1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ném thoải mái, e lo là lo anh ấy có khi nào yêu con bé kia luôn ko? lúc nãy e có doạ là hnay mà ko gặp em thì e đi chết, coi như xong, hhic, bảo em là " sao a nói mà e ko chịu hiểu, bgio a ko muốn gặp e, e tạo áp lực a thấy mệt mỏi, em muốn làm j thì làm,..." , đã gần 1 tháng rồi ko gặp nhau mà vẫn lạnh lùng , [rem chết mà ko thèm quan tâm
  2. giamadu

    giamadu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được giamadu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 10/12/2008
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Gái thì nghĩ kiểu gái mà bác! Cái bệnh "tự kỷ ám thị" _ chuyện xảy ra quay lại trách móc bản thân mình _ gái nào cũng có cả, k cần em phải nói thêm. Em chỉ bảo em í cách mới mẻ hơn thôi ấy mà. Nếu bác k hiểu thì em có thể dành chút thời gian diễn giả cho bác hiểu!!!
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Gái thì nghĩ kiểu gái mà bác! Cái bệnh "tự kỷ ám thị" _ có chuyện xảy ra thì quay lại trách móc bản thân mình _ gái nào cũng có cả, k cần em phải nói thêm. Em chỉ bảo em í cách mới mẻ hơn thôi ấy mà. Nếu bác k hiểu thì em có thể dành chút thời gian diễn giả cho bác hiểu!!!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Gái thì nghĩ kiểu gái mà bác! Cái bệnh "tự kỷ ám thị" _ có chuyện xảy ra thì quay lại trách móc bản thân mình _ gái nào cũng có cả, k cần em phải nói thêm. Em chỉ bảo em í cách mới mẻ hơn thôi ấy mà. Nếu bác k hiểu thì em có thể dành chút thời gian diễn giả cho bác hiểu!!!
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu giai kia là loại hiền lành thì đúng là nó đang sợ đấy. Không phải là giai kia đã thay đổi đâu mà thực tế là giai kia đã kìm nén lâu ngày trước sự chuyên quyền của gái, vụ cãi nhau 2 tuần trước chỉ là giọt nước làm tràn ly. Giai cho dù có hiền đến đâu cũng muốn làm chủ mối quan hệ của mình và khi đã nhận ra không thể làm chủ được mối quan hệ với gái nữa thì điều tất yếu là giai sẽ đi tìm gái nào dễ điều khiển hơn.
    Vụ này chỉ có cách thay đổi lại cách cư sử của mình thì mới có hy vọng. Tạm thời cứ để cho giai đỡ sợ đã, sau đó hãy thể hiện là người con gái hiền lành nhu mỳ dễ thương, cho giai quyền quyết định trong quan hệ của hai người( gái chỉ góp ý thôi chứ ko quyết định hộ). Cho giai thấy là gái này cũng dễ bảo lém
  7. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là con giun xéo lắm cũng quằn rồi, lại còn dọa nữa thì càng ko ăn thua đâu, phải từ từ bình tĩnh
  8. ngocyeuanhnhieu

    ngocyeuanhnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  9. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hiền thật bạn ạ, hic, có lẽ nên mất tích 1 thời gian xem anh ấy còn còn tình cảm j ko thôi, chứ tình trạng này phát điên mất
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ...chắc cũng chưa yêu đâu nhưng là có tình cảm rồi
    Eo ơi: doạ kìa...doạ chết thằng nào chẳng sợ..em cũng sợ....thôi nhẹ nhàng với nó tí rồi té hok nó tự tử ra đấy bỏ mẹ.
    PS: bạn tưởng bạn cho nhiều lắm fỏng ???

Chia sẻ trang này