1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3_ không hoàn toàn là người có lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_reu, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3_ không hoàn toàn là người có lỗi

    Anh nói với em rằng Tình yêu anh dành cho chị ấy không còn nữa.Rằng anh phải dối lòng để đến bên cạnh chị ấy vì chị quá yếu đuối .Rằng chị ấy sẽ suy sụp và bỏ tất cả để quay về Việt Nam . Rằng anh sợ chị ấy sẽ đau lòng .
    Thế còn em , em sẽ như thế nào hả anh ? Em nói với anh rằng :" em sẽ chờ anh cho đến ngày ấy "......thế nhưng nó lại làm em bận tâm. Suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa con gái....
    Em sẽ chẳng biết mình sẽ như thế nào , khi chỉ 1 năm nửa thôi em cũng sẽ rời Việt Nam rồi . Lúc em ra đi cũng là lúc chị ấy quay về . Anh nói rằng khi em hoàn tất 1 năm học tiếng , anh sẽ thu xếp qua với em . Nhưng lở có 1 điều gì xảy ra ngoài dự tính thì sao hả anh
    Em sợ đến lúc đó thì em sẽ mất hút anh trong cuộc đời.Mất anh vì sự yếu đuối của chị ấy và thêm 1 chút nhu nhược của anh. Em sợ như thế vì em xa anh quá lâu ....
    Đã bao lần em nghĩ tại sao em lại như thế này. Tại sao em lại đi vào vết xe trượt của người khác. Ngày xưa em tự hứa với bản thân mình rằng khi lớn lên cho dù hoàn cảnh nào em cũng sẽ không làm người thứ 3. Emsẽ không bao giờ làm tổn thương 1 người phụ nữ . Em đã từng cố quên anh nhưng không thể .Càng cố quên , em lại càng nhớ anh hơn .Em cố quên anh vì nếu không em sẽ lại là người thứ 3 xen vào cuộc tình của anh và chị ấy .Em thật sự yêu anh và mong muốn anh được hạnhphúc _ cho dù ở đó không bao giờ có em _


    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!

    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 25/08/2003
  2. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ít ra anh ta còn yêu bạn
    Còn tôi - 1 hợp đồng!
  3. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã không đủ dũng cảm để quyết định dứt khoát. Tôi không hề có ý định chê bai gì anh ấy cả. Chỉ có điều, những lúc như thế này, cần 1 quyết định dứt khoát. Mặc dù, kết quả thì đều đau lòng cả. Nhưng có bao giờ thoả mãn được tất cả đâu. Vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng vẫn phải quyết định.
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi
  4. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã từng nghĩ như em, không bao giờ muốn trở thành một kẻ phá đám, vì mình cũng là con gái mà,cũng thương người khác lắm. Nhưng tình yêu không chỉ sở hữu của riêng ai. Nếu em yêu anh ấy, thì cố gắng lên em, tìm được người khiến mình yêu đâu phải dễ.
    thuytrang
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời, chẳng bao h bằng phẳng như con đường kia. Khi chưa lấy chồng lấy vợ thì chẳng ai là của ai, nhưng tình yêu luôn có người thứ 3 đứng bên, luôn luôn là thế ... ôi...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! tối qua anh hỏi em có muốn anh sắp xếp qua Mỹ sớm hơn với em không .Em đã yên lặng thật lâu .Em suy nghĩ thật nhiều rồi em buộc miệng nói rằng :"có" .
    Em đã từng tâm sự với anh trong những ngày mình vẫn còn là 1 tình bạn ,em nói rằng :" em sẽ không bao giờ ngắt cánh hoa lục bình cho riêng mình,Em chấp nhận đứng từ xa nhìn cánh hoa lục bình trôi vào bến khác, em không muốn có anh 1 ngày để rồi mất anh vĩnh viễn " .Thế nhưng bây giờ em lại làm khác mất rồi.
    Anh nói với em anh không dám nói tiếng không với người ấy . Em mĩm cười ,đi sau lưng anh mà lòng thật chua chát . Anh hiểu tại sao em lại như vậy rồi chứ . Em không ép anh phải làm gì mà anh cảm thấy QUÁ TẦM TAY VỚI.Nhưng thời gian không cho phép em cứ mãi âm thầm ....âm thầm . Anh hiểu không
    Anh nói với em đừng để anh được nhìn thật sâu vào mắt em nữa. Em có ích kỷ không khi em vẫn cứ cố ý để anh nhìn vì em biết em chỉ có thể còn anh nếu anh cứ mãi nhìn thật sâu vào mắt em . Thứ vũ khí duy nhất mà em có thể....
    Em có "tiểu nhân" lắm không anh ?
    .
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn đơn giản chỉ là nạn nhân của sự tham lam của đàn ông. Nếu anh ta thực sự biết yêu, anh ta đã không làm khổ cả 2 ngươì con gái như thế.
    Có 1 thời ngày xưa, tôi và bạn tôi cũng đã viển vông tin vào cái lý thuyết có 1 người con gái yếu đuối khiến người mình yêu ko bỏ đi được. Kết cục là gì chắc bạn hiểu.
    Chúc vui và sáng suốt
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế là cuối cùng em cũng đã có anh .Em có độc ác quá với chị Hà không anh
    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 12/09/2003
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ là quả thật bạn độc ác với chị ấy thì mọi chuyện có thay đổi không? Bạn sẽ làm gì? Có đủ cao thượng để rời bỏ anh ta, nhường anh ta lại cho chị kia ko?
    longing for the sun You will come
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng thắc mắc nữa be_reu à , có gan làm thì đừng có dằn vặt mình mà làm gì , biết nghĩ cho người khác thì đã chẳng nói làm gì nhưng ai mà chẳng có tính ích kỷ , lấy cái mà mình cho là của mình âu cũng là lẽ trời mà thôi. Cuối cùng thì be_reu cũng danh được tình yêu cho mình, cố đừng để cái bóng kia xem vào là tốt nhất
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO

Chia sẻ trang này