1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Xôi chè mình ko tiếc đâu, mấy cái xèng lấy đc cũng nhiều rồi [:P] giờ ko biết sao nghĩ tới đó lại thấy hơi sợ.. may mà chưa lấy xèng, chứ mà lấy rồi thì sao đành lòng bỏ đc chứ? vì e nó cũng sẽ ko năn nỉ "nhẹ nhàng" như vậy đâu.
    - Chuyên ngành mình là CNTT, đang làm phần mềm bên lĩnh vực viễn thông
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - 2 ngày trước, sau khi nói chia tay xong, thấy lòng như nhẹ nhàng trống trải..nhắn 1 tin cho bạn gái lúc trước, chia tay 2 năm rồi, đã xóa số lúc đó luôn, nhưng ko biết sao ko quên đc số (mặc dù ko phải số dễ nhớ).. bất ngờ quá, e nó nhắn lại [:D]
    - Tình hình là 2 năm trước bị e này đá, lúc đó là thời điểm đang lên dốc trong tình cảm, gặp e này xong mới biết thế nào là yêu, bệnh gà lòi đuôi ra, bị e này đá cho phát đau điếng.. E này ko đẹp, yêu e là ng đầu tiên, vì trước đó e biết nhau ở sg, chỉ là bạn, chưa yêu vì..e nó ko đẹp [:D], tính RẤT CHUẨN, nên khi e nó cưa mình thì đổ đứ đừ..e rất thích e này, nghĩ là sẽ cưới.., chỉ thế thôi mà yêu e đến điên đảo...lòi cả đuôi gà tồ ra nên.. bây giờ ko trách e nó 1 lời nào, nghĩ lại chính xác là lỗi của mình, e nó yêu mình, chìu chuộng mình, giúp đỡ mình, hic..chỉ trách tại mình gà, mình ko chịu hiểu e nó, ko bản lĩnh đàn ông mà ỷ lại "e nạp cho a card 200 nhé" hoặc "tối nay đi đến sáng nhé" nhưng card đt thì ok, nhưng đi chơi thì "ko đc, e muốn đi với a, nhưng..như vậy là ko ngoan, ko phải là con gái tốt" đến cả Mẹ mình cũng ưng ý e này, bảo là "con nhỏ đó tốt quá" chia tay mà Mẹ cứ hỏi thăm tới e nó hoài, có lần Mẹ biết đã chia tay giả đò hỏi thăm e nó như chưa từng chia tay, e nó ko mải may khác thường, cũng ko nhắc tới chuyện 2 đứa, ko trách móc hay gì cả -> Mẹ nói, con nhỏ biết cư xử quá..
    - Sau lần đó mới mò mẫm tìm thầy học đạo [:D] lang thang ra đc bài của bác Aza..rồi dần làm quen với box này..chỉ vào hóng chuyện chứ ko post bài..
    - Giờ nt lại với e nó mà cứ như là mới quen, ko 1 tẹo nào khác lúc xưa, e nó cũng thế, vui vẻ nc với mình, đùa với mình ko khác gì lúc trước.. E nó lúc chia tay (khóc rất nhiều) có nói "e sẽ đi học tiếp, e muốn giúp a, giúp mọi người, e muốn học ĐH Dược". Sau 2 ngày nt qua lại, chỉ hỏi thăm như bạn bè, đùa như bạn bè, rất thoải mái, e rất muốn biết hiện e nó có ng.y chưa, sắp có gđ chưa nhưng ko mở lời, e nó cũng ko hỏi mình.. vì e sợ sẽ phá hỏng tình cảm này, mặc dù trong lòng e nghĩ và đoán là e nó ko yêu ai khác.. Điều bất ngờ nhất, lúc chia tay, e nghĩ lý do "e muốn đi học tiếp, e chưa muốn cưới" chỉ là cái cớ, vậy mà trở thành sự thật! e nó thi hồi năm rồi thì trượt (lúc đó chia tay ko lâu, khoảng 4 tháng) e nghĩ là e nó sẽ bỏ cuộc, ai ngờ...
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nói về e kia.. lậu lâu e nó cứ nhắn tin "e nhớ a.." rồi "anh ơi.." hic.. khó mà đành lòng.. Tối nay, e nó gọi luôn, hỏi cho rõ vì sao, e nói rõ cho nó nghe luôn, vì hổn, vì ko tôn trọng người lớn..khi a góp ý thẳng thắn thì ko chấp nhận mà lại nhõng nhẽo, mè nheo.. nên a phải làm thế... cái gì a cũng chìu e đc, nhưng về qniệm cs, về gia giáo, về cs gđình thì đâu phải vào đó...e nghĩ xem, nếu cứ như thế, a ko đồng ý, e cứ cãi, vậy a sẽ tát vào mặt e, rồi chửi nhau...khác gì bọn thất học? a ko muốn 1 gđình như thế.. Thôi, a vào uống với thằng e đây... (khóc)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ... No bụng rồi, về pm cho ace nắm tình hình :|
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tư vấn rồi, giờ viết lại à?
    Bao lâu nay chú đã làm đc gì cho mqh này? chú có nghĩ phải làm thế nào mới giúp đc cả 2 người ko?
    Chú cứ ích kỷ, khư khư cái thứ tình cảm mà chú cho là chân thật, cứ đòi hỏi e kia phải thay đổi, chỉ biết nói mồm "em thay đổi đi" mà đòi hỏi e kia phải thay đổi, đòi hỏi "làm sao e ấy biết suy nghĩ" ừ! thì ngồi đó mơ sẽ đc thôi!
    Đã gà mà lại cố chấp...... cho là chỉ mỗi mình hiểu, thằng nào tư vấn mà trái ý thì cho rằng "nó biết gì" vậy, lập topic làm gì nhỉ? tự sự chăng? hay viết nhật ký?
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lúc khoảng 10 trưa nay, e nó SMS:
    - A đang làm gì đó? ăn cơm chưa?
    - Đang chơi bida, chút nữa ăn
    - E ko như trước nữa, a quay lại với e đc ko?
    - ..(im lặng, ko reply)
    - A ích kỷ lắm
    - (im luôn)
    - A đừng như vậy với e mà, e xlỗi,e ko vậy nữa, a đừng bỏ e. E yêu a, e nhớ a nhiều lắm
    - (1 lúc lâu sau, khoảng 20p) sau đợt HS Nghiệm thu này, a sẽ về rồi thăm e.
    - Mình vẫn tiếp tục hay như bây giờ?
    - (khoảng 20p sau) e đừng nghĩ gì nhiều nữa, lo cv đi, tc tới đâu hay tới đó.
    - (khoảng 30p sau) E sẽ ko nghĩ gì nữa, chia tay thì chia tay, có quay lại mà tc ko đc như trước nữa thì cũng chẳng để làm gì. Chào a
    - Ko trả lời.

    .. Nhiều sms tương tự như vậy lắm, đây chỉ là điển hình, lần này e nó tha thiết quá nên hơi xao lòng.. Mong là e nó cứ giữ quan điểm như vậy thì mới mong là chia tay đc.. e nó mà lụy thì mình lại ko nỡ.. hic.. mặc dù trong tư tưởng đã hiểu, e nó lụy ko phải vì yêu, cũng ko phải vì đã biết lỗi, đã sửa sai.. Nhưng e biết dù dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn còn yêu e nó.. Lý trí thì bảo rằng, dứt khoát là cách làm đúng nhất
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, chú này ác hơn anh tưởng. Nhưng cũng chịu thôi, trong lúc này làm vậy cũng ....được
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E chỉ làm theo bản năng và suy nghĩ thôi, ko có ý gì khác, sao bác cho rằng là ác nhỉ? nói rõ tí e biết mà sửa chứ @-)
    "làm vậy cũng...được" vậy là chưa đúng lắm, làm thế nào là đúng nhất vậy bác? e sai chỗ nào vậy? hic.. hơi rối
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nói thật chú, lúc anh viết cho chú ở mấy trang đầu, vì nghĩ cả 2 đứa đều nhầm trầm trọng, nên anh bảo chú thế. Thực chất trong lòng cũng hiểu rõ 2 đứa này càng dính càng. Rồi cuối cùng cũng đến ngày này thôi.

    Nhưng éo biết tại sao, khi đó anh cảm nhận kết cục phải là con kia ở nhà nản quá, có gà khác tâm sự nỗi niềm, gập luôn thằng tiểu nhân nó đá đểu mấy câu, lúc đó thì chú phải là thằng vật vã.

    Càng về sau anh càng thấy chú ác (ác liệt chứ éo phải ác thường), ra được liền một lúc mấy nghị quyết, chuyển lên làm thế thượng phong, kết cục con kia mới là đứa vật. Vậy nên anh nói chuyện của chú thế này thì cũng coi như ....được.

    Thẳng thắn ra, nếu là anh, trong lòng đã éo còn vấn vương tơ tưởng, thì tạo điều kiện cho em nó phũ mình, em nó ra đi với vị thế "tao là đứa bỏ nó", còn chú thì ung dung vì "mọi chuyện là do tao vẽ ra". Kết thúc đó là tốt đẹp.

    Nhưng thôi, vậy cũng...được
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác đánh giá chưa đúng về e cũng phải, sở trường e là NHU chứ ko cương như đa số các bác trên này, nhìn thoáng qua có vẻ e là thằng "váy trùm nóc nhà" nhưng định kiến e rõ ràng lắm, gái nó thích hơn thì nhườn vài câu, chết đâu mà sợ, nhìn ánh mắt e, gái nó biết rõ e muốn nói gì mặc dù e chưa nói. Nhắn tin vài chữ, nhưng gái nó hiểu đc e muốn nói nhiều hơn tin nhắn.. Hơn hết, e muốn làm cho gái thực sự vui, thực sự hp..

    Cái này là e đã làm với gái lúc e chia tay đứa thứ 2. Yêu nhau mặn nồng thắm thiết, ko còn gì để tiếc nuối nữa (gần 4 năm).. nhưng cái gì đến cũng đến. Kết quả là chia tay như quote đó! Rất tội bác à, giờ e nó gặp mình ko dám nhìn (bề ngoài thì cứ vênh lên là "chị bỏ nó") nhưng ko biết sao e thấu cả ruột gan của gái..nên e cố tình tránh mặt gái (2 đứa cùng quê nên hay gặp nhau) đối với gái này, e cảm thấy thương hại, cho rằng e như vậy là quá nhẫn tâm.. Ngay cả cơ hội để gái níu kéo cũng ko cho nữa..buộc e nó phải đeo cái mặt nạ mà nỗi niềm trong lòng ai thấu hiểu ngoại trừ e? Gái ko dám nói ra cho thằng mà nó đang yêu..làm sao mà dám nói khi e là người cướp gái trong tay thằng đó? ngoan ngoãn và trinh nguyên.. Thật đau lòng cho e nó quá.. nếu có cơ hội, e sẽ giúp gái này và thằng ng.iu nó trong cách kiếm tiền, chỉ mong đc bù đắp
    Thằng ng.iu nó hơn e về mọi mặt, đẹp trai, cao, có tiền..nhưng ko hiểu sao gái nó ngốc quá
  10. xoaixanh.muoi

    xoaixanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết 10 trang đầu rồi đọc nhảy luôn vào trang cuối này, không ngờ bác Fixed kinh nghiệm đầy mình khi tư vấn cho các gà lúc cầm cưa như vậy mà trong giai đoạn yêu cũng vật vã như thế này. Em sợ quá các bác ạ ....

Chia sẻ trang này