1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em gái là lúc này phải thấy là mình rất may vì giai nó xin 1 thời gian để "thở", vì ngột ngạt trước sự quản lý về tình cảm của em. Việc cần làm ngay bây giờ là em phải xả hơi, đi shopping, đi đến Beauty Saloon để làm tóc, thư giãn chống lão hoá.Buôn chuyện vui vẻ với bạn gái. Rồi từ từ giai nó bình tâm quay lại thấy em lộng lẫy hơn xưa, "đanh đá hơn xưa" ....nhưng ko cô gái nào có thể so sánh đc ...==> nó chấp nhận "thần phục" em mãi mãi
    Tạm t hế đã
  2. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    xđ mất ngy đi là vừa
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Dzai nó xin thời gian để thở thì cho nó thời gian thở đi bạn. Làm gì mà phải cuống lên như thế. Làm thế càng khiến dzai nó sợ ==> nó tránh. Bít sai rồi thì nhắn cho dzai 1 cái tin xin lỗi, nhận khuyết điểm và nhớ là đừng có ba máu sáu cơn lên nữa nhớ, có gì thì kìm nén lại thôi.
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Như này thì tèo rồi, gần 1 tháng mà ko chịu gặp sợ thật.....mình 2 ngày ko gặp đã phát điên rồi....Thôi kệ nó, cho nó thử thân thiết với con kia, lúc nào nó bình tĩnh suy nghĩ để xem nó chọn ai.....sợ ku này thật
  5. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chắc em hết hy vọng rồi, nãy còn nói voí nhau âu yếm , rồi nhận con bé đó là bạn gái nữa, chắc e ko doạ nữa mà đi chết thật,
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào bạn, sao phải chết thế. Theo mình bạn cũng không nên để thời gian dài không gặp nhau, nhưng cũng phải cho anh ấy 1 thời gian để thở chứ. Bạn cứ tới gặp anh ấy nói chuyện 1 lần, nếu muốn cứu vãn thì cứ nhận lỗi đi và sẽ thay đổi. Trong lúc nói chuyện đừng nổi cơn đanh đá nữa nhé bạn.
  7. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    anh rất yêu em nhưng anh không thể......... Sorry em.
    Hết thuốc cứu ca này rồi bạn chủ topic ạ, giai nó đã "sợ" rồi thì có cho "kẹo" nó cũng chả dám "liều" mà quay lại nhất là nó đã có vẹo mới.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thôi, xong rồi, tương lai là bác mất cậu í rồi. Thực ra ai cũng vậy thôi, đặc biệt là con zai thì khi trong lòng đã có gì đó "khang khác" thì thật khó là cứu vớt vì trong tình cảm con giai thường ít "nghĩ" nhiều như con gái. Và cũng vì là con gái thì bác ko nên níu kéo 1 cái xác ko hồn nữa. Thật đấy!
    với TH thế này bên Dịch vụ tư vấn Tâm lý họ nói: Bác nên tự xem lại mình, chấp nhận và rút kinh nghiệm cho các mối quan hệ sau
  9. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là phải thay đổi mà ,từ cách ăn nói giữa 2 người ,đến cách ăn nói giữa mình với người khác nữa ,nhất là lúc có mặt anh kia. Làm sao để anh kia cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi 2 người gặp nhau ,cảm thấy đã có sự thay đổi ,lúc ấy có thể anh kia suy nghĩ td như " àh ,còn nhỏ đanh đá này h biết chịu nghe ,chịu khép nép đây rồi " .
    Vì những thằng con trai hiền đến mức quá hiền nó rất ư là ko thích những người con gái quá cá tính như thế này. Cái h là phải tập thôi vì gái cá tính thì dễ nổi xung lắm ,từ những mối quan hệ đến những người xung quanh ,cả những người xa lạ .Là con gái thì hãy là con gái đi.
    Thử hỏi xem mình có thực sự y anh chàng kia ko ,nếu thực sự thì nhắn cái sms " anh àh ,em bi sai rồi ,em xin lỗi anh nhiều ,em hứa sẽ sửa chữa ,anh muốn có thời gian thì anh sẽ có ,sau đó thì hãy quay lại anh nhé .... "
    Rồi sau đó thì để người ta yên đi ,sau thời gian thì hẹn lại đi ,xem có thay đổi hay mình có thay đổi gì ko ,còn ko thì tự xác định rồi đó.
    Ba cái trò hù dọa kia chả có tác dụng gì đâu ,tình cảm đâu có làm vậy dc.
    Xong ,hết bài ,rút ra từ cái nhìn ,kinh nghiệm cá nhân của mình đấy
  10. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tô va?ng 1: Có
    Tô va?ng 2: Đem cái kiê?u hu? dọa na?y ra thi? cha? ăn thua gi? đâu. Nói ma? không la?m thi? mất uy tín. Co?n thực hiện lơ?i nói đấy thi? thiệt thân. Nói dại rô?i... Cha? biết ngươ?i khác thế na?o, chứ mi?nh thi? không thích kiê?u đe dọa ấy.
    Let it be...

Chia sẻ trang này