1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Người Thứ 3 " Có Ai Như Tôi Không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtusitinh1983, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    " Người Thứ 3 " Có Ai Như Tôi Không ?

    Mình đang buồn , day dứt , tiếc nuối , và không lối thoát . Mình là người thứ 3 chen vào cuộc tình của cô ấy . Cô ta nói yêu mình nhưng chưa thể chia tay với người kia . Nói thật là mình cũng yêu cô ấy . Cô ta nói cần thời gian .............. Mình fải làm gì bây giờ , chia tay hay tiếp tục hả mọi người
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sao bác dại thế tình yêu đâu có lỗi j` với lại cô ta yêu bác thật lòng thì sẽ nhanh chóng đá thằng kia thoai...em thick đánh đồn có địch???
  3. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi vào quy luật của nó thôi. Bạn cứ chờ đợi đi. Nhỉ!
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục tiến hành với các em khác pác ạ
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn, không phải vì mình rơi vào hoàn cảnh đó, mà là bạn thân của mình, cậu ấy đã từng như bạn... A gặp B - cô bạn cấp 3, một thứ tình cảm nào đó thật đặc biệt đã nảy nở và cuốn người ta vào cơn lốc quá nhanh chóng, mặc dù B đã có bạn trai chuẩn bị hứa hôn. Rồi B cứ vụng trộm liên lạc với A, kiếm tìm những cảm giác lạ. Rồi một ngày A biết B đã có ngưòi yêu, B đã nói, tình đã nhạt rồi, giờ chỉ là ân nghĩa, B sẽ sớm bỏ người đó thôi, ... Và họ lại tiếp tục ... Nhiều bạn bè biết và can ngăn A nhưng A vẫn mù quáng với lời hứa hẹn trăng sao ... Rồi một ngày tháng 11 đẹp trời nhiều sao, B nhắn tin nói A qua nhà ... Trước mặt không phải có mỗi B, mà còn anh người yêu của B và họ hàng của họ, B đã nói, B không yêu A, chỉ là đi tìm cảm giác lạ, và rằng B chỉ yêu người chuẩn bị hứa hôn với cô ấy, ... B đã bôi nhọ danh dự của A, khiến A trở thành người níu kéo làm cô trở thành kẻ phản bội người yêu của mình, cô ây phủi tội lên A, tỏ vẻ hối cải mà không một giọt nước mắt ...
    Sau đó, với A những cả 1 khoảng trời suy xụp và vỡ nát ... A cứ hỏi mình, sao A lại bị đối xử như vậy, sao A không nghe lời mình cảnh báo , có rất nhiều "sao" - những ngôi sao chỉ trời mới biết.
    Với mình, dù người phụ nữ hay đàn ông, đang yêu A rồi lại yêu B thì đó không là tình yêu, chỉ là sự ham muốn kiếm tìm cảm giác, và hơn nữa, mình không trông chờ vào sự thuỷ chung ở họ, vì họ bỏ A theo B, thì họ cũng sẽ bỏ B theo C ...
    Nhưng luôn có ngoại lệ. Và mình nghĩ bạn nên sáng suốt nhìn nhận vấn đề mà bạn đang đối mặt lúc này, và hãy lắng nghe những lời khuyên từ các bạn của bạn, họ ngoài cuộc và họ tỉnh táo hơn bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời mình.

  6. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho cô í thời gian để refresh lại bản thân...nếu gặp lại vẫn hời hợt thì dứt khoát chia tay, vì nếu tiếp tục chỉ là cái bóng mà thôi.
  7. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có ngày nào đó mình sẽ như A không ?

Chia sẻ trang này