1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3................cái giá phải trả cho sự khờ khạo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl7love_online, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , những điều em cần phải làm:
    - Xem đó có phải là một sự "sắp đặt" ??, người con gái kia có quan hệ gì với hắn?
    - "Hắn" có những phẩm chất mà em thực sự cần ở một người bạn đời ko??
    -Kiểm tra xem tình cảm của em với hắn sâu sắc đến đâu
    + nếu mới chỉ bắt đầu thì nên chia tay
    + nếu đã thực sự yêu thì dám đấu tranh cho tình yêu của mình
    ( Vì con gái cũng như con trai, có thể có nhiều mối quan hệ tại một thời điểm,,,và đang phân vân..==> nếu bản lĩnh sẽ làm hắn khuất phục)
  2. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những lời khuyên của mọi người!
    Bây giờ thì em biết mình phải làm gì , phải đối diện với sư thật cho dù nó có như thế nào . Em sẽ sống có trách nhiệm hơn, có trách nhiệm với tình yêu của mình . Phải đặt đúng chỗ . Tình yêu mới của em sẽ ko còn có chuyện này , sẽ ko còn 1 cô bé luỵ vì tình như này. Em sẽ sống thật vui để cho con người kia phải hối hận vì đã đối xử như vậy với 1 cô bé 16 tuổi .
  3. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sự vấp ngã đầu đời này sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn trong TY
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Kết quả sau khi điều tra thế nào em girl7love_online nhớ pót lên để anh em biết nhá, để không phụ công các anh TVTY cho em
  5. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại chuyện thằng bạn anh, vợ con đề huề rồi mà vẫn giữ được cái thói trăng hoa. Tài miệng lưỡi của nó thì khỏi nói. Một lần, cũng tung tăng với gái trên đường, loạng quạng thế nào bị đứa bạn vợ nhìn thấy. Sự việc tất nhiên được cấp báo ngay đến tai con sư tử ở nhà. Chẳng hiểu nó nói chuyện với vợ thế nào mà cuối cùng con vợ nó gọi điện mắng sa sả cô bạn gái nhiều chuyện kia vì tội ?o vu khống, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ?o. Chết cười
    Chú gì ở trên có cô bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa, bây giờ đi chơi vẫn còn ôm eo, kề vai áp má nói chuyện. Anh ngờ rằng chú với cô bạn chú đang muốn nâng cấp lên 1 thứ tình cảm mới, hoặc một trong hai người có vấn đề về giới tính. MK bạn bè khác giới, dù thân thiết đến đâu thì vẫn phải có khoảng cách, ít nhất là về mặt physical.
    @ chủ topic: Cuộc đời không chỉ đầy nắng và hoa em gái ạ. Chuyện vừa qua hãy coi nó như một trong rất nhiều bài học mà cuộc sống đem đến. Dù sao thì thà bị lừa còn hơn là mất niềm tin ở bọn đàn ông con giai. Chúc em lúc nào cũng vui tươi yêu đời, rồi em sẽ tìm thấy một nửa của mình.
  6. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mọi người àh !
    Bây giờ thì em vui lên nhiều roài , cuộc sống xung quanh em lại tràn đầy màu hồng . Em biết rằng nếu kô có anh ta thì cuộc sống của em vẫn ko có gì thay đổi cả . Chỉ là những thử thách đầu tiên . Trước mắt em vẫn còn quá nhiều việc đang chờ em , sẽ ko có thời gian để em nghĩ về 1 chuyện đã qua như vậy nữa. Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp em trong thời gian qua nha! THANKS!!!!!!!!:-*
  7. huybkhn

    huybkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cố lên girl7love_online, vượt qua tất cả để tìm một hạnh phúc mới!
  8. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Trời, gặp thẳng hắn mà hỏi chứ.Cứ ngồi mà nghĩ ngợi thì chỉ có nghĩ linh tinh, lang tang.Chị mà đi với thằng bạn thân chị thì ôm tuốt.Thứ nhất vì sợ chết.Cứ ngồi ngất nga ngất ngưởng trên xe máy mà mình không làm chủ tốc độ thì phải "thắt dây an toàn" chứ. Thứ 2: trời mà lạnh á, cho tay vào túi áo của hắn - ấm phải biết.Hi hi.Thứ 3: công nhận là có ai nói đúng, ngồi gần dễ nói chuyện hơn.
    Nói túm lại, hỏi cho kỹ rồi...hãy khóc. Chúc mọi chuyện sớm sáng tỏ.
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    con gái khi thất bại trong tình yêu thường vô cùng yếu đuối! những tưởng không thể đứng dậy nổi! nhưng biết nói sao! khi con ng` ta muốn sống phải tập quên đi nhiều thứ
    đau khổ giày vò rồi cũng qua cứ an tâm! cái gì không xứng với ta dù ta cố níu kéo nó cũng sẽ ra đi! cái tốt đẹp sẽ đến! cố chờ xem thế nào
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    ai nên khôn ma? chă?ng dại đôi lâ?n

Chia sẻ trang này