1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3..xét xử làm sao đây?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BitteR_CandYs, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cổ điển : Tôi rất yêu anh/cô ấy (Chúng tôi yêu nhau đã được xyz ngày/tháng/năm, Chúng tôi yêu nhau và đã ....). Mọi chuyên đều rất tốt đẹp cho đến một ngày tôi phát hiện anh/cô ấy có quan hệ với một người thứ ba..........
    Câu chuyện của tôi: Họ đang rất yêu nhau và có thể sẽ cưới nhau vào một ngày không xa. Hai bên gia đình cũng đã chấp nhận và bằng lòng về mối quan hệ của cả hai người. Moi chuyện sẽ vẫn rất tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của ...tôi-kẻ thứ ba. Tôi không tấn công, không hề phá hoại mà thậm chí còn cố vun vén cho tình cảm của hai người. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng mình đã tìm được ''người của đời'' mình. Rằng mình không thể sống thiếu người ấy, rằng suốt cả cuộc đời này mình sẽ chỉ có thể dành trọn tình yêu cho người ấy. Và tôi biết người ấy cũng đã rất ...yêu tôi. Chúng tôi cố tình lảng tránh nhau, vờ vịt rằng mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè, nhưng...
    Tôi-kẻ thứ ba, người đến sau, đang yêu và được yêu là kẻ chen chân, phá hoại hạnh phúc người khác?
    Người ấy-đang yêu và được yêu nhưng lại rũ bỏ để trao gửi trái tim cho một người con trai khác, là kẻ phản bội, phụ tình?
    Người kia-đang yêu và sống trong tình yêu, sẽ rất đau khổ nếu biết được sự thật, là một người đáng thương và cần được mọi người giúp đỡ, bảo vệ cho tình yêu anh ta choóng lại sự phá hoại của tôi?
    Bạn sẽ làm gì nếu đặt mình vào một vị trí trong mối quan hệ tay ba này????
    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quáEm là ta , ta mãi là em.
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ lắm @Julian tìm kiếm điều gì, một dạng trắc nghiệm ứng xử theo tình huống ? hay một sự đồng cảm ?
    Nếu bạn tìm một giải pháp đúng theo tình huống thì thật khó, bởi chúng ta hoàn toàn khác biệt lẫn nhau, phản ứng của chúng ta trong cùng một hoàn cảnh là hoàn toàn khác nhau, và không có sai cũng không có đúng, chỉ có phù hợp hay không với chính bản thân người đó mà thôi. Nếu không, chúng ta chỉ là những cỗ máy được lập trình sẵn trước vậy.
    Còn nếu bạn muốn tìm một sự đồng cảm thì có lẽ bạn nên mở rộng lòng mình hơn thay vì mã hóa chúng thành những tình huống cứng nhắc và quá tổng quát như thế, khó để mọi người có thể chia sẻ với bạn lắm.
    [tản mạn]
    Sự khác biệt lẫn nhau giữa chúng ta, tức là mỗi con người là một cá thể hoàn toàn đặc biệt, không có sự trùng lắp hay giống nhau, là điểu mà Sói luôn tâm niệm khi phải tiếp xúc với một con người, một tư tưởng, một tình cảm, hay đơn thuần là một câu hỏi vu vơ. Bởi chỉ cần lơ đễnh một chút, thì cái tôi của mình, cái thiên kiến của mình có thể làm tổn thương nhiều lắm đến một tâm hồn, dù ta có cố ý hay không. Điều đó có thể là vô nghĩa với bạn, nhưng nó phù hợp với bản chất của Sói, và vì phù hợp với mình, Sói sẽ làm điều đó hoàn toàn tự nhiên theo cái cách mà người khác cảm nhận họ được tôn trọng. Và Sói nghĩ, giao tiếp giữa người với người, cái điều quan trọng nhất là bày tỏ sự tôn trọng của mình trước sự hiện diện của người khác, trước sự tồn tại cái tôi, cái chủ kiến, cái tư tưởng và tình cảm của người khác. Đúng hay sai, có quan trọng gì đâu.
    (chỉ là ý kiến chủ quan, Sói không mong có tranh cãi.)
    [/tản mạn]
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Tất nhiên mỗi hoàn cảnh mỗi cách giải quyết,mỗi cách giải quyết hầu như chỉ đem lại một kết tương tự nhau mà thôi !!!!!!!!!!!!
    Thử đi_
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này