1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    anh í bảo cần thời gian thì hãy cho anh í thời gian, nếu a í còn yêu bạn thì chắc chắn sẽ chủ động liên lạc với bạn thui, nhưng hãy đèn xanh cho a í biết là bạn đang chờ ...
    nhớ là nhẹ nhàng thui nhé!!! nếu anh í sợ tính ác khẩu của bạn thì hãy cố gắng giảm bớt nó xuống...chúc bạn thành công
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tập xác định rùi bạn ạ, hơi giống chuyện của tớ, cũng muốn quay lại nhưng a ấy đã có tình cảm với người khác, coi trọng người khác hơn mình, dành cho người ta những lời nói tình cảm mà chưa bg dành cho mình nên tớ đành buông xuôi. Có nhên bạn, tốt nhất đừng liên lạc nữa để người ta đc hp với tình iu mới
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: yêu thì cũng chưa yêu ngay đc,nhưng sẽ dễ yếu lòng và nảy sinh so sánh bạn với cô gái kia
    vàng 2: hạ sách.Ng ta mệt thì cứ để ng ta nghỉ,bạn có vẻ hơi thiếu nhạy cảm nhỉ? thường khi ng yêu thấy mệt mỏi với mình thì con gái fải nhận ra ngay,chứ k để mọi việc đến mức thế này.
    Việc bạn doạ chết cho thấy bạn còn trẻ con và hiếu thắng,có vẻ ng yêu bạn cũng biết bạn chỉ doạ thôi nên càng làm jà>>>bạn thấy bạn thất thế>>> càng mệt mỏi,và tức tối
    Tớ thấy tốt nhất lúc này là bạn đừng làm j cả
    Bạn cũng cần nghỉ ngơi,tạm quên chuyện này đi và tự làm mới bản thân mình
    Bạn cũg đã nhận ra cái sai của mình,thì hãy cố gắng sửa
    Nếu đến lúc anh bạn kia nghỉ ngơi xong,2 ng nên có 1 cuộc nói ch thẳng thắn,và bạn nên bình tĩnh nghe và tôn trọng quyết định của anh í
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nói thật : Cái thằng kia nó ngu mới yêu người như chủ topic , nhưng mà thôi , ai bảo nó ko làm mem box này , cho nó chết .
    Bạn chủ topic đã vào đây thì tớ cũng xin góp ý thế này
    Cái thằng "ny" bạn nó như kiểu bị nuôi nhốt lâu ngày rồi , được thả ra thì sướng , đang tận hưởng cảm giác độc lập , tự do . Mình cứ thả lỏng nó đi , nếu ko có con nào khác ngon lành hơn bạn thì quen hơi nó lại cun cút chạy về cho bạn sai vặt thôi
    Cái quan trọng là cái con bé kia kìa , nếu nó thực sự ko quan tâm đến anh gà nhà bạn thì bạn cũng chẳng phải lăn tăn , tốn nước mắt mà làm gì , zai nhà bạn chỉ đang làm kiêu , thử xem nếu ko có nó thì bạn sẽ phản ứng thế nào thôi => cái này đơn giản nhé
    Nếu con kia cũng thuộc dạng mượn gió bẻ măng , thấy zai ko kìm lòng được thì bạn nên cẩn thận , khả năng mất là rất cao . Lúc đấy thì bạn lại phải quay ra khóc lóc , van xin thằng kia : Đến khi mất anh em mới nhận ra sống thiếu anh em khổ sở thế nào ^^&$%^&$% . Nếu nó cứng giọng kiên quyết ko về thì bạn dọa tự tử , lao đầu vào ô tô vài lần cho nó sợ , chọn chỗ nông nhất của sông hồng mà nhảy ... Yên tâm đi , những thằng như thế này mình gặp nhiều rồi , còn ngu lâu lắm đến bao giờ hết ngu nó mới dám bỏ bạn
  5. oliver_kahn

    oliver_kahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To chủ Topic:
    Theo tôi thì là bạn tập xác định đi là vừa. Vì tôi cũng là một thằng giống như bạn trai của bạn. Tôi cũng là một người hiền lành như vậy đó. Mà cũng phải công nhận những người hiền thì hay trầm tính, không ưa va chạm, ồn ào, mà sống thiên về nội tâm nhiều hơn, thích tình cảm và thích người khác hiểu được tình cảm của mình, nhưng không hề yếu đuối, điều đó thể hiện ở sự ... dần dần ngãng ra của anh ta (1 tháng không gặp) đơn giản là anh ta không muốn có thêm sự ức chế từ bạn nữa. Một khi anh ta đã quyết định thì bạn khó lòng mà thay đổi được tình thế...
    Tóm lại một câu là tôi thấy bạn và bạn trai của bạn có tính cách trái ngược nhau hay nói chính xác là không hợp nhau và không thể hòa hợp được. Anh ta cần một người để chia sẻ, tâm sự khi buồn, một cô gái giản dị, dịu dàng, nội tâm, tình cảm và cô bạn gái kia đã làm được điều anh ấy muốn, còn bạn thì không.
    Theo tôi, hy vộng mong manh cuối cùng cho bạn là hãy mềm mại mà xin lỗi và tốt nhất là để cho anh ta tự do một thời gian, nếu anh ta ko quay lại thì đành đi tìm cho mình một người con trai khác mà thôi...
    To Namcao9X:
    Nó không cun cút quay lại đâu, nó cũng không gà đâu 9x ạ. Loại này là cao thủ làm nhiều hơn nói đấy.
  6. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    :
    [
    Theo tôi thì là bạn tập xác định đi là vừa. Vì tôi cũng là một thằng giống như bạn trai của bạn. Tôi cũng là một người hiền lành như vậy đó. Mà cũng phải công nhận những người hiền thì hay trầm tính, không ưa va chạm, ồn ào, mà sống thiên về nội tâm nhiều hơn, thích tình cảm và thích người khác hiểu được tình cảm của mình, nhưng không hề yếu đuối, điều đó thể hiện ở sự ... dần dần ngãng ra của anh ta (1 tháng không gặp) đơn giản là anh ta không muốn có thêm sự ức chế từ bạn nữa. Một khi anh ta đã quyết định thì bạn khó lòng mà thay đổi được tình thế...
    Tóm lại một câu là tôi thấy bạn và bạn trai của bạn có tính cách trái ngược nhau hay nói chính xác là không hợp nhau và không thể hòa hợp được. Anh ta cần một người để chia sẻ, tâm sự khi buồn, một cô gái giản dị, dịu dàng, nội tâm, tình cảm và cô bạn gái kia đã làm được điều anh ấy muốn, còn bạn thì không.
    Theo tôi, hy vộng mong manh cuối cùng cho bạn là hãy mềm mại mà xin lỗi và tốt nhất là để cho anh ta tự do một thời gian, nếu anh ta ko quay lại thì đành đi tìm cho mình một người con trai khác mà thôi...
    To Namcao9X:
    Nó không cun cút quay lại đâu, nó cũng không gà đâu 9x ạ. Loại này là cao thủ làm nhiều hơn nói đấy.
    [/quote]
    Bạn nói đúng, nhưng cũng ko hẳn hòan toàn, dù sao cũng cám ơn những loì khuyên chân thành của bạn. mình đã xác định rồi, thực ra mình cũng yếu đuối ko cá tính những các bạn nghĩ , ẩn sau bên trong có lẽ cũng mong manh, hôm nay mình suy nghĩ thật nhiều cái khoảng cách 1 tháng có lẽ là ngắn nhưng cũng đủ dài để mình nhận ra mọi thứ. mình ko hy vọng a ấy sẽ quay về , giờ đây thay lòng mình thanh thản, 1 tháng có thể thay đổi 1 tình yêu, thay đổi 1 con người, thìi thoì gian cũng có thể thay đổi tất cả.
    Cám ơn tất cả mọi người
  7. oliver_kahn

    oliver_kahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá buồn và đừng làm điều gì có hại cho bản thân! Vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều chàng trai tuyệt vời vẫn còn alone phù hợp với bạn. Theo tôi, tìm được một người phù hợp với tính cách của mình quan trọng thế đấy. Chính vì vậy mới có người có rất nhiều chàng trai or cô gái theo đuổi những vẫn chưa thể đi đến một kết cục đẹp với ai cả. Tình yêu thật đẹp và ai cũng muốn yêu và được yêu nhưng phải biết cách để tìm được tình yêu phù hợp với mình.
    Bạn là một cô gái dễ thương và tôi nghĩ bạn sẽ tìm được cho mình một chàng trai khác hợp với tính cách của mình hơn.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cứ chuẩn bị tâm lý là ng kia ko quay lại đi, để còn đỡ thấy hụt hẫng và sụp đổ. Còn nếu ng kia quay lại thì nên thay đổi. Biết lắng nghe và đừng trẻ con quá. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đừng chủ quan nghĩ rằng ng kia quá yêu m` mà ko thể nào fản bội m`. Nghĩ nthế là sai lầm đấy. Trên đời này, m` giỏi còn có đứa giỏi hơn m`. 1 đứa con gái tự hào đã làm 1 ng con trai yêu, nhưng lại có rất n` đứa con gái còn giỏi hơn m` cướp đc ng` yêu của m`. Ko có gì là ko thể cả. Phải biết tôn trọng và giữ gìn tc của m` ngay cả khi ng ấy là của m` rồi. Kể cả lập gd còn ly dị đc nữa là yêu! Con gái bây giờ giăng bẫy nhiều lắm. Cứ chủ quan là coi như xong fim. Nên trân trọng những j m` có bạn ạh!
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    CHủ topic cũng có sai (điển hình là khi dọa dẫm). Nếu có lần sau thì nhớ chỉ khóc lóc kêu gào đòi anh phải đến ngay là đủ. Nếu không đến thì quẳng cái điện thoại đi mà đi mua sắm, buôn dưa lê, game, truyện... cho quên đi là xong. Đến thì giai đã tự đến rồi, không ép được.
    Nhưng mà giai nhà này cũng lạ. Không yêu nữa thì nói một câu cho em nó còn lo tu tỉnh kiếm cửa khác. Dẫu thế nào cũng đã từng yêu nhau, không nói gì lẳng lặng yêu ng khác nó cứ đểu đểu thế nào.
    Chuyện tình yêu, sao yêu, sao chán hết yêu không biết được. Nhưng mà là gái hay giai thì cũng phải rõ ràng. Không thể nào đang là người yêu của người này và đi tán tỉnh người khác. Loại đấy không chấp nhận được.
    THôi biết là buồn, nhưng bảo giai nói chuyện thẳng thắn rồi chia tay trong hợp lý. CÒn con bé kia cũng nên nói chuyện với nó một tí để hiểu tình hình.
    90% là gái còn yêu và trai thì đã chán. Khổ thân.
    Xem lại mình thì cũng phải xem lại nhưng mà cũng đừng nghĩ nhiều, thằng đó nó mà tử tế thì mình làm quái gì có điều kiện tam bành với nó kia chứ. Đừng nghe mấy bác kêu xem lại mình mà tự dằn vặt bản thân, mấy bác đấy biết sau mà không biết trước (là nguyên nhân của vấn đề). Mình tự xem lại chuyện mình thôi, nhớ là khi đã sáng suốt hãy xem. Chứ đang rất yêu, cộng thêm giai sắp có người mới thì khó mà sáng suốt, lại đau khổ vật vã và ngu cho coi. Trong TH đấy thì tốt nhất là nằm thở nhá. Làm được vậy thì chả bao giờ có cãi nhau.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng từng yêu một đứa hâm như cô ,đến khi chịu khộng nổi cứ cảm thấy gai cả người.Yêu một người như thế là cực hình với mọi loại đàn ông ,bởi vì cô yêu cô chứ yêu bẩu gì người ta.Cô bao giờ xem lại mình và biết mình đứng ở đâu và có cái gì cho zai .Cô viết bài này chứng tỏ cô cần zai, zai có thứ cho cô cần,và giai đang éo cần cô nữa.Khi tình cảm của đàn ông rơi vào như vậy níu kéo là rất khó(từ bản thân anh có thể zai của cô thoáng hơn anh).Mà tính cách con người là bất biến ,ai chả biết vậy .Yêu đương linh tinh là một chuyện chứ cưới hỏi một đồng chí đỏng đảnh không biết nghĩ thì thằng nào bị đứt mạch máu não mới làm.Ném đá cô cũng tội cô nhưng công bằng là vậy.
    Con người ta sống được lâu dài là do tính cách không thì chịu!

Chia sẻ trang này