1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế có vẻ ko hợp lý ko? Nếu nó chán thì e nghĩ nó ko qđịnh lên sg đâu, bất cứ giờ phút nào, nếu nó có ý nghĩ ko muốn tiến xa với e thì nó sẽ ko dại gì lên sg đâu. Nếu có huyên thuyên, thì là bạn (gà) ở CT mà nó quen 5 năm nay, nó cũng nói là gà đó chìu nó giống như e vậy.

    Có điều, từ trước giờ, nó chỉ nói mấy "vệ tinh" kia cho e biết, chứ mấy "vệ tinh" kia ko một ai biết là e đang yêu đương với nó
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có điều, từ trước giờ, nó chỉ nói mấy "vệ tinh" kia cho e biết, chứ mấy "vệ tinh" kia ko một ai biết là e đang yêu đương với nó

    Gái nhồi sọ ku tốt quá, hèn gì các ACE trên này chỉ làm ku gật gật thôi chứ chả thay đổi được gì. Nhớ có hiếu với bạn gái, vâng lời bạn gái và nhất nhất tin lời bạn gái đi nhé, cố lên!
  3. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! tớ đọc thôi còn thấy là ái ngại cái vòng luẩn quẩn này mà sao chủ top chịu đựng giỏi thế nhỉ?
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bác ném đá ác thật [r37)] tks bác hic..

    Lượn là xong, mà lượn chỉ là làm theo cách pro (của ngkhác), vậy có học hỏi đc bao đâu?
    Gà nên phải từ từ hóa kiếp. một bước muốn lên mây sao? Chịu đựng mới thấy đc cái ngu chỗ nào..
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ý chú ấy là khen chú chịu đựng em nó giỏi, chứ không phải là bảo chú chịu bị ném đá ở đây.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Vẫn như thường lệ, e nó vẫn linh tinh, vẫn nhõng nhẽo, mè nheo.. nhưng có phần giảm đi nhiều, nhưng BẢN CHẤT đã thế, muốn bỏ chỉ chờ cú đột phá..
    - Cảm nhận đc lời các bán nói.. E nó cao hơn mình 1 cái đầu rồi:
    + Tình hình là chuyện kêu e nó lên sg có chút sự cố, là Chị nó biết e nó muốn lên sg, tức tốc chạy tới liên lạc phía bên trường CĐCT xem cứu vãn đc gì ko, bên kia trả lời là..ĐỢI! Thế là e nó nt cho mình bảo là từ từ rồi e nó mới lên sg (hỏi lý do thì ượm ờ ko nói), e dứt khoát là ko lên sg đc thì chia tay, e có nói rõ là ko lên sg đi làm tức là ko thể thay đổi đc cá tính trẻ con nhảm nhí, thái độ cv sẽ trở thành chai lì ko cầu tiến, qniệm sống vì vậy cũng ko tiến hóa đc.. E nó tức quá, nói linh tinh như điên như dại một hồi thì đòi chia tay :|
    + E ko nói thêm lời nào nữa, bởi vì biết chuyện sẽ ko kết thúc như vậy, im bặt luôn nữa ngày e nó ko nt, đt (tức là cãi nhau buổi trưa, tối lại ko động tĩnh gì, bình thường ngày đt 2 lần), e cũng êm ru luôn, bình thường e nó nhá máy thì e mới gọi lại thôi.
    + Trưa hôm nay, e nó lấy số sim km gọi cho e, bắt máy mà ko nghe nói gì cả..e biết là e nó rồi nhưng cứ vu vơ như ko biết. Xong khoảng 1h sau thì e chủ động nt đại loại là: chuyện qua ròi a ko để trong lòng, tcảm a dành cho e vẫn ko thay đổi, nhưng e phải dứt khoát cho a biết là e có lên sg hay ko. E nó trả lời ượm ờ nên e nhắn thêm: E ko chịu nói rõ ràng, e nói là Cô kêu e đợi? A hiểu! E nên nhớ, a là người hiểu e nhất, e ko dứt khoát đc thì để a vậy. E tự lo cho mình nhé, a cũng sẽ lo cho hp của a. Lúc này e nó mới chịu nói rõ lại hết từ đầu đến đuôi, đại loại là: lúc nãy sđt lạ gọi là e đó, e nhớ a lắm, e ko muốnnói gì, chỉ muốn nghe giọng a.. rồi nói là lý do chưa lên sg đc vì Chị đã liên lạc với bên CĐCT nên Chị kêu đợi chứ ko cho lên sg, nhưng e sẽ lên sg, ít nhất là tuần sau. Rồi e nhắn lại là trách móc sao ko chịu nó rõ ngay từ đầu, sao để cho a hiểu lầm..thế là đâu lại vào đấy. Lúc này nó nhá máy, e gọi lại thì nói chuyện vô tư như ko hề đã từng nói chia tay, ko hề ngại ngùng hay có "khoảng cách vô hình" gì cả

    - Qua chuyện trên, e mới biết là các bác nói đúng, nó cao hơn mình 1 cái đầu, nó vờn mình, nó biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nó biết sau khi nó nói rõ thì e sẽ ko trách nó nữa, nhưng nó ượm ờ xem thử hđộng của e ra sao, rất may là e cương quyết ko chìu nó, tức là nếu nó ko lên sg e có chấp nhận tiếp tục yêu nó ko..
    - E cảm thấy hơi ghê sợ.. cảm thấy mình bị thao túng.. Cảm thấy mỗi ngày 2 lần e nó "chăn" mình, siêng năng và kỹ lưỡng quá..

    Các bác chia sẻ e chút kn trong tr.hợp này ạ, làm sao để hoán đổi vị trí mình sẽ chăn nó? E là e sẽ cứ tiếp tục định kién của riêng mình, bị chăn thì cứ lờ đi như ko biết, đợi "lấy vốn" xong rồi mới tính tiếp. Các bác đừng khuyên e lượn nhé, lỗ vốn mất, lỡ đầu tư rồi, đc kn xem như là lấy vốn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, e hiểu đc mà, xem như học khôn từ e nó vậy, như là 1 sư phụ sống ấy [r2)]
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến đoạn "âm mưu" gỡ gạc vốn vật chất và tinh thần của chủ thớt là không thể nhịn cười. Chủ thớt non quá. Vì muốn gỡ lại chút vốn còi ấy mà đã đổ vào thêm không biết bao nhiêu là vốn nữa rồi. Giờ đã lún quá sâu, ai bảo gì cũng không thể từ bỏ được nữa.

    Đành đợi đến lúc em nó bỏ chủ thớt thôi.
  8. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    một cách để ko bị em kia chăn là chủ top kiếm thêm vài em nữa, đẩy em hiện tại xuống hàng dự bị, lúc đó tâm lý chủ top khi đánh với em nó sẽ khác bây giờ :D
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - gỡ gạc vật chất và tinh thần là sao bác? Cái e muốn là 1. xx 2. tiếp tục với e nó, sẽ biết đc mình ngu chỗ nào 3. thuần hóa đc e nó thì cưới luôn (cái này hơi khó)
    - e ko gà đến nỗi để e nó bỏ mình đâu, từ bỏ e nó cũng có cái lợi khác là còn nhiều e hợp với mình hơn, tốt hơn e nó nhiều.. nhưng cái ràng buộc e là thời gian, e ko có nhiều thời gian như các bác, e làm bên dự án, ko bắt buộc thời gian như cv hành chính, nhưng ko thể chủ động đc. Tìm gái tốt đâu dễ dàng, còn phải đầu tư mất nhiều thời gian nữa.. nhiều khi bị ngộ nhận là gái ngoan, rồi lại trở lại từ đầu.. Nhưng hiện tại, e vẫn tìm thêm vài e, mong là gặp đc gái mình muốn..

    Cái này tương tự như e nghĩ, tks bác [r2)]
  10. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có 1 cách đơn jản ko biết bác có làm chưa: bóc tem em nó(chống chỉ định hàng jả, nhái,...)==>cọc ở đâu, trâu ở đấy
    Nhưng mờ em dự rằng:Pác mà làm được thế đã ko fải lên đây bị ném đá đến nỗi tay nhặt lá, chân đá ống bơ

Chia sẻ trang này