1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thích đi trong mưa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nothinglastsforever, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastsforever

    nothinglastsforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người thích đi trong mưa

    Besancon, 19 Setembre 2004

    0h13


    "Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya

    Biết nói rằng ngày cũ đã qua

    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim

    Từng dòng suy tư qua còn bên ai"


    Về đến phòng, việc đầu tiên là mở tung cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thổi, tiêng rào rào trong đêm, thả lòng mình vào một khúc mưa. Lần đầu tiên có cảm giác lạ lùng như thế này, khi về nhà vào lúc nửa đêm, đỉ trong cơn mưa lạnh lẽo; thả lòng mình bay trong gió, lắng nghe tiếng thở dai của bầu trời đêm phương bắc


    Ở nhà, đã nhiều lần chạy xe dưới trời mưa tầm tã nhưng chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ như lúc này. Có lẽ bởi nó giống những gì ở trong bài hát kia quá. Mưa không xối xả nhưng từng từng giọt lanh ngắt táp vào mặt, cùng với gió, cùng với con đường vắng...làm cho mình cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng, và nỗi nhớ.


    Bỗng dưng thèm được chạy xuống dưới đường. Một ý nghĩ điên rồi thoáng qua. Mình sẽ đi mãi, đi mãi, trong đêm, trong mưa, cho đến khi nào gặp được em, nhìn thấy đôi mắt trong, đen huyền. Đôi mắt nhoà trong mưa, đẫm nước. Em đứng ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, chờ đợi; còn tôi chạy như bay trong mưa đến bên em. Bốn con mắt gặp nhau, chỉ nhìn thôi không nói. Đôi mắt của những người thích đi trong mưa.
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mua phun, lat phat xen lan cai cam giac lanh lanh, ren ret. Lang thang mot minh duoi mua, cam nhan that tham thia cai lanh leo va co don khi mot minh. Them cam giac duoc cung ai do di trong mua nhu the nay. Khi mua, nhung giot nuoc mat co the roi tren duong ma ko ai co the nhin thay duoc, nuoc mat va nuoc mua hoa lan vao nhau, tieng bat khoc trao dang cung chang con ngai ngung j. Cai man man, chan chat cua nuoc mua va nuoc mat cu the chay xuong, lan vao trong mieng ma de thay long nhe nhom hon. Di trong mua ai bao qua lang mang, no cung la mot cach de se chia voi chinh minh, ban nhi?
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chỉ nên đứng dưới mưa một lúc thôi nhé, kẻo cảm lạnh thì nguy đấy
  4. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có ở Việt Nam thì dám vừa đi dưới mưa vừa uống rượu với tôi không? Đời có nhiều lúc khóc cũng không thành tiếng nấc, bởi vậy chỉ có cảm giác điên khùng mới cứu rỗi được linh hồn tội lỗi của mình. Mình gây ra mình phải chịu, nhưng chết cái, mình lại là kẻ yếu đuối, không thể bỏ qua được điều gì cả. Bởi vậy, trong lòng luôn canh cánh một nỗi đau đớn, muốn tìm đến sự thanh thoát cho tâm hồn mình, bạn có như tôi không?
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta dùng rượu để giải sầu thì là tốt nhưng không thể dựa vào đó là mỗi khi buồn là lại đi uống rượu. Vì nếu như thế ta sẽ chẳng còn là ta, như thế là ta sợ không dám đối mặt với sự thật, nếu như thế thì chẳng cần nói gì hơn.
    Vẫn biết mình gây ra mình phải chịu nhưng có lẽ trước khi làm một cái gì đó thì hãy suy nghĩ xem mình có đủ khả năng gánh chịu khi nó xảy ra hậu quả hay không, như thế chắc bạn sẽ cân nhắc nhiều hơn trước khi làm một việc gì đó.
    Mưa cũng chỉ là mưa, làm sao hiểu được lòng ta. Chính vì thế khi bạn buồn bạn hãy tìm ai đó tâm sự, lúc đó chắc bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và biết đâu rằng chính những con người đó lại tìm ra lối thoát cho bạn.

Chia sẻ trang này