1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    T.y là thế đó, nó là bản chất. [:D]
    Chăn là khác, yêu là khác... Các bác có thể cho rằng a như vậy là gà (mà có thể gà thật)
    Tiện đây, a nói thềm điều cho chú ngấm. Các gà chọi có thể nghĩ hoặc cho rằng, "chăn" trước rồi yêu sau hoặc giả là phải thao túng tất cả hay gần như hoàn toàn tình cảm của gái, vậy thì mới gọi là cao thủ, khỏi phải xoắn... A đã từng mắc sai lầm này.. Nghĩa là khi thực tế cầm cưa, ta chỉ "diễn" theo kn đã gần như trở thành bản năng mà ko hề có cái hồn trong đó, vậy, cái mà ta nhận đc gần như ta biết trước hoàn toàn, thế thì còn gì là hấp dẫn, còn gì là thú vị nữa? Nào là gđoạn nào, làm gì, cưa cẩm, chốt, phang, giữ hàng..thậm chí là giẫy sao cho gái nhớ mãi.. Ở vô thức, tạo cho ta cảm giác ko thõa mãn với tcảm htại mặc dù ở thực tế ta hoàn toàn hài lòng với nó, ta hãnh diện với nó.. vậy tất yếu là ta có cảm giác đơn độc. Nếu ko làm chủ đc kn đã gần trở thành bản năng của mình, cứ gái nào cũng xôi với thịt thì sẽ trở thành người ko còn rung động, người vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm cho bản thân và cho những gái ko may mắn..rồi thốt lên "chai lì cảm xúc" vâng! bởi vì đã trở thành bản năng và ko thể làm chủ nó nữa.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Èo, bác này đang~ trí mất rầu.
    Gái này đã vào nn mà chưa cắm cờ đc đó, nhớ chưa @-)

    Tất cả những gì post lên trong đây có 2 lý do: 1. tường thuật lại để các bác nắm rõ tình hình để có thể tư vấn cho chính xác 2. Xoắn thực sự, nhờ các bác tư vấn.
    E ko nghĩ là mất giá mà bhiện như vậy e còn chưa hài lòng, cái gì cũng có cái lý của nó, chuyện dài dòng e ko kể hết chuyện đã qua đc, đã lâu e ko post để các bác nắm tình hình rồi, nên thôi, e kể chuyện thực tế vừa qua nhé
    Htại vẫn đang tiếp diễn với gái này, nhưng đâu đã vào đó nên e ko post lên kẻo bác ku gẻ bảo là viết nhật ký thì khổ.

    Hôm 18 rồi có về CT xem e nó diễn văn nghệ chào mừng 20.11, dự định là hết ngày 20 sẽ trở lại sg.. gặp nhau, ăn uống, rồi thân thiết như trước đây, dĩ nhiên, xa nhau lâu nên...các bác biết rồi :"> nhưng vẫn như cũ chưa lập đc thành tích gì mới.
    Xong đêm đó (trước đó e nó có báo ở nhà là biểu diễn văn nghệ về rất khuya nên xin ngủ lại nhà trọ đồng nghiệp - Chị L) sáng lại lấy mấy chuyện cũ ra thì thầm với e nó, với mong muốn là e nó thay đổi cách nhìn, tôn trọng mình hơn nữa, thay đổi quan niệm về tâm lý + sinh lý trong tình yêu cũng như là cs vợ chồng sắp tới... Mới nói đc 2 câu, e nó đùng đùng nổi giận lên, ngoe nguẩy bỏ đi 1 nước đến trường luôn (lúc đó mới hơn 5h30 sáng) e nằm yên đó, ko kêu lại cũng ko nói gì.. e nó ra tới chỗ ăn sáng nt "a ngủ thêm chút đi, rồi dậy đánh răng, ăn sáng, 10h là e xuống lớp rồi, về dẫn a đi ăn bún chay" "thôi, e cứ lo việc đi, tí a về sg luôn" "a đừng về, 10h là e xong rồi" ko trả lời, e nó nhắn thêm "a đừng về..." "ở lại để làm gì hả? e lo việc đi, a ngủ tiếp"
    Ngủ 1 giấc tới 10h30 (cả đêm ngủ chừng 3h đồng hồ, e nó cứ quấn quýt :|), e nó gọi, tắt máy, ngủ tiếp, e nó gọi nữa nên bắt máy "a đang ở đâu? đang ngủ! a đợi e tí nhé" nhìn lại đt thấy có 2 tn, nd là e nó bảo phải ở lại họp khoa nên về trễ chút. Đang nằm nướng chưa kịp ngồi dậy thì e nó tới.. Đánh răng thay đồ (quần sọt) "a ko thay quần dài để tới nhà e à? Ko, a ko tới đâu, a về sg" E nó quấn quýt, cười đùa như muốn xlỗi vì hđ bỏ đi lúc sáng.. E còn đang bực mình e nó "đó là bản chất của e rồi, e ko thay đổi đc đâu. E nó khóc..e xlỗi, e sai (câu này nghe riết quen rồi)"...vv..Sau đó thì e về sg, lúc trả phòng khoảng 11h trưa

    E ấn tượng nhất và thông cảm cho e nó nhất là chuyện mà e nó đã giận, biết lỗi nhưng trong khi đang mặc áo dài, lại dám trở vào nhà nghỉ, điều này e thực sự bất ngờ...vì đã là giảng viên, đất CT ko rộng lắm, sv thì đông thế mà e nó dám liều như vậy. Lúc đó e chưa nhận ra điều đó, bỏ về sg mà trong lòng thấy có gì đó ko phải, ko đúng.. Đến sg, suy nghĩ lại mới thấy đc là lúc đó giận quá nên ko nghĩ tới...(e nó khóc nhiều lắm lúc e về).

    Cái sai của e nó là ko kìm chế đc cảm xúc, mỗi lần e nói gì ko thuận tai là e nó đùng đùng lên, các bác nghĩ xem e ở sg về, ko xe máy, nằm nn như vậy mà e nó bỏ đi...trong khi e đang nói chuyện ngtúc, đâu có gì xúc phạm tới e nó... Nên e nó mới có bhiện "a đừng về" như vậy là e chưa đc hài lòng nữa chứ đâu thể gọi là mất giá?
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chú nói cái này sai rồi, dù là bản năng nhưng khi đi cưa gái vẫn phải nhận thức vì mỗi cô gái mỗi tính cách và ngoại hình, không thể vô thức mà làm như là một phương trình được, phải cảm nhận, nắm bắt, am hiểu tâm tư tình cảm của gái và đặc biệt là phải cảm xúc với gái mới cho ra phản ứng đúng được. Như vậy cua gái không là vô thức, không là bản năng mà là thực tế. Nên không có chuyện không làm chủ được nó. Nếu ta không có cảm giác với gái thì không thể nào có ý đi cưa gái, lại càng không thể bản năng mà chinh phục gái được. Nếu làm kiểu máy móc vậy thì chi bằng đi chăn rau, mà gái mà để bị chăn thì cũng không sắc sảo đâu, vì bao giờ con người ta cũng cảm nhận được tình cảm của người khác với mình. Nếu dùng chiêu thức cho gái thèm thì gái kết mà không hiểu nổi liệu anh này có cảm xúc với mình như thế nào, còn gái mà chỉ vì bị lạnh lùng mà đâm ra ham trai thì cũng không gọi là thông mình được, nên tuyệt đối không dùng chiêu thức để cua những cô gái good. Không thể có chuyện yêu quá hóa rồ được.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - E ko hứng thú bàn về đề tài này lắm, bởi vì đã từng bàn về điều này, nhưng chưa có ai có ý tương đồng với e cả. Cái này là e tự đúc kết bản thân mà ra.

    Rút kết lại điều e đã nói, tức là khi là con gà, ta cố gắng hóa kiếp, đây là điều hiển nhiên, và thực tế là có nhiều topic xin tư vấn.. Khi ở thực tế, vừa học, vừa quan sát, vừa trãi nghiệm, gái này, gái khác rồi gái khác... Nai, giả nai, có chồng, li dị..vv dần những điều đc học, những kn của lần trước, kn mới học.. tạo thành 1 tính cách gọi nôm na là "phản xạ có điều kiện" khi đã đưa gái vào tầm ngắm. Và cứ thế, lần đầu còn khuyết điểm này, lần sau có khuyết điểm kia, tiếp nữa chưa đạt chỗ nọ..dần trở thành ít khuyết điểm nhất theo cái nhìn cá nhân. Quá trình đó như 1 vòng xoáy, có khi thành công có khi thất bại..lúc thăng lúc trầm, khi vay tiền, khi phải cầm cố. Tất cả những điều trên xảy ra như 1 quá trình khép kín mà chỉ có chính bản thân mình biết, ko ai có thể tác động vào đc. May mắn ta làm chủ đc những điều ta đã nghiệm thì khả năng thoát khỏi vòng xoáy là htoàn có thể, ngược lại tức là ta chi phối gái, những cái ta đạt đc chi phối ngược lại ta, trở thành thói quen khó bỏ.

    Một người đã từng trãi, bảo họ bhiện như 1 con gà ở ý thức là điều cực kỳ khó nếu ko muốn nói là ko thể, bởi vì đã đc trãi nghiệm, trở thành phản xạ có đk, đã trở thành bản năng..

    Còn điều mà bác lăn tăn, chỉ xoay quanh 1 con gà đang cố hóa kiếp mà chưa đc thành công hoặc sẽ thành công
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 điều nữa, dù bác là cao thủ cỡ nào đi nữa, nếu yêu, chắc chắn sẽ bị xoắn. Nếu ko xoắn thì đó có thể là t.y nhưng t.y đó chưa đủ lửa để mang đến cho cả 2 hp
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bác này là đàn ông con trai mà kể chuyện tình yêu dài dòng hơn cả mấy bạn bên box tâm sự :(
    Đọc u hết cả đầu, tưởng với trình tư vấn trên các mặt trận topic thì topic này phải kết thúc lâu rồi chứ :D
    Em người yêu bác cũng giỏi và chịu đựng bác thật. :)
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác tinh ý ở post e vừa kể, e nó đã đổ kềnh càng rồi, điều e đang phấn đấu là 2 việc
    1. Quan niệm của e nó về nhu cầu sinh lý là vô cùng tiêu cực (đến lúc nãy tranh luận, phần thắng đã thuộc về e, câu cuối là "e sai rồi, e ko dám xin thêm cơ hội nữa, qđịnh thế nào là tùy ở a") mặc dù tranh luận là thắng, nhưng để thay đổi 1 qđiểm mà các cụ đã nhồi nhét vào đầu gái từ thời thơ ấu, là điều ko dễ dàng chút nào, đoán là 1-2 ngày tới, e nó sẽ có lý do để bật lại..
    2. E nó ko kìm chế đc cảm xúc, mối lần e nói có điều ko thuận tai (lquan tới tc 2 đứa) là e nó đùng đùng lên, ko gì có thể ngăn đc... Nhưng ngoài tcảm ra, trong cv chẳng hạn, e nó rất lý trí, ko bị mất bình tĩnh như vậy... cái này chưa biết hướng khắc phục. Trong đầu e đang nghĩ Yoga có lẽ sẽ giúp đc

    E xem như vậy là kết thúc rồi, về chuyện cắm cờ, e xem là ngoại lệ, vì e nó lại bị ngay khuyết điểm đó. E cho là giờ ở gđoạn đang yêu, đang vun đắp tcảm
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bác muốn nhào nặn em nó chứ không phải đang yêu. Em người yêu bác quá ngu khi để bác điều khiển như vậy. Em nói thật chứ, may mà em và bác không gặp và yêu nhau chứ nếu không, em tát bác lật mặt và đi tìm zai khác ngon hơn rồi :P
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    [:D] chí phải chí phải. bởi vì e gái (đoán là sn 80) ko trong cuộc.
    chỉ e rằng a ko hứng thú muốn điều khiển e đấy chứ ;))
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhầm rồi.
    Không phải không trong cuộc mà em đây không có cái tính cách của người yêu anh. Nên muốn ( thèm ) anh cũng chả điều khiển được. Khéo ngược lại đấy ;))
    Nhớ không nhầm, anh là con trai miền Nam, có tính hơi hơi giống anh họ em, bắt nạt ông ý khoái lắm :D
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ừ, a là giai Nam, e gái này càng nói a càng thích nhỉ.. [:D]
    thì đấy, e đã ko có tính cách tương tự như ng.iu a mà muốn a điều khiển e? điều này a thấy khó lắm...
    e tinh ý sẽ thấy đc, a rất chìu gái, ai điều khiển ai thì a ko tranh đâu, thật đấy, ngược lại cũng có sao đâu :P

Chia sẻ trang này