1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3..xét xử làm sao đây?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BitteR_CandYs, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3..xét xử làm sao đây?


    Chiều thứ 7 gió to...2 chị em tôi ngồi bên nhau mà chưa biết phải nói gì cho vừa với không khí tấp nập đông vui ngoài kia....
    Tôi biết rồi...Nó lại muốn tôi lặp lại thêm mấy nghìn lần nữa là Nó rất đáng thương, Nó rất tội nghiệp...và Nó không có lỗi....
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối nhiều khi phải ngồi cạnh em tôi như những ngày gần đây ! Lúc bé mỗi lần tôi và Nó đến nhà bà chơi, chúng tôi chẵng bao giờ chịu mở miệng trò chuyện với chị Hà trước cả.Vì sao huh? Vì chị em tôi nghe mẹ kể với bố rằng chị Hà đang yêu một người đã có vợ rồi...thế là chị em tôi đâm ghét chị Hà từ dạo ấy....tôi bấy giờ chỉ mới 13 còn Nó thì đã được 11 tuổi rồi....Trẻ con mà, tôi và Nó đã rất ngây thơ hứa với nhau rằng sau này ko được giống như chị Hà...ko được làm người thứ 3...Vậy mà mới đây, một đêm đi chơi rong rồi về nhà muộn...Nó thủ thỉ với tôi rằng....Nó đang yêu! Ùh thì yêu đi, Nó cũng đã 17 rồi còn gì...cứ nồng nàng với tuổi trẻ đi, cứ vấp ngã đi rồi mới chững chạc hơn..đó là dòng suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi khi nghe lời tâm sự dễ thương của Nó...Nhưng trời ơi, tôi bỗng dưng bị rơi tỏm xuống một vũng bùn lầy lội khi nghe Nó nói đến đoạn ..Người thứ 3....
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sau cái lần bàng hoàng đó, tôi đã hỏi Nó rất nhiều và Nó cũng chẵng giấu giếm tôi được bao nhiêu.
    " Anh không phải là người xấu đâu chị ạ! "
    Trời đất ! Trong khi tôi còn đang lo lắng không biết bạn bè anh chị em sẽ nghỉ về Nó thế nào thì Nó đã mở lời phân minh cho Gã đó trước tiên.Thế đấy, bây giờ thì mới nhìn thấy rồi nhé.. Nhìn thấy cái cách mà người ta yêu rồi bênh vực cho người yêu mới đáo để làm sao.Nó nói rằng người yêu song song của Gã là một cô bạn thời cấp 3 .Quen nhau đã 3 năm nên rất khó dứt bỏ nhau ngay được, nhưng Nó lại rất hài lòng vì điều này...rằng là Gã đã chân thành thú nhận với Nó trước khi ngỏ lời yêu Nó...rằng Gã đi đâu với cô kia thì đều bảo với Nó một tiếng cả...Hic...tôi chẳng biết nói gì hơn...Nó ơi, chị thương em nhiều nhưng biết diễn tả thế nào với em tình thương đó trong hoàn cảnh này huh em??? Em của tôi mới thơ dại và đáng tội nghiệp làm sao...!!!
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    "Anh đang ở đâu vậy? Vậy à...ùh..em biết..em xin lỗi..ùh.."
    Ccrrụupp...
    Tôi nghe cả rồi...Nó đang gọi cho Gã đấy..nhưng giờ thì nói chuyện xong rồi..Có vẻ như Gã đang ở cạnh cô người yêu song song kia...Nó làm gì mà ngồi thừ ra vậy? ghét qua''...Chủ nhật mà cứ bộ dạng này thì thà nhốt mình trong nhà còn hơn...
    .......................
    ...............................
    !!!
    Đã 15 phút trôi qua mà Nó vẫn ngồi đó....thôi được rồi...chịu thua rồi đấy...cuối cùng lương tâm tôi đã chịu thú nhận rằng Nó rất đáng thương! Tôi có nghe con Huệ- nhỏ bạn thân của Nó kể về chuyện mấy đứa trong nhóm phản đối Nó nhiều vì Nó đang là kẻ thứ 3-một danh phận thật đáng xấu hổ...! Nếu là tôi, chắc tôi sẽ phải giải quyết nhanh chuyện tình éo le này để trở lại tung tăng với lũ bạn thì hơn...Nhưng Nó chẳng thèm quan tâm... Sao vậy nhỉ? Gã đó thật sự đáng yêu đến thế sao? Nó có thể chấp nhận tất cả để yêu Gã sao? Nó không cảm thấy ấm ức trong khi tối chủ nhật mà Gã lại đi dạo phố với cô người yêu đến trước, bỏ lại Nó 1 mình trong khoảng không gian lạnh lùng này sao???
    Nó đã THẬT SỰ YÊU RỒI ,và tôi đã chẵng vui vẻ gì khi đưa ra lời nhận định này đâu...
  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Được BitteR_CandYs sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 03/03/2004
  5. BesT_In_Me

    BesT_In_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là yêu thì bất chấp tất cả để được yêu...
    sao Candy ko thể hiểu cho em mình điều đó? có fải lí trí và tình cảm luôn luôn đối lập với nhau?
    Ước gì bất cứ câu hỏi nào cũng đều có một lời giải đáp.....
    Love doesn't cost a thing..!!!!
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thì đã sao? người thứ 3...nghe thật chói tai..tôi ko muốn em gái mình biến thành trò cươì cho thiên hạ.Nó đã sai rồi, rất sai !!!!! Nó đã trở thành người xấu rồi...dù trong thâm tâm tôi vẫn hiểu rằng Nó luôn luôn là một đứa em gái ngoan hiền, một người bạn đáng tin cậy của riêng tôi....
  7. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    toi va anh ay da yeu nhau rat nheiu ,nhung den mot hom toi duco biet la co nguoi thu 3 xen vao cuoc tinh chung toi .rat dau kho .toi nhu sup do tat ca ,kh con biet fai tin vao dieu gi .cuoi cung toi chon cho minh cach tha thu .toi tha thu cho anh ay voi dieu kien la anh fai hieu duco rang do la lan duy nhat va cung la lan cuoi cung anh ay lam nhu vay .bay gio toi va anh ay van giu moi wan he nhu ngay xua.con voi nguoi thu 3 thi sao?toi kh nghi nguoi do co loi ,boi vi nguoi do cung giong nhu tat ca moi nguoi ,cung giong nhu toi ,cung biet rung dong va yeu thuong.toi kh trach co ay,chi trach nguoi yeu minh wa nong noi....toi nghi trong cuoc song co nhieu chuyen ma ta can nhin no voi cai nhin rong luong.tha thu la mot viec rat kho .khi nguoi nao do gay dau kho cho chung ta ,ta cang cam thay dau long chung nao thi cung cang nhan thay duoc rang nguoi do cang wan trong voi ta chung do .ban co nhan thay dieu do kh?co em cua ban dang rat dau long day ban ah ,nhung bay gio toi nghi kh the chap nhan moi quan he nhu vay duoc,ban hay khuyen co em nen manh me hon ,dung cam de chap nhan su thay doi...chuc ban co the giup duco co em cua ban thoat ra khoi cuco phieu luu tinh ai nay.
    When the heart that is broken with sorrow,you will open the door to a brighter tomorrow...
  8. Give_Me_A_Hand

    Give_Me_A_Hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trứơc giờ chỉ toàn nghe kể về những chuyện tình tay 3 trong đó sẽ là 2 cô gái và một chàng trai...một khuôn khổ bình thường,rất bình thường...Nhưng trường hợp của tôi thì khác....Tôi đã từng yêu và giữ mối quan hệ với 2 chàng trai....
    Thôi được rồi, mọi người đang mắng tôi bỉ cóc quá phải ko? nhưng thú thật rằng cả 2 chàng trai đó dều biết sự thật và đều bình thản chấp nhận nó. Thật lạ lùng Ko thể dễ dàng như vậy được..tôi đã từng có suy nghĩ như vậy....nhưng H là người tôi gặp và yêu đầu tiên cũng là người làm tôi sững sốt nhất đã nói: " cuộc sống có đầy dãy sự chọn lựa...em cứ đón nhận nhiều tình yêu đi và rồi em sẽ tìm ra được kẻ có thể vẻ ra đường chân trời duy nhất, điểm dừng duy nhất trong trái tim em..."
    Tôi đã thán phục H biết bao, nhưng tôi cũng thấy mình có lỗi biết bao....
    Đến bây giờ thì tôi đã thôi ko liên lạc với người thứ 3 kia nữa...ko phải vì anh ta ko hợp với tôi...cũng ko phải vì tôi sơ tai tiếng gì....mà lí do duy nhat lúc này là tôi đã nhận ra dược ko ai hiểu tôi nhiều = H.
    Mọi người hãy bình thản đón nhận những rào cản trong tình yêu...rồi sẽ có ngày rào cản đó lại chỉ đường dẫn lối cho con tim của chúng ta.....chúc cho cô em gái nhỏ bé mà Candy yêu thương nhất sẽ tìm thấy kẻ có thể vẽ ra đường chân trời hạnh phúc trong cuộc đời mình Candy nhe''....
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này có phải quá nhiều cạm bẫy?
    tình yêu của con người luôn phải chiến đấu hết mình với những rào cản vô hình mà xã hội tạo ra....Ước gì trên thế gian có một loại vũ khí hạc nhân nào đó có thể đánh lạc hướng những lời dèm pha, dị nghị của người đời, để đôi ta bên nhau ko nhiều lo âu mặc cảm.... ko nhiều khổ sở, đắn đo....
        Life is a roller coaster...baby....just try to drive it  by ur way....not so fast and not  too slow!!!
  10. Lamkhietnghi_lovely125

    Lamkhietnghi_lovely125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này