1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E cũng nghĩ như bác, phịch là chắc rồi, nhưng hơi sợ.. e nó mà để cho to đùng thì chạy đàng trời, lúc đó hối ko kịp nữa.. khả quan thì ko sao, sợ e nó ỷ lại rồi sinh thêm tật thì ôi.. cs sao mà ảm đạm..
    Đừng bao giờ kêu e xài bcs nhé, khui hàng mà vậy thì thà nhịn còn hơn [r37)]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Sáng nay, e nó báo tin là đc nhận vào CĐCT thử việc rồi, tháng 3 ký hợp đồng rồi năm sau sẽ đc xét vào chính thức.
    - Mọi việc vẫn nằm trong dự tính, nhưng nguy cơ mất chì lẫn chài là..có thật! vì e nó ko ở gần mình vả lại là giảng viên nữa, đất CT thì bé xíu, chui vào NN thì e nó ngại lắm.. chỉ còn cách đi chơi xa, mà thấy tình hình là rất khó vì e nó đời nào mà chịu nghỉ việc để đi chơi xa như vậy.. mình ko còn chủ động đc nữa rồi =((
    - Bác nào có cao kiến gì giúp e với, tình hình mỗi người một nơi thế này mà đến đc với nhau tương đối khó, mà bỏ đi nghĩa là mất hết
  3. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho thằng này nản cả người. Éo hiểu nó muốn gì ở con này:
    Phang thì éo chịu.
    Yêu thì lèo phà lèo phèo.
    Ngu bỏ mẹ. Tư vấn làm gì
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ném chuẩn >:D<
    Tình hình là mới nghe e nó nói xong, nghĩ chưa thông nên.. :D
    Ngay cả nc với e nó cũng vậy, nói xằng bậy 1 hồi e nó khóc sưng cả mắt hic..
    Ngồi ucf nghĩ lại thấy mình quá đáng, quá ích kỷ nên có nt xlỗi e nó rồi, e nó cũng hết giận :-| hình như đặt tcảm vào là nó ngốc như vậy đó..
    Xlỗi cả nhà, xlỗi bản thân mình, xlỗi e iu, sao mà ngốc quá..
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thì các bác biết rồi đó, giờ là phải mỗi người 1 nơi, hôm rồi nc với e nó vài câu thì e nó nhận ra ngay ý của e, e nó sao mà tinh ý quá. Ý e là kêu e nó tìm ai đó ở CT có kinh tế ổn thì quen, bởi vì ko sớm thì muộn e nó cũng thay đổi thôi.. còn e sẽ tự lo đc.. sau đó thì e nó khóc nhiều lắm (e ko biết) cho tới khi e tỉnh táo rồi nt xlỗi e nó thì e nó mới khai ra hết..e nó bảo là mình cứ như vậy, cứ quen nhau rồi lâu lâu thì a về thăm e, a cố gắng lo việc ở sg rồi về đây với e rồi..cưới. (e có kế hoạch về CT và nói cho e nó biết từ lâu rồi) E nó còn trách e nhiều nữa, bảo là sao a vô tình, a lạnh lùng như vậy..

    Ngay từ lúc biết tin e nó ko lên sg nữa thì lý trí e mách bảo, sớm hay muộn cũng sẽ chia tay, nên e cũng muốn dứt khoát để cho cả 2 có thời gian, chưa kịp quyết định có nên nói cho e nó biết hay ko thì đã bị e nó phát hiện ra @-) Giờ thì e cũng muốn chìu theo ý e nó, cứ tiếp tục, nhưng e có từng nghe kn của mọi người là xa nhau như vậy sẽ ko có kq tốt, mà tiêu chí là đầu năm sau e sẽ cưới.. Mọi người cho e ý kiến với!

    Thêm điều nữa, e nó bảo là giờ e nó làm ở CT thì phải đợi 2-3 năm cho ổn định cv rồi mới cưới. Dĩ nhiên, cưới khi nào thì e là người quyết định, nhưng cái gì cũng phải có lý do chính đáng, e cho rằng "đợi" như vậy là ko phải lý do nên dự tính, đầu năm mà ko cưới thì e sẽ..lượn, và đang định dành ra chút thời gian với các e khác, nhưng ko biết sao cảm thấy có lỗi với e nó quá :-( ai cho e lời khuyên với, làm như vậy có quá đáng ko?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có! Chú cưới em nó thì thật là một sự kết hợp quá đáng!
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Để e tóm tắt lại cho các bác "lười" theo dõi:
    - E sẽ tiếp tục dù gái đang ở CT, vẫn yêu thương như cũ. Thỉnh thoảng về thăm e nó.
    - Ko sửa chửa gì nữa cho mệt, để e nó tự hoàn thiện, khi e nó hỏi hoặc thấy cần thiết thì mới nói.
    - Hình như là yêu e nó nhiều lắm rồi..

    Mặt khác, gần đây e nó tỏ vẻ cho mình biết là: e nó sẽ ko dễ dàng thay đổi tcảm, bằng cách tăng số lần gọi đt lên, rãnh là gọi báo cáo, hay thầm thì vào tai e là: e nhớ a lắm.. e muốn đc a ôm, ôm từ sau tới đó, lúc đó..(&%$#)%)

    @NeuBietTruoc
    Bác nói rõ tí đi, mấy ý mà mình cần tư vấn là chưa có kn nên cần rõ rõ chút, nói lóng vậy lỡ hiểu lầm thì chết e ^:)^
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em nà em fục em quá....dự vu vơ thía mà chuẩn^:)^^:)^^:)^
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Tks chú đến topic a.
    - Lần trước chú đưa ý kiến, a có đọc qua, thấy là ko chính xác nên ko nói gì cả, cái này gọi là hiếu khách.
    - Những con số % mà chú đưa ra là hoàn toàn ko chính xác, a cũng chẳng qtâm làm gì, cũng ko cần biện hộ gì cả, nguyên nhân chú đưa ra ý kiến ko chính xác như vậy có thể: hoặc là chú lười theo dõi post của a nên chưa hiểu đc toàn cục vấn đề hoặc là chú chưa hiểu vấn đề mà a cần tư vấn.

    - Viết nhiều lắm, tự nhiên xoá hết ko muốn viết nữa, túm lại thế này: a ko muốn cảm giác làm chủ gái hoàn toàn, bởi vì như vậy a sẽ ko cảm thấy hp, ko cảm thấy yêu và đc yêu mà là cảm giác chiếm đoạt.. a sợ cảm giác này, khi như vậy sẽ làm gái khổ vì a.. Điều chắc chắn là, nếu gọi là "săn" thì hoàn toàn khác, "yêu" là hoàn toàn khác, phải đặt tình cảm "thật" chứ ko phải "giả như thật" nên chắc chắn sẽ bị xoắn, a đang trong hoàn cảnh này đấy.

    - Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, gái cũng nhiều loại, kiến thức và kn thì trùng trùng.. nên a chẳng dám vỗ ngực mà phán người khác nằm trong con số % đc chia thành 3 nấc thang mà kiến thức rộng lớn của chú khi viết ra cũng phải lần lựa sao cho cảm thấy ưng ý nhất.

    - Có đọc sơ qua mấy post của chú ở các thread kia, gì gọi là tình đầu đấy, hình như là quen nhau 4 năm thì phải, mặc dù đẹp nhưng cũng phải chia tay. 4 năm mà phải chia tay đó là 1 thất bại hoàn toàn. Chú cho rằng đã yêu nồng nhiệt, đã ko còn gì có thể hơn nữa, và t.y dần đã hết thì cũng nên chia tay? Khẳng định với chú: yêu mà chia tay là 1 THẤT BẠI, đừng đổi thừa là đã hết yêu mà chia tay. Yêu thì phải biết giữ tình yêu, cái đích phải là hôn nhân, ko giữ cho tình yêu sống đc thì chỉ là kẻ chiến bại mà thôi.. Bởi vì gái của chú sẽ ko vì t.y của chú mà ở goá hay tự tử, nó sẽ lấy thằng khác, sẽ sinh con cho thằng khác, sẽ cung phụng cho thằng khác.. Còn gọi là "săn" thì hoàn toàn ko đúng, cái này chắc ko cần nói nhỉ?

    - Lấy chuyện của chú ra đây nói vì nghĩ rằng, chú chưa cảm nhận đc cái thất bại của chú, hoặc chú xem đấy là 1 giai thoại, 1 huyền thoại gì đó thì mặc chú, với a, đấy là thất bại, a cũng ko muốn bàn cãi chuyện này, tuỳ mỗi người cảm nhận vấn đề thôi.

    - Tks ý kiến của chú :)
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    :-??Thế nếu hết yêu mà không muốn mang tiếng "chiến bại" thì phải ép cho bằng được bản thân (và "nó") yêu đắm đuối tiếp rồi cưới thì mới là "thành công" à? b-(

    Làm rõ cái này tí, khó hiểu quá. :-??

Chia sẻ trang này