1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3................cái giá phải trả cho sự khờ khạo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl7love_online, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ thôi, vì đâu cũng phải ai cũng đc anh chị em ôm chặt thế đâu, nhưng nói chung là cũng hã xác minh lại cho kỹ kẻo nỡ oan người ta, xem thực hư thế nào rồi hẵng buồn, nếu đúng thực tế nó phũ phàng thì cũng buồn 1 chút thôi rồi vui vì mình thoát hạn
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cái này là phải tuỳ vào bản lĩnh của bạn chủ topic thôi. Em giả sử thế này: bạn gái ấy đi hỏi thằng kia, thằng kia trả lời "em họ từ quê ra, chở đi vòng vòng cho biết thành phố, blablabla..." thế thì sao? Ai dám chắc thằng đó ko nói dóc? Và bạn gái kia sẽ sa bẫy thêm 1 lần nữa => các bác gián tiếp tiếp tay kẻ xấu !!!
  3. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ư , có thể nhưng chỉ là nhâm vì tôi đã nhận ra con người thật của anh quá muộn mà thôi . Chẳng nhẽ anh em họ mà có thể chở nhau đi trên đường phố . Đi thật chậm , thỉnh thoảng lại phá lên với những câu chuyện gì đó hay sao. Tôi có thể tin đc hay ko? Bây giờ tôi ko dám đối mặt với con người đó . Tôi sợ mình sẽ bị chính những lời nói của anh làm mình siêu lòng , sợ lắm , sợ tất cả những gì đang diễn ra quanh tôi!
  4. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu chưa đối mặt một lần thẳng thắn mà ngồi đó suy diễn thì còn buồn cười hơn. Tớ nói thật đấy, tớ có 1 thằng em họ và 1 cháu họ ( same same tuổi tớ ) vẫn đi chơi với nhau suốt. Mà đi dạo phố thì tất nhiên là phải đi thật chậm thật chậm rồi. Thế chẳng lẽ đi với chị em họ thì phải câm bặt và cứ lùi lũi đi hả bạn. Tớ ko bao che cho anh chàng kia mà chỉ muốn nói với bạn một trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra thôi...
    Tóm lại theo tớ nếu đã yêu nhau rồi thì cứ phải thẳng thắn nói chuyện đã, rồi hãy quyết định sau
  5. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gặp vẫn phải gặp , để biết rõ cô bé đó là ai chứ . Còn siêu lòng thì siêu là chắc chắn , co'' khi còn đổ cái RẦM luôn, hihi, Con gái yêu bằng tai mà .Nhiều khi đc nhìn tận mắt .. nghe tận tai người ta nói vẫn còn đâm đầu vào nưa là bạn, Bạn đã nói "sợ" tức là chính bạn đã cho phép bạn cái quyền tha thứ cho anh! Mạnh mẽ lên !
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này rõ như ban ngày rùi.Trước khi quyết định gặp hãy cố gắng học "cắt".Thấy bạn viết ra dc nhiều tính xấu của bạn zai thía thì thế nào cũng "đứt " dc.Chỉ là cốgắng chấp nhận cô đơn
  7. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tức giận làm j hả bạn,sao bạn ko cảm ơn hắn vì đã cho bạn 1 bài học
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Yêu chân thật đời cho là ngốc
    Bởi chung tình nên chịu tiếng ngu
    Có giả dối đời cho là đểu
    Còn bạc tình đời tặng tiếng "sở khanh"
    Ai yêu mình, mình đáp lại bằng tình
    Còn không xin miễn thất tình vì yêu​
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không hiểu ..... có phải do bị tác động quá nhiều .... nên tình cảm cho anh ngày càng giảm .... thật sự không biết !
    Hơn 1 năm , tất cả những lúc khủng hoảng nhất , cần được chia sẻ nhất thì chưa 1 lần là anh ở bên . Sao nhỉ ?! .... em đang nghĩ gì thế này ...........................
    Bạn à , bạn đừng như thế , mạnh mẽ và cứng rắn lên , đối diện với sự thật và anh ta đi nếu không người đau khổ sẽ chỉ là mình bạn mà thôi , hãy tự thương lấy mình trước khi người khác thương mình . Cố lên . Sẽ còn nhiều người họp với bạn , yêu bạn nhiều hơn anh ta . Nghĩ thoáng ra thôi . Nhé !
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mấy h rồi mà còn khuyên là gặp mặt hỏi han nhỉ. Đương nhiên thằng kia sẽ chối béng roài còn j, hông lẽ nó thú nhận nó có abc với cô này, xyz với cô kia à? Có mà thần kinh !!!
    Tốt nhất bé cho thằng đểu này ra rìa đê, thật lòng đó, vì có nc với nó thì cũng vẫn bị lừa thôi. Thằng tử tế k bao h cư xử như thế khi đã có người yêu. Thằng này rõ là đểu rồi còn bình luận j nữa. k nên làm cô bé này ảo tưởng nữa, tội nghiệp lắm

Chia sẻ trang này