1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Ko muốn mang tiếng chiến bại thì sẽ bị chiến bại.
    - Câu hỏi kia ngớ ngẩn quá :| ép thì yêu làm dek gì nữa?
    - Chia tay là lựa chọn tốt nhất trong mối quan hệ "yêu" đó chứ ko phải là thành công, mà là thất bại. Biết nhìn nhận với bản thân lỗi chỗ nào 1 cách chân thành thì ít ra, trong lần sau sẽ ko bị lại cái lỗi đã mắc phải
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải em không muốn mang tiếng nên mới thành ra là đã chiến bại trong cuộc chiến với em gái kia không?
    Ép thì không còn yêu làm gì nữa, nhưng em bảo PHẢI yêu để còn cưới (và chiến thắng) cơ mà? Phải ép chứ! Hay là không cần ép (rồi không thành công)? Em nói lại cho rõ đi, không hiểu gì cả.
    Lựa chọn tốt nhất nhưng không là thành công, còn thành công thì không là lựa chọn tốt nhất? Khó hiểu nhỉ. :-O
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @khanhcủchuối
    - Đây ko phải là cuộc chiến, vì e nó và tôi đã yêu rồi, nên gọi là mqh. Nó chưa kết thúc nên ko nói đến "bại hay thắng"
    - Ko biết bạn bao tuổi mà hỏi toàn điều ngớ ngẩn, lần hỏi đầu tiên đã cố gắng reply..
    - Hoặc kiến thức bạn quá cao hơn tôi nên tôi ko hiểu đc bạn đang nghĩ gì, vì sao lại hỏi những điều ấy? hoặc bạn ko thành ý trong topic này. Nếu thực sự bạn cần hỏi gì thì nên lập topic, các bác ở đây sẽ giúp bạn
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Huhu không hiểu =((

    Mqh của cậu "vì là YÊU nên không là cuộc chiến" thì vì sao cậu lại gọi mqh của người khác là cuộc chiến rồi gán ghép bại-thắng vào đấy?
    Cậu này ăn nói linh tinh quá, hình như cốt nói để trả đũa hay thắng-thua chốn forum chứ còn câu chữ lý lẽ cứ đối nhau chan chát ấy. Hèn gì trong topic đầu óc lúc cũng chạy theo thái cực này rồi ngay phút sau lại vọt sang thái cực khác. Cậu còn không rõ được ý trong đầu nên nói năng không mạch lạc, thì dĩ nhiên trong một cái sự to lớn (như 1 mqh) thì đầu óc còn hỗn loạn nhiều nữa.

    Cậu ngẫm lại tí đi, đọc lại xem có phải mình đang tự mâu thuẫn với câu chữ của mình không.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @khanhcuchuối
    à thì ra là 2 nick 1 người à? thấy vote cái 4* là nghi nghi rồi :| trong post trước đã bảo ko bàn cãi chuyện này nữa, tùy chú nghĩ sao thì nghĩ, muốn mọi người ý kiến thì chú ra lập topic xem thế nào nhé
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Của 2 người chứ, nhưng cậu TIN thế này thì càng chứng tỏ cậu thật là kém tắm. Tiếp tục tin đi nhé, nhớ sau này thấy cứ có từ 2 người phản đối mình thì tất tần tật chúng nó là một người nhé. ;))

    Lập topic không phù hợp tiêu chí box thì cậu khuyên cũng chả ai ngu mà làm đâu. :)>-
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Mấy nay tương đối ổn, nên e ko có gì để các bác tư vấn cả..
    - Bữa e nó hỗn với e (vì tính trẻ con thôi), e giận lắm nhưng chỉ tỏ thái độ giận thôi, rồi mắng e nó nữa.. khác với mọi khi là e bảo phải sửa chữa này nọ, giờ thì mặc, ko thèm chỉ bảo gì cả, chỉ giận thôi..e nó khóc mà cũng ko xlỗi gì hết, vì e ko đá động gì tới chuyện cũ. Cảm nhận của e là e nó biết sai, ko xlỗi nhưng chắc là ko dám tái phạm.. giờ thì nguôi giận rồi, vẫn để trong lòng xem e nó mà tiếp tục nữa thì tính sau
    - E nó ký hợp đồng với CĐCT rồi, thứ 4 này bắt đầu thử việc, đêm qua e nó bảo là 20/11 tới sẽ có event ca nhạc, có thuê người mẫu biểu diễn gì đấy, e nó đang tập hát bài Ngọn lửa tuổi 20, hát trong đt bảo mình nghe thử @-) ặc ặc.. hát ko hay nhưng cái giọng nó ngây thơ, dễ thương quá :x Đến đoạn hát cao thì e nó ngượng ko hát đc "tại a đó, a hay cười e, nói e hát dỡ.. ghét!" mà mình thì đang chăm chú nghe phê.. Mà sự thật là đoạn cao e nó hát ko đủ lực :|. E nó còn bảo là "mai mốt a về e giới thiệu rồi đi chơi với mấy chị đồng nghiệp, đi ăn uống gì đó để họ biết mặt a mà còn mời đám cưới, để mời mà ko biết là e cưới ai thì ko đc.. Mà giới thiệu xong rồi chuẩn bị cưới là vừa, nếu ko thì giới thiệu xong rồi a lại thấy ai tốt hơn e rồi a theo ngta luôn thì sao.. hoặc nhỡ giới thiệu xong mà sau này cưới ngkhác thì mấy chị cười chết, ko đc, ko giới thiệu gặp mặt gì hết.." @-)
    - Tình hình là e thấy tạm ổn, e cũng ko ngờ đc sao nó lại trôi chảy đến thế.. nghĩ là xa nhau sẽ vô vàn khó khăn..ko biết thế này kéo dài đc bao lâu nữa.. Giờ thì cứ vun đắp tc, đến đâu hay đến đó..
    - Giờ e đang ctác Tây Ninh, định xong đợt làm hsơ nghiệm thu này khoảng hết tuần thì về thăm e nó, nhớ quá [r32)]
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu ku này muốn cải tạo gái, sau bất lực nhân ra rằng để em ấy tự thay đổi...định chốt vào đầu ku FIX nhà mình fát dưng bác lại nói hộ em rùi, em nà chán chẳng muốn nói nữa... anh em mình rảnh thì[r2)], đừng nói với ku này nay nữa,cám hấp trên vung miẹ nó rùi:((
    có thứ hạnh phúc gọi nà chia tay...có thứ hạnh phúc gọi nà g*m tr*n
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - E sẽ tiếp tục dù gái đang ở CT, vẫn yêu thương như cũ. Thỉnh thoảng về thăm e nó.
    - Ko sửa chửa gì nữa cho mệt, để e nó tự hoàn thiện, khi e nó hỏi hoặc thấy cần thiết thì mới nói.
    - Hình như là yêu e nó nhiều lắm rồi..
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Hôm rồi, bực mình ko chịu đc khi e nó hỗn, định là ko sửa chữa gì cả, nhưng nó cứ như cây kim trong mắt.. Nói ra 1 lúc cho hết, gom nhiều chuyện lại nói 1 lúc, thế là e nó "gống cổ" lên mà tranh luận, nhưng giọng điệu kiểu như, "tôi thế đấy, đừng yêu nữa" rồi e bảo là a nghĩ nhiều lắm, định bỏ qua nhưng ko đc, hình ảnh ko tốt của e cứ ở trong lòng, a nghĩ vì yêu nhau nên a thẳng thắn nói ra tất cả, mong là e thay đổi để 2 đứa tìm đc tiếng nói chung.. rồi e im lặng, ko phân tích phải trái gì cả..
    - Tối lại, như mọi khi, e nó gọi, báo cáo hết việc hằng ngày xong rồi lại khui chuyện hồi trưa ra hỏi, e nói là chuyện bảo đến nhà gặp Ba Mẹ mà ko tới, như vậy là ko tôn trọng người lớn, nc với a mà thái độ như vậy là ko đúng, e là ng.iu a mà.. Tất cả a đã nói hết, a ko muốn nhắc lại nữa rồi cúp máy
    - Đêm đó, khó ngủ, vào chơi game tí thì hơn 2h khuya, nt cho e nó bảo là "a suy nghĩ nhiều, a thấy tiếc, nhưng ko còn cách nào khác cả, mình chia tay!" rồi ngủ..
    - Sáng hôm sau, trưa, tối ko thấy e nó gọi như mọi khi nữa.. Đến tận tối hôm sau e nó mới nt linh tinh gì đó, e ko buồn trả lời.. Rồi lại báo cáo chuyện bthường, rồi nói là cảm thấy hụt hẫng, thấy ko quen, bảo là hôm trước bị kẹt chân ở bàn trong trường, bị bầm tím. E nt lại đại khái là cũng có qtâm 1 chút, nhưng như là bạn bè..
    - Trưa nay, onl Y!M, e nó vào bảo là vài chuyện linh tinh gì đó, rồi kêu là cho cơ hội để sửa đổi, e lờ đi ko trả lời.. Chiều về e nó nt bảo là "e buồn lắm,tại sao những lần trước thì bỏ qua đc, lần này thì ko? rồi bảo là lúc trước, a muốn cùng e thay đổi mà, e muốn tốt hơn, a ko muốn giúp e sao? cho e cơ hội sửa đổi nhe a?" e nt lại là "e có sai gì đâu mà sửa" rồi e nó hỏi là tại sao..tại sao.. gì gì đó, đại khái là vì sao ko cho e nó cơ hội? e bảo là "e biết tại sao mà" Rồi e nó bảo là "a dứt khoát vậy thế a chán e rồi, ko còn yêu e nữa, thế thì e có níu kéo cũng ko đc gì, tùy a qđịnh" E ko reply.

    - Thiết nghĩ cũng đến lúc "phủ" e nó rồi, để cho e nó biết rồi tự nhìn lại mà thay đổi bản thân.. E vẫn giữ lập trường là dứt khoát cho đến khi e nó thực sự biết lỗi chỗ nào hoặc mãi sẽ ko bao giờ biết..
    - Bây giờ e ko cảm giác là tiếc nuối gì nữa cả, vì hiểu rằng, nếu cứ như cũ, sẽ chẳng bao giờ e nó lớn hơn đc, dù có cố gắng đến đc với nhau rồi cũng ko thể hp với 1 trẻ con như vậy, ít nhất là e nó chưa biết thế nào là kính trọng người lớn, tôn trọng người yêu..

    - Như lời e nó nhắn "a cho e cơ hội.." rồi cuối cùng lại nhắn "..tùy a qđịnh" thì rõ ràng e nó chưa biết mình sai chỗ nào, chỉ là cảm giác tiếc nuối khi ko có ai chia sẻ, ko ai dỗ dành, ko ai bên cạnh khi e nó buồn khi e nó mệt mỏi.. Chỉ là hạ một chút "sỉ diện" để xuống nước thử xem cứu vãn gì đc ko.. Chán!
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chúc chủ top có quyết định dứt khoát.. Yêu đương ở xa mà lại như thế thì mệt mỏi lắm, thôi để thằng khác dạy e nó tốt hơn. Nhưng mình tiếc khoản xôi chè quá..:((:((

    Đọc kỹ lại hình như chủ thớt làm bên XD giống mình thì phải..:)):))

Chia sẻ trang này