1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(người thứ 3)chuyện thật éo le...nhờ các bác giúp(hix đang gấp)!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bladeblade, 17/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    -E và cáo biết nhau từ cấp 3 nhưng không quen,cách đây 1 tháng e có tình cờ gặp cáo tại ATM đông Á...cũng xinh nên thấy hơi có cảm giác.
    -Cách đây 1 tuần e có gọi điện rủ cáo đi coi phim,cáo đồng ý,mọi việc rất suôn sẽ,cáo cười rất nhiều.
    -sau đó 2 ngày e nt rủ cáo đi chơi,nhưng cáo k rep,gọi k bắt máy...[r23)]
    -ngày hôm sau,đến chiều thì thấy tn of cáo,rủ e đi chơi k?em gọi lại và đồng ý mọi việc vẫn rất suôn sẽ...>tối về lại gặp trên mạng chat đến 12 h đêm rùi chúc mừng sn e,vì hôm sau là sn e[r2)]...Lúc 1h đêm cáo lại nt nói là 2 ngày đi chơi đều rất vui,tóm lại cáo nói thích e,nhưng cáo có ngy rồi nên sẽ cố gắng không gặp em nữa...em cảm thấy thật là:-ss.Rùi e nt lại:"uhm vậy dc rồi ,e làm a mất ngủ rồi,pp">> 2 h đêm cáo lại gọi đt,nói chung tám đến gần 1 h.Đại ý là cáo thấy thích em,như bị say nắng gì ấy,nhưng cáo có ngy rồi,cáo chỉ muốn nói cho e để lòng thanh thản[r23)],sau này k gặp nữa...rùi em chủ động cúp máy
    -11h đêm ngày hum sau,e gọi thì cáo bắt máy nhưng nói vài câu rùi cúp...nhưng lát lại nt nói bóng gió là lại thích e rồi:-",rùi 8 thêm 20 30 chục tin nữa
    H em xin nói sơ qua về e và cáo,ngy of cáo.E thì ngoại hình dạng khá tốt(người ta nói),nhà cũng có điều kiện,đang là sv.Cáo cũng tương tự e(xinh,khá giả,tính tình tốt e thấy vậy).
    Người yêu cáo quen cáo 4 năm rùi,nhưng đã đi sang mỹ du học cũng được 2 năm,một năm về có mấy lần.E k rõ chuyện of 2 người lắm,nhưng nghe nói cãi nhau cũng nhiều.
    K hiểu sao mới gặp cáo có 2 lần mà e đã cảm thấy thích cáo rùi,cảm giác rất thật...Cáo cũng nói thế với e nhưng thật éo le,hum qua em vừa đi chơi với cáo,e đã nắm tay cáo,thấy cáo rất run...về nhà lại 8 qua dt đến 1h đêm,nói nhiều lời mùi mẫn[r23)].
    >>>Nhưng hôm nay,cáo lại nt nói :"bữa h đấu tranh nội tâm dữ dội,e làm cáo biết lại cám giác mới thích 1 người nhưng không thể như zậy mãi dc,cáo k muốn lừa dối người yêu of cáo...cảm ơn e vì những ngày qua"
    e rep lại là:"zay la dang dua gion voi e ah,zậy dc rồi"...cáo gọi lại hỏi e giận ah,em nói k rùi nói lát nc sau,cúp máy.
    E cũng không muốn làm người thứ 3,làm mất hạnh phúc ò người khác,nhưng nói thật cảm giác of e với cáo rất thật,e k muốn từ bỏ,h em phải làm thế nào?
    P/S:em đọc được những dòng này thì cho a xin lỗi,vì lúc này tâm trạng anh rất rối bời.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ ngừng mọi liên lạc, để cáo tự quyết định xong.
    Nếu cáo còn liên lạc lại, ít nhất cũng biết quyết định.
    Nếu không liên lạc lại, cũng tốt.
    PS: Nếu cáo đọc được rep này, cũng nên làm như thế. Lựa chọn dứt khoát là một cách tốt để không bao giờ phải hối hận( tốt hơn những cách khác :P)
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tình cảm của cáo với thằng người yêu nhạt rồi, nó muốn đổi gió. Anh dự là chúng nó sớm muộn gì cũng chia tay, nhanh thôi.
    Nếu chú xác định chiến thì ca này tỉ lệ thành công là tuyệt đối.
    Trước khi xác định chiến cần chuẩn bị tâm lý trước:
    - Chú có thể ăn lại đồ thừa của thằng kia ( tỷ lệ rất cao )
    - Em này sau một thời gian sẽ bỏ chú ra đi nếu nhận ra cái bản chất gà của chú ( tỷ lệ này cũng rất cao )

    Tóm lại, theo anh ca này chiến sẽ thắng, nhưng yêu đương chơi bời phang phịch ấm chén thôi. Không xác định gì thể loại này đâu. Khuyên chú nên chiến, bởi không là chú thì một thằng khác nhảy vào nó cũng sẽ thắng.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói chung việc này cô kia phải tự quyết định và lựa chọn thôi. Việc của chú là tiếp tục cua tiếp. Đừng gây áp lực với người ta, nhưng hãy tiếp tục quan tâm thăm hỏi bình thường, làm như mình là 1 người "bạn" trung thành luôn ở bên cạnh em... Để thời gian trả lời. :)

Chia sẻ trang này