1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nói thật với chú là anh thấy ca này khó chữa ngay từ đầu rồi, mà cái cách chú đang "dạy dỗ" em nó cũng không hẳn đúng đắn, nhưng thời điểm này chú làm như thế được cũng gọi là có tư duy rồi.

    Nhưng chú có nghĩ chú quá bủn xỉn khi chỉ giữ những suy nghĩ này một mình không, chú thử nếu đứng ở vị trí của em nó, tự nhiên thấy con bồ mình có những suy nghĩ "trên trời", rồi bắt mình phải thay đổi này nọ, chú có phát cuồng lên giống nó không.

    Vậy nên anh bảo để cho nó hiểu những gì chú đang hiểu, thì cho nó biết nguyên nhân thay đổi của chú là một cách đấy
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao cảm nhận của e giống bác này thế nhỉ.. Có chút tinh thần rồi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác yên tâm ạ, ko hề bủn xỉn đâu.. mỗi ý e nói ra là giải thích rõ ràng, từ nhẹ nhàng đến cương quyết, và e biết là nó hiểu đc những gì e muốn nói, thậm chí hiẻu đc những gì e nghĩ nên nó mới chấp nhận thay đổi theo mà thôi. Bác nói đúng, nó mà ko hiểu thì nó phát cuồng lên, e có nghĩ tới điều này rồi ạ.
    E sẽ đưa link cho nó khi nào e chính thức chia tay :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác nói làm e liên tưởng đến bệnh gà của e.. khó chữa vậy sao bác :(
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mịa cái thằng này, công sức anh em xúm vào tư vấn nhiệt tình thì éo biết mà lấy đó làm kim chỉ nam mà phấn đấu, hành động, tự nhiên có thằng gà nào nhảy vào lảm nhảm mấy câu vuốt đuôi thì sướng ra mặt, bảo sao cả chú mày và gái cứ mãi luẩn quẩn trong đám bùi nhùi éo ngoi lên được.

    Lượn đê![r23)]
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hic.. muốn làm theo lắm,nhg thấy cắn rứt bác àh..:(
    Tiêu chí từ lúc e bảo nó lên sg là nghĩ nó sẽ ko lên -> nó ko thể thay đổi đc -> chia tay (ko còn gì cắn rứt). Ai ngờ.. nó đòi lên thật. Lên đây nó phải tự lo tất cả mọi thứ, ở CT nó làm chung với Chị chẳng cần lo gì cả.. thế mà nó lại qđịnh như vậy, cho e nó 1 cơ hội nhe bác?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s: công sức các bác tư vấn ko uổng phí đâu ạ, e học đc rất nhiều, thay đổi rất nhiều.. Nhưng chuyện này ko bỏ ngang đc. E xem tài liệu nói về mấy người có tâm lý như vậy có xu hướng..tự xác. Hối hận cả đời :(
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trời, học được rất nhiều, thay đổi rất nhiều mới được thế này thì...

    (Anh đọc nhõn câu cuối, để khuya anh mần lại đoạn chat của em với gái rồi ném sau)
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Phòng khi chủ top có gạt ngang câu nói "Ca này khó chữa" thì anh em cho một tiếng xưng tên để nói rằng chủ top mắc bệnh đa đoan. Không nghĩ là làm em thì được chứ người yêu mịa gì, thôi chủ top nghỉ đi
  7. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng trải qua cái kiểu chat chit như bác chủ topic rồi, xong sáng hôm sau lại bt như ko có j xảy ra. Anh Cong50 nói đúng đấy, tốt nhất là cho ny bác biết rõ mọi thứ, những cái bác khó chịu, để họ sửa, tốt cho họ mà tốt cho mình, họ yêu mình đủ thì họ sẽ hiểu, còn ko thì là ko hợp chứ biết làm sao?
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Nhìn bác chat thế này tôi cũng chả thấy phục nữa là em nó. Cái thần của việc dạy gái hay dạy người nói chung không phải ở việc bắt ép mà cốt ở cái làm cho người đó tự thích cái mà mình muốn, tức là muốn người khác làm việc gì thì làm cho họn thích việc đó chứ không phải là ra lệnh. Thứ ta có thể thay đổi chính là hành động của ta chứ ta không thể thay đổi hành động của gái. Bác nên đọc đắc nhân tâm :)>-
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tks bác,
    Học đc nhiều thật đấy, nghiêm túc! Nhưng rõ ràng là nhiều ý kiến mà, cần tiếp thu có chọn lọc chứ :D vả lại học đc là một lẽ, làm đc hay ko mới là thực tế.. cố gắng thôi.
    Đang đợi bác ném đá đây ạ >:D-" border=0 alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" smilieid="89">[/QUOTE]

    Tiếp thu ý kiến bác, tks bác! quyển ĐNT có đọc qua rồi, lúc mới hết cấp 3, mà đọc thấy hay nhưng tiếp thu ko hết đc ý trong đó, sâu xa lắm :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s:
    - Trước giờ chưa thấy bác Công Công nói sai chỗ nào cả, ko phải mình ko nghe theo, có khi do mình diễn đạt ko tốt nên các bác chưa thực sự hiểu về e nó thôi.
    - Nhìn tận gốc rễ, e nó còn khờ dại, do mtrường lớn lên nên e nó như vậy thôi.. Cố gắng sửa đc cái nào hay cái đấy, bởi vì e nhìn nhận rằng, ko có gái nào đem về mà vừa ý hoàn toàn, ít hay nhiều thôi, gái có kn mà có sai thì rất khó sửa, như e nó còn trong sáng nên e nghĩ tương đối dễ uốn nắn.
    - Cách làm của bác Cong là chia sẻ cho e nó topic này.. e sẽ làm, nhưng e nghĩ giờ chưa phải lúc. E sẽ xem như đây là cái ngưỡng thứ 2, nếu lên sg mà ko sửa đc thì e sẽ đưa topic này ra.. Nếu e nó vẫn "mèo là mèo" thì chấp nhận rút lui thôi..
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Con già chát này thì gặp tình đầu nên không hiểu thế nào là yêu, cứ giả vờ làm trẻ con vì nghĩ phải diễn thế mới là gái đang yêu.

    Thằng hâm này cũng chả hiểu thế nào là yêu cứ tưởng đóng vai bố trẻ con đi ép trẻ con uống sữa với liến láu nói mãi "em phải thay đổi" thì mới là giai trưởng thành chín chắn.

    Tóm lại cặp này là đôi lứa xứng đôi: già chát nhưng giả teen, mà giả không đạt nên người xem mới thấy nhạt.

Chia sẻ trang này