1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thuyết phục e nó lên sg đi làm, giải thích là phải cọ xát thực tế, lúc đó mới nhìn thấy mình sai chỗ nào mới thay đổi bản thân đc (e đã chỉ nhiều chỗ sai cho nó thấy, về quan niệm xh, về cách nhìn nhận ty, về thái độ trong cv..), nếu bằng lời nói thì e sẽ ko nghe theo.. E nó hỏi nếu ko thay đổi đc thì sao? E trả lời là "a chưa biết nữa htại a thấy ko thể tiếp tục, với e, giờ như 1 đứa trẻ con, cứ linh ta linh tinh, giận hờn vu vơ.."

    Có thể nói đây là cột móc, e nó ko vượt qua đc thì phải chấp nhận chia tay rồi.
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chúc cậu thành công...=D>=D> nhưng khó lắm đấy..:)):))
  3. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Vô chiêu thắng hữu chiêu!
    Bạn muốn gái thay đổi thì bạn phải tự thay đổi đã nhưng phải thay đổi từ từ, không ai sau 1 đêm là có thể biến thành 1 con người khác đc đâu, chẳng ai đang tập lẫy mà bỗng chốc trở thành vận động viên maraton cả. Bạn từ từ thay đổi phong cách, tính cách sống là tự khắc gái sẽ thay đổi theo, thay đổi nhanh quá gái shock, theo không kịp tắc thở thì toi.[:P]
    Chẳng phải dùng chiêu hoặc cách dạy gái như cha dạy con đc, chỉ phản tác dụng thôi (Đọc đoạn chat bạn kêu gái uống sữa:)) thấy 2 bạn rất hợp nhau đó:P- dạy gái kiểu đó nó không nể mình đâu mà chỉ càng chứng tỏ cho gái thấy là bạn bất lực với gái, ko nói đc gái và nó càng đc thể, càng nhờn)
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Nếu vẫn theo cách cũ, chìu chuộng, cho nó leo lên đầu mà nhõng nhẽo mè nheo.. chắc chắn nó sẽ ko lên. Nhưng dứt khoát đặt ra cột móc như vậy, có thế nó sẽ lên sg bới vì điều mình nói là có lý lẽ: ở với Chị e thì trong cv, e sẽ chẳng sợ ai cả, chẳng có ai để e so sánh vươn lên, sau này sẽ trở thành chai lì, ỷ lại, ko cầu tiến..
    - Giờ trong tâm trạng lại sợ nó lên thật @-) nó mà lên e ko biết có kìm chế đc ko nữa hic hic..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Tks bác!
    - Vì đoạn chát trên mà bị ném đá quá trời :(( ko như vậy thì ko khôn lên đc..
    - Mình muốn up thread tiếp vì biết đâu, lại có khi mình bị ném đá nữa :D
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đoạn này thì quả thực là không đỡ nổi ,chưa xác định được có phải là tình yêu đích thực hay chưa mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi àh
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    A. Cái mối quan hệ này là hoàn toàn bình thường từ đầu đến cuối.
    Nó chính là tình yêu từ 2 phía.
    Cho nên bạn chủ thớt vào chém gió suốt từ trang 1 đến giờ cứ như phim nhưng thực tế nó hết sức bình thường.

    Mỗi mối quan hệ diễn biến trong nó vô cùng phức tạp khi ở chi tiết, nhưng khi nhìn nhận tổng thể nó lại thông thường là đơn giản.

    Phim quay chậm giọt nước rơi xuống sông, hiếu kỳ nhiều người xem, ngoài đời triệu giọt nước nào rơi chẳng ai thèm quan tâm.
    Làm việc, hay cưa gái phải hiểu cái tối thiểu là khó khăn và bình thường, nếu bình thường cho là khó khăn thì căng thẳng không đáng có.

    Trầm trọng hóa vấn đề, gây ra nhiều phiền toái.




    B. Về cách dậy gái là chủ đề xuyên suốt của cái topic này.

    Đoạn chát uống sữa hay uống thuốc gì đó ở mấy trang trước hoàn toàn chỉ là vui vẻ, nó chính là tính cách mà ĐA Phần phụ nữ đều có, chiếm đến khoảng 75%.


    Thực tình muốn dậy gái mà cho gái thấm thì phải bắt đầu từ đầu (1) và


    Quan trọng không phải là những đối đáp đặt cửa trên liên tục, thường xuyên mà phải chọn tình huống cụ thể cài vào những Viên Gạch để dẫn đến ĐỘT PHÁ (2).

    1 trăm lần ngoi ngóp không bằng 1 lần ĐỘT PHÁ.


    Đột phá có nhiều level ở nhiều giai đoạn khác nhau:

    Ví dụ cho dễ hiểu:

    Giai đoạn đầu:
    - Khi đang đi chơi với gái, đến chỗ đông người, yêu cầu gái chú ý đồ đạc cá nhân,
    - Gặp những tình huống thuận lợi, như gái đi bị vấp ngã, ăn nói, mặc hớ hênh, phong phanh, làm rơi vỡ đồ đạc, công việc học tập có vấn đề, như bị sếp chửi, điểm kém... Trâu chó vào tấu hài ở đoạn này: thấy gái ăn mặc lạnh trời trở gió là phải phóng nhanh vượt ẩu, phi đến những chỗ thoáng đãng nhiều gió rít như chùa chiền, sông hồ, bãi tha ma... để làm trầm trọng cái vấn đề này mà lấy cớ để "Em dùng son đổi màu hả" "Sao ạ," "**, anh thấy nó từ hồng thắm chuyển sang tím hơi gắt, giờ công nghệ tiên tiến nhỉ" "Môi em tím ạ" "Ừ, đây này, nhìn vào gương là thấy, trông cứ như Hàn Xẻng ý" "mà đúng là em mới ở bển Hàn Quốc về rồi" "Đâu" "Đúng mà, tay chân cứ run bần bật không ở bên Hàn về thì ở đâu" .


    Đối đáp 1 lúc, lấy trong cốp ra cái áo chuẩn bị sẵn đưa cho nó, khi nó cảm kích nhìn mình hấp háy kiểu "Anh mang áo cơ à" mắt híp lại vì sướng thì phải dí vào tai trái của nó mà phang ra nhẹ nhàng "Lớn tồng ngổng thế này rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả"

    Nếu nó kém quá, quỵ lụy đến Tầm nặng đô rồi, quan hệ thấy nó cũng chết vĩ cuồng ta nhiều rồi thì chêm thêm câu nữa "Sau này mà sinh con khéo có lúc " phải thăm dò, xem nó có tư tưởng bật không hay là cúi xuống mà thêm vào "thịt bò để trong tủ lạnh thì vã mồ hôi còn thằng con thì thì chết cóng ở ngoài đường" . Đấy BUÔNG RA Câu kiểu nặng như level 2 này mà thấy gái nó không phản ứng theo kiểu "Quắc mắt lên" "Sừng cổ lên cắn nhau" là ngon rồi, giai đoạn đầu OK.


    Giai đoạn sau:
    Khi đã yêu đương, lúc này là lúc rất dễ dãi để dậy nó, ví như việc bé như con kiến là bảo dọn nhà cho ta thì ta phải hết sức quyết liệt mà chỉ ra những sai lầm, nhớ là thỉnh thoảng, chêm những câu level 3 như "Em lau nhà xong anh thấy còn bẩn hơn cả chưa lau" - câu này đã vào hàng kinh điển.

    1- Gái bật như tôm tươi " Bẩn đâu, sạch thế, bẩn thì sau anh đi mà lau" - Xem lại đoạn đầu, tối ngủ phải sờ xem còn hàng không vì đến giải đoạn này rồi mà vẫn còn suy thoái đến khủng hoảng thế này thì chết, thông thường là đáp lại nó đơn giản "Ừ, sau em cứ để đấy" -- THế là gái nó hơi chấn động, Thêm vài động tác như tối hôm đấy bảo nó về, biệt tăm 3 ngày, thế là nó sợ MẤT các con giời ạ.


    2- Nếu gái không phản ứng gì hoặc yếu ớt thì phải buông ra level 4 "Đến chó nó cũng không bẩn thế này" - Nếu nói câu này gái bật như tôm tươi hay mình cảm thấy ngượng giọng để nói thì vẫn chưa đến trình đấy.
    Chữa khi nó sửng cồ lên quá thì "Ừ anh nhầm, ý anh nói không phải con chó, sao chó nó so với em được chứ"
    Thông thường đã đến level 4 mà nó bật thì nó giận ghê lắm các đồng chí ạ, nhưng ta phải kiên nhẫn tốt nhất giữ nó ở lại thêm lấy chuyện khác NGHIÊM TÚC bàn luận, cho nó về vị trí lúc chưa lỡ ví dụ một lúc sau "À mà thằng A mày nó đã bán được nhà chưa nhỉ " nhà đấy bán giá đấy thì cũng được thế chúng nó không yêu cầu sửa sang gì àh/.... đấy ví dụ thế.


    3- Level 5 "Đến chó nó cũng không bẩn thế này, dọn lại cho tao ngay" Đây là level 5, đến level này ăn ngon ngủ kỹ nếu không hoặc trong thời gian qua ít phải dùng đến VŨ LỰC mà vẫn được vị thế này thì coi như là tạm đạt.


    Tóm lại cũng giống như khi cưa, muốn dậy gái phải chú ý vào n hững hành động, lâu lâu đột phát một lần dựa trên rất nhiều những cái cài từ trước, tức là muốn đột phát 1 lần cần tạo nền tảng cân đối.



    Thành công của việc này tức là khi ta vui vẻ bình thường chiếm 95% thì gái cũng hết sức vui vẻ, lúc đấy phải vui vẻ cợt nhà như và hơn cái đoạn chát kia, để kéo gái lại chủ yếu.
    5% còn lại cần diễn kịch cũng được 1 tháng 1-2 lần , nghiêm túc lườm là gái xanh mặt.


    Bí quyết của vấn đề, không phải là chọn thời điểm đột phá như khi hôn hay lên giường, mà là mưa dầm thấm đất, cứ quay đi quay lại level 1 lên 2 bị trả về, thì lại lên 2 cứ thế, 1 lần không được ắt 10 lần được, khi bị gái phản ứng thì phải mềm lại nhưng cũng không thừa nhận, mà chỉ ở phía trước mũi nó thôi.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thẩm du ít thôi, đe nẹt cho lắm vào, đến khi lấy được một con hàng ưng ý về, nó về quê thì lại khóc ròng vì thèm vợ hàng xóm như Quẩy kaka kìa.
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dậy vợ từ thuở còn trinh - Đến khi cưới nó thân mình tóp teo :-s
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các bác chia sẻ kn
    - Suy ngẫm bác Sunny_boy nó đúng nhất câu này:
    "Mỗi mối quan hệ diễn biến trong nó vô cùng phức tạp khi ở chi tiết, nhưng khi nhìn nhận tổng thể nó lại thông thường là đơn giản.
    Phim quay chậm giọt nước rơi xuống sông, hiếu kỳ nhiều người xem, ngoài đời triệu giọt nước nào rơi chẳng ai thèm quan tâm."
    Điều này nói lên là khi p.tích 1 đoạn thoại, vài thái độ để khẳng định là ko htoàn chính xác. Có lúc bác SH phán là "cơ bản chú đã lên chân" nhưng với đoạn thoại vừa qua thì hoàn toàn ngược lại, âu cũng là dễ hiểu.. Càng hiểu rằng, bộ óc con người đã trãi qua nhiều triệu năm tiến hóa, nên muốn hiểu hết là cực kỳ khó khăn.

    - Báo cáo là mấy nay tình hình lủng củng nên e ko post lên, để các bác tư vấn cũng ko đúng, post để theo dõi ngâm cứu thì chẳng có gì, chán òm nên thôi e ko post.. Tình hình chung là e nó đã thực sự muốn lên sg rồi, nhưng cần xem lại về cv sẽ ntn khi ở sg, rồi Chị nó có cho phép hay ko..
    - Vừa qua, e phát hiện ra 1 điều hơn chán nản, hình như e nó có vấn đề về tâm lý. Đoạn trước e có đề cập là "e nó nc như điên như dại", mới tối qua đây, e trích 1 đoạn chat nhé:
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:39:35 PM): ứng xử với mấy đứa đó tốt nhất là ko nc
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:39:54 PM): nó dở hơi mà mình nc với nó thì cũng dở hơi theo
    duc (10/5/2010 9:42:06 PM): thi ko phai
    duc (10/5/2010 9:42:09 PM): tinh ngta the
    duc (10/5/2010 9:42:17 PM): tai em kho tinh nen bao ngta do hoi thoi
    duc (10/5/2010 9:42:27 PM): thi cung la may cau xa giao nhu hoi xua anh nc voi em ay
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:42:58 PM): uhm
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:43:02 PM): thôi kệ bỏ đi
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:43:14 PM): ngủ đi e
    duc (10/5/2010 9:43:52 PM): da
    duc (10/5/2010 9:43:53 PM): di danh roi
    duc (10/5/2010 9:43:58 PM): lat nc voi em nua nhe
    duc (10/5/2010 9:44:02 PM): nc dt ay
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:44:12 PM): thôi nc nhiêu đc rồi
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:44:17 PM): cho a lv đi
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:44:54 PM): 10h rồi ít gì
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:44:57 PM): ngủ đc rồi
    duc (10/5/2010 9:45:39 PM): da
    duc (10/5/2010 9:45:47 PM): nc ti co sao dau
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:45:48 PM): xíu a cũng ngủ
    duc (10/5/2010 9:45:51 PM): ko noi em nc voi anh P
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:46:17 PM): NGỦ ĐI
    duc (10/5/2010 9:46:25 PM): :((
    duc (10/5/2010 9:47:02 PM): em ghet a
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:47:05 PM): e muốn a xem e là gì mà đòi nc với a P
    duc (10/5/2010 9:47:24 PM): xem la gi cungduoc
    duc (10/5/2010 9:47:28 PM): a co xememla ji dau
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:47:37 PM): KO DC NHU VAY NUA
    duc (10/5/2010 9:47:45 PM): a co them nc voi em dau
    duc (10/5/2010 9:47:58 PM): a co thuong em nhu ngay xua dau
    duc (10/5/2010 9:48:12 PM): gio nc cung phai nan ni
    duc (10/5/2010 9:48:14 PM): em la ji chu
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:48:34 PM): đừng như vậy mà
    duc (10/5/2010 9:48:38 PM): coi thuong em vua vua thoi chu
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:48:41 PM): a làm thanh toán xong cái đã
    duc (10/5/2010 9:49:19 PM): tgian gan day anh nhu vay
    duc (10/5/2010 9:49:24 PM): en cung hieu roi
    duc (10/5/2010 9:49:34 PM): ko nc thi thoi
    duc (10/5/2010 9:49:57 PM): ai can a chu
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:50:08 PM): ..
    duc (10/5/2010 9:50:13 PM): a ngu ca ngay sao ko lam di
    duc (10/5/2010 9:50:23 PM): nc voi em lai bao lviec
    duc (10/5/2010 9:50:35 PM): ko con muon nc nua thi cu noi thang ra
    duc (10/5/2010 9:50:38 PM): viec ji phai the
    duc (10/5/2010 9:50:50 PM): thay em phien phuc qua thi cu noi
    duc (10/5/2010 9:50:58 PM): a con ngai ji nua dau ma ko dam noi
    duc (10/5/2010 9:51:04 PM): dieu xau xa anh cung noi duoc
    duc (10/5/2010 9:51:08 PM): huongchi la chuyen nay
    duc (10/5/2010 9:51:23 PM): yeu em ma coi em nhu vay thi con ji la yeu nua
    duc (10/5/2010 9:51:28 PM): co tn trong ji em dau
    duc (10/5/2010 9:52:26 PM): em noi mac em
    duc (10/5/2010 9:52:32 PM): anh co doai hoai ji dau
    duc (10/5/2010 9:52:47 PM): loi noi cua em voi anh dau con truong luong ji nua
    duc (10/5/2010 9:53:01 PM): em noi 1 thoi 1 hoi anh cung dau can xem
    duc (10/5/2010 9:53:08 PM): gio a coi thuong em vay
    duc (10/5/2010 9:53:12 PM): cuoi nhau ve thi sao
    duc (10/5/2010 9:53:31 PM): em noi that
    duc (10/5/2010 9:53:38 PM): gio di nam em cung chua ngu duoc
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:54:10 PM): e nói hết chưa
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:54:23 PM): nói tiếp đi
    duc (10/5/2010 9:54:41 PM): du roi
    duc (10/5/2010 9:54:49 PM): noi cung bang thua thoi
    duc (10/5/2010 9:54:54 PM): em ngu day
    duc (10/5/2010 9:54:57 PM): chia tay luon di
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:55:35 PM): ..
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:55:47 PM): a hỏi thật nhé
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:55:53 PM): e có vđ gì ko vậy
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 9:56:15 PM): mỗi 1 chuyện a kêu e ngủ trước đã thế này rồi
    duc (10/5/2010 9:56:42 PM): thi chia tay di
    duc (10/5/2010 9:56:47 PM): sau nay anhdo kho
    duc (10/5/2010 9:56:51 PM): em co vde
    duc (10/5/2010 9:56:55 PM): em ko bthuong
    duc (10/5/2010 10:01:12 PM): EM XLOI...
    duc (10/5/2010 10:01:20 PM): THA LOI CHO EM
    duc (10/5/2010 10:01:23 PM): EM SAI ROI
    duc (10/5/2010 10:01:46 PM): lai cai TOI CA NHAN
    duc (10/5/2010 10:02:05 PM): em muon chia tay
    duc (10/5/2010 10:02:10 PM): ko phai vi chuyen luc nay
    duc (10/5/2010 10:02:12 PM): ma vi em
    duc (10/5/2010 10:02:17 PM): em ko xung dang
    duc (10/5/2010 10:02:27 PM): minh chia tay anh nhe
    duc (10/5/2010 10:02:31 PM): em ngan lanm xloi
    duc (10/5/2010 10:02:53 PM): em con thieu sot qua nhieu
    duc (10/5/2010 10:03:17 PM): em ko muon lam kho a va em nua
    duc (10/5/2010 10:03:23 PM): em nhu vay
    duc (10/5/2010 10:03:29 PM): em xloi
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 10:04:04 PM): bao giờ e mớ sửa đc cá tính này?
    duc (10/5/2010 10:04:15 PM): em noi roi
    duc (10/5/2010 10:04:25 PM): minh chia tay di
    duc (10/5/2010 10:04:40 PM): em chi can nghe anh noi "chia tay di em" thoi
    duc (10/5/2010 10:04:56 PM): " anh noi em nhu vay anh ko the chap nhan duoc"
    duc (10/5/2010 10:05:00 PM): chi can anh noi vay thoi
    duc (10/5/2010 10:05:31 PM): chi chinh mieng anh noi em moi quen a duoc thoi
    duc (10/5/2010 10:05:36 PM): ko em chung nao tat nay
    duc (10/5/2010 10:05:40 PM): chia tay roi lai het
    duc (10/5/2010 10:05:53 PM): em ko sua duoc dau
    duc (10/5/2010 10:06:02 PM): a bo em di
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 10:06:18 PM): cái nàylà bệnh lý hay tâm lý?
    duc (10/5/2010 10:06:33 PM): em ko biet
    duc (10/5/2010 10:06:44 PM): minh chia tay nhe
    duc (10/5/2010 10:06:47 PM): duoc ko anh?
    duc (10/5/2010 10:07:00 PM): ko ai chiu noi em dau
    duc (10/5/2010 10:07:07 PM): anh cung vay
    duc (10/5/2010 10:07:10 PM): dung vi em nua
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 10:07:14 PM): dù tâm lý hay bệnh lý đều sửa đc
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 10:07:25 PM): bệnh lý thì đều trị
    -‘๑’- Lạnh (10/5/2010 10:07:35 PM): tâm lý cố gắng sẽ sửa đc
    duc (10/5/2010 10:07:42 PM): thoi
    duc (10/5/2010 10:07:46 PM): mac em
    duc (10/5/2010 10:07:57 PM): tu gio minh dung nc voi nhau nhe
    duc (10/5/2010 10:08:00 PM): em se co gang
    duc (10/5/2010 10:08:03 PM): em se lam duoc
    duc (10/5/2010 10:08:28 PM): a dung lo cho em co duoc ko
    duc (10/5/2010 10:08:31 PM): de em tu lo di
    duc (10/5/2010 10:09:00 PM): a chin chan
    duc (10/5/2010 10:09:03 PM): em tre con
    duc (10/5/2010 10:09:18 PM): anh cung noi voi em rang "ai chiu noi em"
    duc (10/5/2010 10:09:28 PM): em cung dau muon vay
    duc (10/5/2010 10:09:35 PM): luc do...em ko the kiem che
    duc (10/5/2010 10:09:52 PM): em ko muon chuyen nay tai dien nua
    duc (10/5/2010 10:10:01 PM): minh chia tay

    Chát tới đó thì e nó ngủ. các bác có ai gặp như trên chưa? đang nc vui vẻ, tự nhiên 1 câu nói nào đó chạm đến "mình ko tôn trọng nó" là như vậy á. Nhiều lần như vậy rồi, lúc trước e ko để ý, e nó sắp "tuông trào" là e nói ngọt vài câu bịt miệng rồi..
    E nghĩ hoặc là tâm lý e nó bị vđ, cái này ko sợ, sửa chửa đc. Chỉ e là thần kinh e nó có sao đấy.. nhưng cũng ko đúng, nếu những người bị vđ về thần kinh thì ko bao giờ học giỏi đc. E nó học giỏi từ PTTH, chỉ là chưa đc tuyển thẳng thôi. Các bác cho e lơi khuyên với..
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịt, gái với chả gú.
    Éo biết có sắc nước hương trời gì không hay là chập dây thần kinh số 6 mà điên khùng thế?

    Ku chủ top nghe anh, nếu chú soi gương thấy mình éo đến nỗi giống thằng đá ống bơ ngoài đường thì chú lượn con mịa đi cho lành. Gái này nhắm mắt lấy về được ba bữa nó nổi điên chú lại mất tiền gọi 115, mà chắc dek gì chú chịu nổi nó từ giờ đến hôm cưới.

    Về bảo nó là anh SH xui anh đá đít em, tội vạ đâu anh chịu cho:-))

Chia sẻ trang này