1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3................cái giá phải trả cho sự khờ khạo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl7love_online, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3................cái giá phải trả cho sự khờ khạo!

    Hôm nay tôi đã biết đc con người thật của anh , con người mà bất cứ ai ở trong hoàn cảnh ấy đều phải căm giận. Cô gái ngồi sau xe anh mà vòng tay ôm thật chặt. Thật ghê sợ, tôi choáng váng ngay sau đó . Làm sao tôi có thể tin đc cơ chứ, 1 người luôn quan tâm tới tôi, luôn có mặt những lúc tôi buồn. Khi mới yêu anh tôi đã kô biết mình phải làm gì, tôi để hình ảnh của anh len lỏi vào cả những khi đang học . Hôm vừa rồi sinh nhật tôi anh tặng 1 bó hoa hồng thật to có số bông chính bằng số tuổi của tôi . Anh nhẹ nhàng nói khẽ vào tai tôi: ANH SẼ MÃI MÃI YÊU EM. Câu nói đó đến bây giờ vẫn chưa phai nhạt trong tôi , dường như tôi vừa nghe đc từ hôm qua . Vậy mà ...........anh làm tôi thất vọng đến tột cùng. Khi yêu anh bạn tôi có nói rằng anh chỉ vui chơi qua đường , rằng trong thời gian yêu tôi anh cũng thân mật với nhiều cô gái khác, ko phải tôi nhưng tôi đã ko tin vì 1 điều là tôi yêu anh. Có những khi đang trong giờ làm việc nhưng anh vẫn gọi điện cho tôi , anh nói : ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM, ANH CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ KHI KHÔNG CÓ EM . NẾU KHI NÀO RẢNH ANH HY VỌNG CÓ THỂ BAY NGAY ĐẾN BÊN EM. Vậy đó, những lời nói đó làm tôi vui biết bao nhiêu thì bây giờ tôi lại sợ cái cảm giác đối mặt với anh - 1 con người giả dối. Tôi sợ tất cả những gì liên quan đến anh . Phải chăng tôi là 1 con ngốc................huhu!Text
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Ngốc gì nữa khi mà viết đc những dòng này rồi
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đúng thế biết được rồi thì quên đi , cuộc sống còn dài , tương lai còn ở cả phía trước
  4. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quên ngay cái thằng đấy đi bạn ạ.Mình rất ghét những thằng nào yêu một lúc hai cô gái.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0

    Em đã thấy anh đi bên người ấy, và kề vai đi bên người ấy, ngồi trên xe anh ôm người ấy,và em đã thấy con tim em đau nhói biết mấy, lời nói xưa đấy anh còn nhớ không vậy ? em không thích nói lời đắng cay, em cũng không còn giận ai đấy,em sẽ quên đi chẳng còn ji, đã mất hết em muốn quên đi cuộc tình này
    " Em hỏi anh đến khi nào Anh thôi không còn yêu em,Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
    Em hỏi anh đến bao giờ anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung 1 đường....."

    Tớ thấy mấy câu này hợp với tâm trạng của bạn lúc này
    Bạn yêu phải 1 chuyên gia rồi, cái mà cần cho bạn nhất bây giờ cũng chẳng phải là bạn thấy mình ngốc, tớ thấy bạn không ngốc bạn chỉ yêu người ta thôi mà , nhưng tớ thấy bạn thật may mắn vì sớm nhận ra đc bộ mặt của người kia, có thể sau cái vết thương này cái nhìn của bạn về đàn ông sẽ có thể rất khắt khe, cái đó cũng khó tránh khỏi nhưng theo tớ cuộc sống sẽ có những người tốt những kẻ xấu, có những người chung tình người thích lăng nhăng nó mới là cuộc sống, hãy tin rằng sẽ có 1 người sẽ yêu bạn sẽ luôn bên bạn, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã qua
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 03/11/2006
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ cũng bị 1 lần giống bạn chủ topic, khỏi phải nói, tớ chỉ muốn cầm dao mà .... th ... luôn và rạch cho vài rạch vào gương mặt họ Sở ý thôi . Hic hic, nói thì nói vậy thôi, chứ cơn giận qua rồi, kỉ niệm, nỗi nhớ nó cứ ùa về bóp nghẹt con tim của mình . Đau và hận !
    Cho tới bây giờ, gần 1 năm qua rồi, nhưng tớ thấy vết cắt vẫn còn rỉ máu, và tớ ko cảm giác có thể tin nổi một ai khác, mặc dù tớ đang cố vì biết vẫn đang có người chân thành muốn yêu thương và bên cạnh mình . Bạn cũng vậy đi, đau thì cứ đau, khóc thì cứ khóc, hận thì cứ hận; nhưng chỉ nên như thế trong một thời gian ngắn (1 tháng, 2 tháng) mà thôi; phải vững vàng mà sống, vững vàng mà đối diện và vượt qua nó. Chẳng ai có thể giúp bạn ngoại trừ chính bản thân bạn đâu.
    Mong sớm lấy lại tinh thần !
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hì hì, như tên một bài thuộc thể loại nhão nhạc: không đau vì quá đau may mà bạn đã chứng kiến tận mắt.. thế bạn đã hỏi và nghe người ta trả lời chưa? mọi việc hoàn toàn có thể khác sơ với những gì mà bạn chứng kiến.. tớ chẳng bênh gì tên kia đâu, nhưng rất có thể vẫn còn 1% cho câu trả lời hoàn toàn bất ngờ nào đó
    tận mắt chứng kiến, khống biết cậu để ý thấy vẻ mặt lúc đó của 2 người đó như thế nào không? hay chỉ nhìn thấy lướt qua, hoặc nhìn từ phía sau..
    bình tĩnh và chín chắn.. cứ hỏi đi, không thừa đâu, lúc đấy quyết chưa muộn mà..
    Chúc vui!
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Không đau răng vì quá đau tim!
  9. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Chuyện thuờng ngày ở huyện mà. Bỏ qua đi, kinh nghiệm chưa có gì là đau đớn cả khi mà bạn chưa giao trứng cho ác ...hay... khôn 3 năm dại 1 giờ với thèng ku đó. Coi như là mình ko gặp may, gặp phải thằng dểu thế thôi. Sở Khanh giờ là 1 dòng họ hoành tráng rồi, thở phào vì mình tỉnh đòn sớm đi thôi bạn ạ.
  10. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cắt đứt ngay với tên họ Sở kia ,đừng để những lời nói giả dối của hắn làm bạn xiêu lòng . May mà bạn biết được bộ mặt của tên khồn đó sớm ,thà đau bây giờ còn hơn tiếp tục bị lừa dối bạn ạ . Đừng tự nhốt mình trong buồn bã ,ko cần phải kìm nén cảm xúc ,hãy tìm đến sự chia sẻ của bạn bè ,người thân ,đi chơi đâu đó cho khuây khỏa .
    Vẫn biết rằng vết thương lòng khó lành ngay ,nhưng bạn hãy nghĩ rằng mình còn bao niềm vui ,điều thú vị đang chờ mình khám phá ,bao người yêu thương và quan tâm đến mình ,chả lẽ phải đau khổ vì kẻ chả ra gì đấy hay sao Mạnh mẽ lên bạn nhé ,ngoài kia một ngày mới lại bắt đầu

Chia sẻ trang này