1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là anh ấy nếu đã 1 tháng mà ko chịu gặp bạn thì có lẽ là anh ý đang phân vân, chưa biết nên giải quyết thế nào. Cũng có thể nguyên nhân đến từ cô bạn gái thứ 3. Mình nghĩ anh ý vẫn chưa dứt khoát hoàn toàn có thể là vẫn còn yêu bạn, nhưng suy nghĩ lâu dài và chín chắn cho cuộc sống tương lai sau này thì anh ý thấy rõ là ko hợp, có thể sẽ đau khổ cho cả hai. Còn nếu chọn người hiện tại thì hoà hợp về tính cách, anh ý được quan tâm, được chia sẻ, được thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông nên xét về tương lai cho gia đình thì phù hợp hơn bạn, nhưng tình cảm thì chưa sâu nặng bằng bạn.
    Thế nên theo suy đoán của tớ thì có lễ hiện giờ anh ý đang cân nhắc
    1 là buông theo tình cảm (tớ vẫn nghĩ hiện tại tình cảm anh ý dành cho bạn sâu nặng hơn cô gái kia) là về với bạn và chấp nhận rủi ro sau này (vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà^^. Lúc này bạn đang luỵ anh ý thì thay đổi vậy nhưng nếu anh ý quay lại thì trong sau này trong vô thức bạn sẽ quay lại bản tính của bạn thôi)
    2 là chấp nhận thà đau 1 lần rồi thôi, dứt khoát với bạn (dù còn yêu) và đến với người kia (có thể hiện tại yêu ít hơn yêu bạn )nhưng tình cảm sẽ bồi dưỡng dần dần, và đảm bảo hơn cho sau này^^
    Tơ đoán anh ý vẫn đang phân vân vì nếu anh ý yêu cô kia rồi + với tính cô ý như bạn kể thì chả có lý do gì để anh ý dây dưa lâu như vậy với bạn cả, vì anh ý có dứt khoát bạn cũng ko trách anh được, ko phải do anh ý phụ tình hay gì mà trước hết là do bạn (đây là chính bạn tự nhận như vậy mà) Thế nên theo tớ giờ bạn cứ để nguyên 1 time thôi, ko cần nhắn tin, cũng ko cần xin lỗi, cứ cho anh ý một time yên tĩnh hoàn toàn để suy nghĩ, ko ảnh hưởng bởi những lời "doạ dẫm" hay năn nỉ của bạn (tớ là gái những nói thật đọc cái đoạn bạn doạ tự tử cũng thấy ko chịu được). Anh ý sẽ cân nhắc được cái gì là cần và quan trọng với anh ý
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cắm sừng lại thằng ngiu đi cho nó bít tnào là lễ độ
  3. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngỡ ngàng đến thế là vì bạn ko tưởng tượng được làm sao a ấy lại có thể thay đổi thái độ 180 độ như thế chỉ trong vòng 1 tháng chứ gì. Theo cái nhìn của tớ thì khi ng ta thực sự thất vọng về ng kia sau một quá trình chịu đựng âm ỉ thì nó có thể dẫn đến sự thay đổi lớn đến vậy đó. Tớ thấy bạn mong đợi ở ng kia nhiều hơn khả năng của a ấy. Câu nói "yêu ai là chấp nhận tất cả những gì thuộc về ng đó" chỉ là lý thuyết, còn thực tế là sức chịu đựng con ng có hạn, ng ta chỉ có thể "giả vờ" chấp nhận nhau đến một ngưỡng nào đó thôi. Nên cho dù ng kia trước đây có tỏ ra yêu bạn đến mấy thì cũng ko có nghĩa là a ta đang ko ngấm ngầm chịu đựng điều gì đó về bạn...
    Còn về việc bạn doạ tự sát thì đúng là tối kiến rồi. Với 2 ng còn đang nồng nàn cảm xúc với nhau thì những "blackmail" kiểu ấy còn có thể làm gia vị gia tăng cảm xúc cho trò chơi "khẳng định tầm quan trọng của mình với ng kia" nhân danh "tình yêu" của 2 ng. Với một ng đang thất vọng về mình thì chỉ tổ làm ng ta càng chán mình hơn. Còn với những ng ngoài cuộc thì sẽ thấy đó là một nỗ lực vớt vát thảm hại trong cơn tuyệt vọng. Nói chung những ng ko biết trân trọng bản thân và cuộc sống của chính mình mà lại mong đợi ng khác... trân trọng hộ thì đó là điều... ko tưởng. Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ làm ng khác chán nếu ko biết học cách yêu sau lần này.
    Túm lại, tớ thấy bạn cần một khoảng thời gian cho riêng mình (chứ ko fải cho a kia), chỉ để dừng lại và nhìn nhận. Khi mình suy nghĩ thông rồi thì mới có thể có những quyết định sáng suốt. Lúc này ko nên vớt vát sửa chữa với níu kéo làm j cả. Mà tớ nghĩ bạn cũng chưa đủ thông suốt để mà sửa chữa cái j cả :-p
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Gọi hội cho con pé kia 1 trận là ổn, biết người ta vẫn kòn iu nhau mà cố tình phá đám. Còn thằng cha bồ của em chả có lỗi gì, em dứt nó thì nó phải tìm chỗ khác nó bấu chứ
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Giai nói anh thấy sợ em rất sợ, mặc dù a vô cùng yêu em, hay cho a 1 thời gian để a dc biình tâm trở lại, a rất mún gặp em nhung noi so hai đang nè nặng lên tâm trí anh, khiến a chưa mún gặp em, hãy hiểu cho anh.... " có nghĩa là "anh sợ em lắm, muốn té rồi nhưng đang cưa con kia chưa có kết quả nên chưa bỏ hẳn em vì anh không muốn trở thành người tay trắng, em thông cảm, cho anh một thời gian, anh mà cưa được nó thì pai pai em....
    Trước khi tự trách bản thân thì nên xem lại tư cách ông bồ của bạn đi nhé .... không khéo lại như bác Trương Vô Kỵ thần tượng của một bạn rất xinh trên này ... "Đối với Minh Minh thì vừa mến vừa yêu, với Chu Chỉ Nhược thì vừa kính vừa sợ, với Ân Ly thì lưu lưu luyến luyến, thế mà cũng suýt ngủ với Tiểu Chiêu đấy
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 12/12/2008
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bẩn sách vãi chưởng
  7. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Định thôi câu chuyện ở bài lần trc rồi, nhưng mọi người tư vấn thấy tâm đắc quá, nên e lại muốn chia sẻ thêm 1 chút. con bé đó cách đây vài hôm có cho SĐT nik chat và nói có j thì tâm sự voí nó vì nó ở gần nhà bạn em và coi a ấy như a trai nên có j cứ nói voí nó, nó sẽ giúp em. Quả thực e chả tin vì sau lưng em nó nchuyện voi người yêu em cái kiểu ko giống như với người anh trai. Hôm kia e có gọi đt cho nó cả 1 ngày trời toàn thuê bao ngoài vùng có sóng, nik chát thì gọi ko thấy nó nói j, mặc dù e vẫn thấy nó ở trên diễn đàn của game đó. Nó làm thơ, rất mùi mẫn e đọc thấy gai người vì ẩn chứa trong đó có 1 TY của 2 người đang cách xa nhau, và còn gủi gắm trong đó là người đó đang ở xa, 2 người gần nhà, và Tết họ mới có thể gặp nhau,.....em thấy sợ quá. Tình cờ vào game em gặp nó và hỏi sao đt cho em mà e ko có gọi đc, nik chát cũng vậy, ko thấy nó nói j, nó chỉ cười, em ko hỉu cái kỉu này là ntn??? Rồi em bóng gió, e biết người trong bài thơ nó viết là ai, em có quen ng đó,...... nó lại cười và bảo đó là người yêu nó đang ở xa, học trường....Nó nói em mời chị về thăm quê em, gặp em, em dẫn chị đi chơi, có vẻ tha thiết lắm, em nói đợt này chưa đi đc, nó bảo thế thì Tết, em bảo đợi ng yêu em kiếm đc nhìu tiền lúc đó em sẽ về nó lại cười, Mọi người ạ, nếu quê nó mà gần khoảng vài chục km thì em cũng về để xem nó ntn, nhưng hic cả ngàn KM, em trộm nghĩ xa xôi vậy nó mới bạo miệng thếchứ nếu ko có j thì nó ko cho em Sđt ma để em ko gọi đc. Có bạn nào ở trên nói đúng, e tin người yêu em ko phải loại ng dễ thấy cái đẹp mà có thể như vậy, nhưng những đứa con gái có học hành có giáo dục ko thể biết ng khác có ng yêu rồi mà lấn tới vậy? Em nghĩ có ai có cao kiến giúp e trị con bé này với,
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Con bé này cũng lắm trò fết nhỉ? Cưa cẩm ng ta rồi nhưng vẫn giả vờ nhân đạo với ng yêu ng ta bằng câu" em chỉ coi người ấy là anh trai". Chẹp. Thôi, rút kinh nghiệm đi thôi girl ạh. Nó ở xa nthế thì trị bằng niềm tin àh? Lấy đó mà làm bài học cho những lần yêu tiếp theo. Ko nên chủ quan. M` đã là gì mà tự tin tới mức ng ấy ko thể nào có chuyện fản bội e yêu ng khác? Trên đời này lại có rất rất nhiều con nhện cái biết giăng lưới nữa, chủ quan là hỏng rồi! Lần sau nếu yêu thì nên bớt tính nông nổi đi, và ko nên chủ quan dù là với những em ít ngờ tới nhất!
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bỏ công đọc hết cái topic này và công nhận sức chịu đựng của anh chàng kia ghê thiệt. Gặp anh là anh té từ mấy đời rồi.
    Anh cũng thuộc loại trầm tính nên anh hiểu rõ. Những người trầm tĩnh thường rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tội nghiệp cho cô . sắp phải mất người yêu. Đến nỗi anh chàng phải nói ra câu. Anh sợ em quá rồi. Hãy để cho anh yên tĩnh một thời gian,,, thì ôi thôi hết đường đỡ. Anh thấy hai người không có điểm nào là hợp nhau. Có chăng anh kia cũng vì cái nghĩa và cố gắng chịu đựng.
    Cuối cùng giọt nước tràn ly chịu không nỗi mới phan3 kháng và sống đúng với bản thân mình. Thôi cô tha cho anh ta đi.
    Lúc đầu cô có của quý trong tay thì không biết nâng niu. Đến khi mất đi thì cô mới hối hận. Mà không chừng cô không phải hối hận mà là căm tức cái đứa dám giựt người yêu trong tay bà. Cái gì bà mà không nắm được thì đừng hòng con nào có được. Mà cô có giựt về được thì cũng sẽ như củ thôi. Bản chất của cô là vậy rồi nên không thể thay đổi được.
    Hãy buông tha cho người ta và tìm một thằng có sức trâu bò để có thể chịu đựng cô lâu hơn
  10. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Phone của em là gì , anh em mình tâm sự đi , anh sẵng sàng lắng nghe híhí hí

Chia sẻ trang này