1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thích truyện Kiếm hiệp thường KHÓ YÊU?????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi matbiec0907, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sai !
    tôi khẳng định là sai
    vì những người đọc nhiều kiếm hiệp
    sẽ biết cách chiều lòng phụ nữ
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hay thật nhỉ? Ngẫm di ngẫm lại thấy cũng có lý đấy nhỉ.....
    he he.... hay là lập cái hội nhữn người KHC cô đơn hỷ?
    honghoavi
  3. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình thấy đúng là có ảnh hưởng ko ít thì nhiều,chẳng qua chính nạn nhân cũng ko nhận ra đó thôi.Nếu lập cái hội đó thì mình chắc sẽ là thành viên tích cực rùi.
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hi hi
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hi hi không biết thế này có gọi là xì pam không nữa , nhưng tớ buồn cười quá.
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ờ há. Chả hiểu sao tại hạ thấy cô nương nào cứ nhún nha nhún nhảy làm dáng, làm điệu là thấy buồn nôn. Mà chiều con gái á? Tổ bà nó. Biết nó thích cái đếch gì mà chiều với chả sáng. Kệ thây nó vậy :))
    Khi nào gặp được nữ hiếp nặng nào đủ để làm mình mê mẩn đắm say về cả nhân cách lẫn ngoại hình thì hé hé. Cố xáp zô vậy
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố... đọc xong 3 trang cười tắc ruột... Dễ yêu hay không là do mình chứ... Các bác mới chỉ đọc truyện kiếm hiệp, còn người ta phải viết truyện kiếm hiệp thì sao? Không lẽ ế chỏng ế chơ? Theo em, nếu không ai yêu chúng ta thì... chúng ta... yêu nhau vây!
  8. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy khó yêu thì đổi chuyện này đọc chuyện khác có sao đâu ? Chuyện kiếm hiệp cũng có nhiều loại ,thích nhiều thì đọc "Lộc Đỉnh kí " hay Sở lưu Hương cho nó thoải mái . Còn nếu không thì cứ tương tư một mình như Lí tầm Hoan nó cũng có cái thú của nó
  9. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh nào khó yêu thì yêu em nhá.
    Sinh năm 1987, cao 1m7, hộ khẩu TPHCM.
    Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang đã từng yêu em rùi, hậu wả như thế nào ai cũng biết.
    Anh nào kô ngại cứ việc xáp dzô.
    ID : magnolia_ailongam
    hi ... hi ... hi ... hi ...

Chia sẻ trang này