng cần suy nghĩ đến việc dạy hay bật YM lên dạy gái, vì gái tự thấy phải sửa mình thì mới giữ được giai kia. Hiểu chưa? Dở thằng dở ông, mình không ra gì mà cứ tưởng có tầm dạy gái lắm, suốt ngày ôm mộng dạy gái dạy gái. Dạy không được gái là vì bằng vai phải lứa với gái chứ có hơn được tí nào đâu mà dạy. Phỏng ạ?
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đủ rồi đấy các ông tướng, các ông ko cảm thấy hiếm người nào chịu khó nghe chửi như chủ topic này sao. Các ông còn éo hiểu được tại sao người ta nhịn được như vậy thì các ông có là gì với em nó chứ.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế chú có ý gì với em nó nào? Hay xưa chú cũng từng một thời nhịn thế này?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thấm quá.. khôn hơn đc chút nữa :D tks bác!

    Công Công lần này đoán sai ròi :D
    Đúng là e nó qtrọng với e, nhưng để so sánh với các bác là khập khiễn, ko so sánh đc. Quan trọng nhất là muốn xóa cái bệnh gà của e chứ ko phải mục đích giữ gái
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @all
    - Các bác, e nghĩ thế này, e sẽ thay đổi tới khi e nó ko còn "nhõng nhẽo" hoặc "bố - con" nữa, như vậy có thể xem là đã nâng tầm lên đc ko?
    - Các cách của bác Quẩy, bác Công, bác Quarker hay Aza đều ko nói đến phần này, chỉ tập trung vào cách bắt đầu - tiến triển - kết thúc..
    - Bệnh gà sao mà khó chửa quá :(
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú có biết vì sao em nó cười vào mặt chú hô hố nhưng khi chú hỏi lại thì nó lấp liếm là nó chỉ "nói linh tinh thôi" không? \:D/
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - E ko trả lời câu hỏi của bác chính xác đc. Phụ thuộc vào tcảm, tâm lý, hoàn cảnh và qtrọng nhất là tâm trạng ngay lúc đó của e nó. Theo e hiểu, nó là niềm vui, cảm giác như đc mình yêu thương, tính chuyện lâu dài, e nó đang "tưởng tượng" đến cảnh đó thật rồi ko kềm chế đc cảm xúc nên cười hô hố, e hiểu, đv các bác thế là "tưng tửng"
    - Các bác cứ nghĩ là e ko tiếp thu, ko thay đổi.. Để e nói rõ tâm trạng và suy nghĩ e trước và sau khi vào forum nhé
    + Trãi qua với vài e.. thất bại có, thành công có, đa số là thành công. Cho đến giờ, cv vẫn tốt, nghĩ rằng cũng đến lúc lập gđ.. Gặp đc gái mà e đang nhờ các bác tư vấn nè.
    + Làm quen với e nó xong, cao ráo, có học, tiết kiệm, khó tính, ngtúc, chịu khó (đi dạy kèm bằng xe đạp).. là cái cảm nhận đầu tiên về e nó.. tìm hiểu kỹ hơn, e nó hiện có 2 vệ tinh 1 là ở cùng quê, đang đi làm ở Tây Ninh, 1 là đang ở sg bên học CNTT bên KHTN trước e nó 1 khóa (2 vệ tinh này là đáng kể nhất, ko nói đến mấy ku ở KTX và bạn PTTH). Cả 2 vệ tinh đều có gia cảnh tương đối tốt, có nhà ở sg hẳn hoi.. Thế là vạch ra kế hoạch cưa e nó. Lúc này đã có chút kn của bản thân và có đọc sơ qua "thợ săn" nên ko mấy gì khó khăn để gây ấn tượng với e nó. Khẳng định là bề ngoài mình chẳng có gì cả, xe tàu, cao 1m64, khuôn mặt ko ấn tượng nếu ko muốn nói là quá xấu..
    + Tính từ lúc bắt đầu cưa cho tới khi nắm tay, hôn môi là chưa đc 2 tháng, đó là thời gian tết âm lịch, nếu ko, có thể nhanh hơn.. Tìm hiểu kỹ về e nó xíu, biết là đối với mọi người, e nó ngtúc, chững chạc, là người có định kiến.. e nó là lớp phó lúc PTTH, ở KTX là trưởng nhóm, ở trường là sv khá -giỏi, hoạt động Đoàn năng nổ, với gđ e nó là con ngoan. Ngay cả với mình cũng thế, e nó khó tính, ngtúc, nhưng kể từ lúc..hôn (theo các bác là chốt hạ) mà chưa hề nói câu "a yêu e" là e nhận ra bản chất e nó là 1 đứa rất yếu đuối về tcảm, rất ngây thơ, hay nhõng nhẽo, mè nheo..htoàn khác hẳn với những gì e biết trước đó.. Điều này e nó tự nhận rằng ko hiểu tại sao như vậy, riêng chỉ với e là thế, với mấy "vệ tinh" kia thì ko hề! e cũng ko lý giải đc..
    + Ngày ngày e nó kể tất bật mọi chuyện, luôn cả chuyện mấy vệ tinh kia gọi đt, nt.. nói chung, e cảm nhận là gái e nó ngoan, chân thật (e nó cho rằng, là ng.yêu hoặc chồng là phải kể hết chứ ko đc giấu giếm - e nó xem giấu như vậy là ko tốt, ko có gia giáo) nên.. e đồng cảm với nó dần thành thói quen.. và lộ trình ngắn hạn đặt ra là đánh bật 2 vệ tinh kia đã thành công. Rồi thì e nó ra trường, về với Chị ở CT, định làm ở đó lâu dài, ý e là muốn nó ở lại sg nhưng khách quan mà nói, về CT tốt hơn nhiều..
    + Về CT thì gặp lại "vệ tinh" khác, đã quen nhau tính tới giờ là 5 năm.. như e đã kể bên thread khác rồi, bác NeuBietTruoc có tư vấn đó. Lúc này, tâm trạng e hơi lo vì e nó ko ở gần mình nên mặc dù hằng ngày vẫn báo cáo hết tình hình (trước khi ngủ trưa với trước khi ngủ buổi tối) nhưng thật sự ko an tâm với vệ tinh kia. Luốn cuốn chạy lên đây tìm xem các bác có cao kiến gì ko.. Hiện tại thì vệ tinh kia cũng ko còn, chỉ là e nó "thêm mắm thêm muối" cho e cuốn lên, chứ thực sự trong lòng e nó vệ tinh kia mãi là bạn (gà) mà thôi
    + Lên đây lại học dc nhiều điều từ các bác, nhìn lại bản thân mình đúng là có chút kn, nhưng chỉ là chút tài mọn, chẳng bằng ai.. Những định kiến riêng của e giờ đây lung lay tận gốc rễ, cái mà e thay đổi ko hẳn là hđộng, ko phải là chiêu thức, mà từ cách nhìn nhận sự việc, cách thay đổi bản thân e, chiêu thức vẫn phải là của e, hđộng vẫn phải là của e (cho dù là gà) như bác CôngNgủ đã nói.. Chuyện gái của e có đi đến đâu thì ko còn qtrọng nữa, đã nhìn nhận thấy nhiều sai lầm do chính mình nên e nó như như vậy.. thay đổi e nó đc hay ko thì mặc kệ, đặt ra những cái ngưỡng, e nó ko vượt qua đc thì lượn.. mặc dù cảm thấy hơi tiếc.
    + E tiếp tục với e nó chính vì lỗi lầm do bản thân mình nên gái nó mới sai.. mỗi ngày sai trầm trọng hơn, chỉ mong là nó đừng vượt qua ngưỡng: 1 là lên đc sg. 2 là sau khi đọc topic này mà vẫn ko thay đổi.

    Cảm ơn các bác, tự nhiên sao e viết nhảm thế này :|
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Báo cáo là e nó chuẩn bị lên sg, có thể trong tuần tới ạ :(
    - Tình hình có biến chuyển tốt rồi, giờ e nó ko còn kéo dài thời gian nc đt như trước nữa.. Bình thường, trước khi ngủ là e nó gọi, nói mãi thôi, kêu "thôi e ngủ đi" thì nằn nặc ko chịu, bào là "a ko thương e nữa, a ko muốn nc với e nữa" ròi nc tới khi nào nó chán, hic hic.. mà đợi nó chán thì..hơn tiếng đồng hồ, có lúc nó để đt đó rồi ngủ thiếp đi :| Giờ chỉ cần e giả đò "ngáp" cái là e nó hiểu, "uhm, thôi e cũng buồn ngủ rồi, a vào ngủ đi" mừng quá hic..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E chưa hiểu lắm về gái e, nói tới khi hết chuyện rồi mà nó ko cho nghỉ là sao hả bác? Cứ đem mấy chuyện làng xóm ra mà nói :|
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái cho chú đi ngủ nghĩa là nó chán chú rồi, chuẩn bị tinh thần xem nó tám đt huyên thuyên với thằng khác mãi mà không chán nhé.

Chia sẻ trang này