1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tho_ld, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3

    Đang tâm trạng, làm hẳn 1 cái topíc cho máu. Sau đây em sẽ tâm sự chuyện của em, nhà mình ai có ý kiến gì về chủ đề này, ai đã trải qua, đã từng đứng ở vị trí ngưới thứ 3 hay bị người thứ 3 chen vào... thì vào tâm sự chia sẻ cùng em nhé
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Viết cái trên cho topic nó có độ mở, giờ em nói chuyện của em.
    Chuyện là năm nay 24t đầu rồi em mới biết cái cảm giác xác định yêu ai đó có chút thật lòng nó là như thế nào, em nó là người đầu tiên em có cái cảm giác muốn chung sống lâu dài (nói thế cho nó thật). Em nó là người như kiểu bước ra từ trong mộng của em vậy, mặc dù chính em cũng thấy em nó chẳng xinh gì cả, tính tình thì cũng chẳng có gì đặc biệt thế mà em cứ cắm đầu vào mới chết chứ. Mọi chuyện có lẽ(em nói là có lẽ thôi nhá) tốt đẹp tốt đẹp nếu chưa "Có người yêu rồi" mới éo le chứ. Chán, chả thấy yêu ai bao giờ, thế mà mới tò te mơ mộng tý đã đâm ngay fải em có người yêu rồi mới đau. Bây giờ thì chả biết làm sao
    Ban đầu em định làm cái topíc bên tvty cơ, nhưng nghĩ lại làm bên này để nghe chuyện anh chị em nhà mình cho nó chân tình.
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    mở hàng
    em thường xuyên là người thứ 3 ^^ vui phết ạ
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    24t còn sớm chán thấy cái tên topic nhảy vào, chưa là người thứ 3 hay 4 gì đâu vì đã làm gì đâu nào
    Phương án 1: cứ yêu em í & đợi đến ngày em í chia tay lão người yêu hy vọng tiếp sẽ có ngày em í yêu mình
    Phương án 2: mới chỉ là chút mơ mộng thì dập tắt cũng nhanh thôi. Con giai 24t lo cho sự nghiệp cái đã, yêu đương là do cái duyên cái số của ông giời trao. Chắc em giai nài giời thấy bảo là "thấy ghét" nên chưa trao đây mà
    Năm nay miềng 26t roài, làm miềng sốt hết cạ ruột í chứ
    Nói thế thui chứ mình chả có kinh nghiệm hay là jì jì đấy để có thể cho í kiến í voi đc Lắng nghe người khác nhé!

  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thui quên em nó đi !
    Iu tớ đây này !
    Thế mà !
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Iu đầng ấy để nại nà người thứ 3 mươi mốt à?
  7. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Iu đầng ấy để nại nà người thứ 3 mươi mốt à?
    [/quote]
    Đàng ấy lìu tìu nhể !
    Có muốn ăn cỗ ko thì bẩu !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Sao mắng tớ?
    Thế ăn cỗ của người thứ 3 3 à?
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Biển số xe của dân Hà tây chúng mièng đới !
    Thế mà !
  10. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chả cho cái í voi giề cũng thả tí í kiến chứ
    vào đơi mà cãi nahu ờ, 2 anh em nhà nài lìu tìu, rách rụt thật
    Tớ thấy bạn nài bảu bên sự thật là bạn nài chả bao giờ nói thật => miềng chả tin vào topic nài đâu thế mà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này