1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cãi nhau chí chóe vậy nhưng sáng nay, e nó nt "e gọi điện cho cô rồi, hẹn tuần sau pv.. Giờ chuyện lên lên sg Chị có cho hay ko thì ko qtrọng nữa, e ngại gặp lại a, e biết, nếu e lên sg thì e ko thể kìm chế ko gặp a đc.. Nên e nghĩ e ko nên lên sg nữa" hic hic.. điều mình lo sợ cũng đến, e nó muốn lên sg thật rồi..

    P/s: e nó hơi gầy, cao ráo, khuôn mặt ko đẹp lắm, nhìn dc. Nhưng e yêu là cái hồn nhiên, cá tính trẻ con của nó hic..
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gửi cái topic này cho em nó đọc, nó sẽ hiểu tại sao chú cần thay đổi đến thế. Chú cứ im lặng một mình tiến hành cuộc cách mạng thì không xong đâu.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    =)), topic mang tính giải trí cao =)), chả đọc hết nên chả để ý, gái nhà bạn bn tuổi rồi mà hồn nhiên dễ sợ =))
    Hết uống sữa, uống thuốc rồi lại nt nói ch, ch j mà nói lắm thế =))
    Bạn cứ đồng ý chia tay đi xem chịu đc mấy hôm
    Nói mỗi câu thôi: DỞ NGƯỜI
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đọc mấy đoạn post của chú mà lăn mẹ xuống ghế. Đau hết cả mề. Một chú AQ đang tự nhận thấy mình tiến bộ lại có duyên bập phải con thần kinh mãn tính, thiếu dạy bảo từ cơ sở. Cũng may là nó gặp chú, chứ gặp người khác dạy ko thấy đâu chỉ thấy sắp điên vì con dở hơi này cũng nên. Vớ vẩn đêm nằm còn nói mê, ám ảnh suốt cuộc đời. Chú như thế thì còn mong chờ gì hơn ở một con hấp. Sửa mình đi đã, ko thì cứ thế diễn. Sửa ngay từ cách tiếp thu ý kiến các cụ.

    Thôi thì nhân cái đoạn chat trên, chú nghỉ liên lạc dăm ba ngày luôn cho anh. Những con hâm suốt ngày giãy nảy lên cái lọ cái chai thế này là quen mùi nuông chiều, thiếu thằng dạy bảo rồi. Phải đào tạo lại từ gốc, nghĩa là từ thái độ nói chuyện, hơi tí đòi chia tay với chia tiền là ko được, là hỗn, là đần độn. Rồi mới dần dần ở mức độ sâu hơn, đến trong suy nghĩ cũng phải lễ phép, nghĩ bậy bạ là phải tự động đứng dậy khoanh tay xin lỗi. Thế là anh mừng cho chú.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chính bạn cũng đã nhận thấy gái nhà bạn có vấn đề. Bạn định lôi bao nhiêu đoạn chát lên đây nữa ?
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Có cảm giác gái này, dây thần kinh thứ 5 và thứ 6 bị chập mạch, dây thần kinh thứ 7 và chủ nhật bị quấn chung=))=))=))
    sáng bướng chiều ương tối hưng hửng.
  7. tungan2130

    tungan2130 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của chủ topic cũng bình thường thôi. Con gái khi có người yêu thì nó thích nhõng nhẽo, hay giận hờn vu vơ, thích được chiều chuộng ...(đặc biệt là tình đầu). Có muốn thay đổi người yêu thì cũng phải từ từ, nếu không thay đổi được thì cũng phải chịu (không cương được thì nhu), quan trọng nhất là nó yêu mình thật lòng, không l ăng nhăng, không hỗn láo là được. Còn không thích thì bỏ tiền ra thuê osin về, bảo đảm nó nghe răm rắp. Nghe lời mấy cao thủ trong đây nói linh tinh làm gì.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @all hic.. ném đá nhiều vậy #-o
    E biết là gái e nó có vđ rồi.. Ý e là nhờ các bác tư vấn nó bị thế nào, dạng thần kinh thì e kđịnh là ko phải, có chăng là bị "trầm cảm" hoặc gì gì đấy vđ tâm lý.. Như bác SH khuyên là lượn đi.. Còn e thì chưa qđịnh gì, trước mắt xem giúp e nó xlý cái vụ này trước, đến khi e ko chịu nổi nữa thì ko khuyên e cũng lượn thôi, giờ tự nhiên bỏ ngang thì có vẻ gì đó.. tội e nó hic.. Tình đầu mà, tưng tửng có gì lạ đâu
    Các bác hô hào nhiều quá..đau đầu thật :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ý định bác là gì vậy? Giúp e nó sáng tỏ -> chia tay luôn
    hoặc: Đọc xong -> đầu bóc khói -> chia tay luôn

    Thôi thì chia tay trước rồi e gửi cái topic này cho nó..
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em này không phải bị trầm cảm hay vấn đề gì về tâm lý đâu. Chỉ là tính em ý nó vậy. Chấp nhận được thì tiếp, không thì thôi. Có gì mà phải tư vấn nữa ?
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chat hoặc đt chứ ko thể ko có cả 2 đc đâu.. đã nói rồi mà, ko yên ổn ngày nào.
    Chat chỉ khi nào tiện e đang ngồi ở máy, nó mở máy mới chat thôi, nói thật là sợ chat với e nó lắm, cứ hết chuyện này tới chuyện khác, chẳng cho mình lviệc..
    Mà bác đừng nóng quá, chuyện đâu còn có đó mà :D

Chia sẻ trang này