1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người thế vai" Lư Đình Tuấn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    "Người thế vai" Lư Đình Tuấn

    Mặc dù không khoái lối đá của LĐT nhưng phải công nhận Tuấn "nhím" này tốt số. Hình như Tuấn "nhím" này là một trong những người sạch nhất mà cùng thời với HS, LHĐ. Một người sạch thứ hai chắc là Trần Công Minh

    "Người thế vai" Lư Đình Tuấn

    ... chia vui cùng các cầu thủ Ảnh: S.H.
    TT - Giật mình nhìn lại, Tuấn "nhím" chợt nghiệm ra rằng suốt 20 năm qua, sự bất ngờ trong vai trò "người thế vai" đã quyện chặt vào anh từ thuở tập tễnh đi học đá bóng, làm cầu thủ rồi tới nghiệp HLV.

    Tuy cái tên Tuấn "nhím" quá quen thuộc với người hâm mộ khi anh còn tung hoành trên sân cỏ với những cú đi bóng lắt léo ở dọc cánh trái, nhưng trên cương vị HLV trưởng Thép Miền Nam CSG, Tuấn "nhím" khá xa lạ với người hâm mộ. Tuy nhiên, nối tiếp HLV Đặng Trần Chỉnh và Võ Hoàng Bửu, anh đã đưa Thép Miền Nam CSG trụ hạng ở V-League 2007 trước hai vòng đấu.

    Bất ngờ mới là... Tuấn "nhím"

    Tuấn "nhím" không có sự "trơn tru" khi vào nghề. Và điều này đã làm sự nghiệp của anh cứ mãi gắn với hai chữ bất ngờ từ khi chọn nghiệp đá bóng cho đến khi ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng ngày hôm nay.

    - Vừa qua tuổi 15 (1983), Tuấn thi tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá trọng điểm Hoa Lư. Ngày ấy, tiêu chuẩn của một tiền vệ năng khiếu phải từ 1,65m trở lên, tiền đạo thấp nhất phải 1,70m... Với chuẩn này, chưa thi Tuấn biết mình sẽ bị loại dù cha cậu- cựu danh thủ Lư Hùng Phán (từng khoác áo Thể Công, đá cùng thời với Trương Tấn Nghĩa, Trương Tấn Bửu, Ngô Xuân Quýnh), đang là chủ nhiệm sân Thống Nhất. Nhưng luật là luật. Dù vậy, tình yêu với quả bóng không mất đi với Tuấn, người trưởng thành từ khoảnh đất trống đối diện sân Thống Nhất. Mảnh sân này được Tuấn và bạn bè gọi là sân "Công viên các hoàng tử".

    Kiên trì học tập

    Lư Đình Tuấn đã chịu khó học tập suốt tám năm liền để lấy cho được bằng đại học TDTT, bằng HLV C-B-A của LĐBĐ châu Á (AFC), và mới đây nhất là bằng trợ giảng chuyên nghiệp do AFC cấp. Trong thế hệ cầu thủ sau này, anh gần như là cựu tuyển thủ duy nhất ở VN hoàn tất con đường học vấn sau khi giã từ đời cầu thủ.

    - Gần hai năm chơi bóng trên sân "Công viên các hoàng tử" sau khi bị loại ở cuộc thi năng khiếu, Tuấn được HLV Tam Lang nhận lời cho đi theo CSG tập luyện với điều kiện phải chăm chỉ và tự túc trong chuyện ăn uống hằng ngày.

    Được vài tháng, "cảm" cái tính chịu thương chịu khó và tài năng tiềm ẩn nơi cậu bé loắt choắt này nên HLV Tam Lang đồng ý cho Tuấn được ăn chung với các đội mà không phải góp đồng nào. Bước ngoặt này khiến Tuấn sướng rơn vì không phải đạp xe ngày mấy bận để về nhà ăn cơm.

    - Tháng 9-1986, Tuấn mới được phép đặt chân lên xe ca chở đội bóng đi thi đấu ở Giải A1 các tỉnh phía Nam. Trong những chuyến đi này, được các cầu thủ đàn anh như Thăng - Thòn - Phát - Chỉnh - Nại - Tám - Tân - Diệu Thành chỉ bảo tận tình, Tuấn cứ lâng lâng như đi trên mây.

    Là người đi học việc, Tuấn luôn sát cánh bên cạnh săn sóc viên Lý Văn Thành để phụ giúp việc bơm bóng, xách nước, giặt quần áo cho cả đội. Bất ngờ, ở lượt về của giải, Tuấn được đưa vào danh sách thi đấu. Gặp Hải Quan trên sân Thống Nhất, gần cuối trận Tuấn được tung vào sân thay cho Phạm Văn Tám để đá cặp cùng Phan Hữu Phát. Vào sân không lâu, tiền đạo vô danh này làm ngỡ ngàng cầu trường khi sút tung lưới thủ môn lừng danh Nguyễn Hồng Phẩm. Kể từ ngày ấy, cái tên Tuấn "nhím" luôn được nhắc đến mỗi lúc CSG ra trận.

    Năm 1998, Tuấn giã từ sân cỏ ở tuổi 30 do chấn thương gối không bình phục.13 năm khoác áo CSG, Tuấn "nhím" có được hai chức vô địch quốc gia năm 1993-1994, 1997 cùng hai danh hiệu vô địch Cúp quốc gia.

    - Năm năm sau ngày giã từ sân cỏ, Tuấn hoàn tất bằng đại học TDTT. Những tưởng sẽ được chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ, nào ngờ Tuấn nhận được lệnh xỏ giày trở lại với CSG ở lượt về V-League 2003 trong bối cảnh neo người. Trớ trêu thay, đó là lần trở lại đầy nghiệt ngã - CSG rớt hạng. Nhớ lại khoảnh khắc đen tối ấy, Tuấn "nhím" cho rằng đó là những tháng ngày nặng nề nhất trong đời cầu thủ của mình.

    Vụt sáng từ cánh cửa sau

    Căng thẳng, rồi...

    Năm năm sau ngày thành danh trong màu áo CSG, Lư Đình Tuấn mới được gọi vào đội tuyển VN lần đầu tiên vào tháng 12-1991 bằng... cửa hậu. Ngày ấy, bóng đá VN có quá nhiều những tiền vệ xuất sắc và to cao như Chỉnh (CSG) - Thìn - Toàn (Đà Nẵng) - Dưỡng (Hải Quan)..., do vậy Tuấn "nhím" không có cửa vào tuyển.

    Cận kề SEA Games 16, đột nhiên xảy ra sự cố đào thoát của 11 cầu thủ Đà Nẵng - CSG - Hải Quan, Tuấn được gọi bổ sung. Đến lúc này, Tuấn vẫn khẳng định: "Nếu không xảy ra chuyện 11 cầu thủ đàn anh bỏ đội tuyển ra về, chắc chắn cửa vào tuyển vẫn khép kín với tôi".

    Dù vào đội tuyển bằng cửa hậu nhưng Tuấn vẫn kịp chứng minh năng lực của mình để chiếm được suất đá chính thức từ SEA Games 16, SEA Games 17 rồi vòng loại World Cup 1994. Ở SEA Games 18, chấn thương gối dai dẳng khiến anh luôn ngồi ghế dự bị để nhường chỗ cho Hoàng Bửu, Liêm Thanh, Hữu Đang. Nhưng Tuấn vẫn kịp xuất hiện ở trận chung kết SEA Games đầu tiên (và cuối cùng) vào tháng 12-1995 tại Chiang Mai cùng tuyển Thái Lan.

    Dù chỉ chơi đội tuyển khoảng 30 trận nhưng Tuấn vẫn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Suốt cuộc đời đá bóng, anh không một lần bị phạt thẻ vàng trên sân cỏ VN, nhưng ba lần dự SEA Games đều bị dính ba thẻ vàng... cực kỳ vô duyên vì không được cập nhật thông tin về luật. Đó là thẻ do không chịu lên cáng cứu thương, rồi sau đó bước cà nhắc trên sân khiến trọng tài cho rằng cố tính câu giờ, thẻ vàng còn lại (và cũng là thẻ cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ) là do cởi áo ăn mừng bàn thắng vàng sau khi Minh Chiến vôlê tung lưới Myanmar ở bán kết SEA Games 18!

    Thật thú vị khi Tuấn "nhím" chính là cầu thủ VN ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup. Bàn thắng ấy được ghi ở trận thua Singapore 2-3 tại Qatar. Sau pha bật tường từ giữa sân với Ngầu Nại, Tuấn dứt điểm từ ngoài 20m thành bàn. Tuấn nói "Ngày ấy có ngờ đâu mình là cầu thủ VN ghi bàn đầu tiên tại vòng loại World Cup. Cái này thì trang web của AFC thống kê và công nhận đấy nhé. Nghĩ cũng ngộ...".

    Khởi nghiệp cầm quân

    ... và nổ bùng với niềm vui chiến thắng... Đó là hình ảnh của Tuấn "nhím" trong những ngày bắt đầu nghiệp cầm quân - Ảnh: S.H.
    Sau lượt đi, Thép Cảng xếp hạng 10/14. Hai đàn anh Chỉnh và Bửu lần lượt ra đi, lãnh đạo CLB quyết định đưa Lư Đình Tuấn lên nắm đội.

    Ngay trận đầu, Thép Cảng thua ngay trên sân nhà trước Đà Nẵng không khán giả. Dù vậy, Tuấn vẫn trấn an lãnh đạo và toàn đội: "Tôi đặt trọn niềm tin vào việc trụ hạng bởi tôi sống với CLB quá lâu, hiểu được tâm tư tình cảm cũng như năng lực của mỗi người.

    Ngoài ra, tôi tính toán được rằng sẽ phải dốc sức vượt qua những đối thủ nào để có điểm ở lượt về. Tính toán ấy không sai, Thép Miền Nam CSG trụ hạng trước hai vòng đấu bằng trận hòa 2-2 với Thanh Hóa. Thật lạ, đó cũng là trận đấu cũng không có khán giả ".

    HLV Đặng Trần Chỉnh từng cho rằng chiếc ghế có bốn chân thì cầu thủ nắm hết ba chân. Còn Tuấn thế nào? Tuấn trả lời: "Anh Chỉnh có cái lý khi nói ra điều đó. Tuy nhiên tôi không quan tâm đến việc "nắm được mấy chân" mà chỉ làm việc hết sức mình, luôn truyền nhiệt huyết, lòng khát khao chiến thắng đến cầu thủ. Thường xuyên gần gũi cầu thủ cả nội lẫn ngoại để tìm hiểu cặn kẽ về gia đình, về tâm sinh lý của từng người trước trận đấu... để có thể giải tỏa được những bức xúc của anh em và giúp họ tập trung vào từng trận đấu.

    Dù cầu thủ quyết định rất lớn đến chiếc ghế HLV nhưng tôi luôn tâm niệm rằng hãy sống tốt, sống hết mình với mọi người chung quanh thì sẽ nhận lại được những tình cảm tốt đẹp. Tôi chẳng có bí quyết gì cả mà chỉ có tấm lòng...".

    SĨ HUYẾN

Chia sẻ trang này