1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3 trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Astream82, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ko có người thứ 3 cũng chia tay.......như bạn nào đã nói đó người thứ 3 chỉ là giọt nước làm tràn li thôi.Hãy bảo bạn bạn đừng fụ thuộc vào quá khứ
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    tất yếu mà. Làm gì có tình iu nào vĩnh cửu đâu ?
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một người thứ 3. Người thứ ba có một thứ cảm giác thêm nữa ngoài tình yêu đó là sự hiếu thắng, sự muốn giành giật.
    Người thứ 3, tội có phải là người thứ 3?
    Tớ biết tớ phải làm gì. Nhưng tớ ko thể. Hãy cho tớ một lời khuyên có lý một chút đi, hoặc mạt sát tớ đi, những người không ở thứ hạng nào trong hai người
  4. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả.Sống là chiến đấu mà
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu nhau rồi mà có người thứ 3 xen vào thì theo tớ cũng tốt, trường hợp một người lung lay vì người thứ 3 kia thì có lẽ cũng không nên tiếc làm gì. Sau này còn bao nhiều người thích người yêu mình nữa, không lẽ lần nào cũng phải lo lắng, phải chiến đấu, ghen tuông để kéo lại, mệt mỏi lắm.
    Đôi khi trong trường hợp tình cảm đang lung lay rồi, tnếu không có người thứ 3 thì hai người còn tiếc nhau, níu kéo gì gì đó. Nhưng có người thứ 3 vào rồi, chàng trai/cô gái sẽ cảm thấy có một chỗ dựa khác để "sơ cua" thì rất dễ buông tay.
    Theo tớ thì đã đến nước tình yêu chấm dứt thì dứt khoát là nó phải chấm dứt. Trong khi hai người vẫn còn tiếc nuối nhau điều gì đó thì việc có người thứ 3 xen vào sẽ làm đứt hẳn, như thế thì tốt hơn là chia tay rồi nhưng cả hai vẫn vêu mõm, vẫn đôi khi nhớ nhớ nhung nhung người kia dù biết không thể quay lại với nhau.
  6. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  7. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thưòng thì con ngưòi ta trong tình yêu cũng có ít nhiều sự so sánh!
    So sánh xem ngưòi này ngưòi kia như thế nào!Dẫubiết đã so sánh nghĩa là hết yêu ( một câu ngạn ngữ)!
    Nhưng hiện nay cũng có quá nhiều trường hợp như thế!Hic!cái này thì tớ chịu!tuỳ suy nghĩ của mỗi ngưòi thôi àh!

Chia sẻ trang này