1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3_ không hoàn toàn là người có lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_reu, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói saoa nh à , nhưng em cảm thấy choáng khi mỗi lúc anh vừa ôm em vào lòng thì có tin nhắn của chị ấy , em không đủ kiên nhẫn đâu anh à
    @""@
    ( * : * )
    @ . @ .
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cái hình đại diện ngộ ghê , mà tôi thấy be_reu nghĩ nhiều quá , cẩn thận không thành quẩn đấy
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    be_reu ạ!!
    Có đáng không khi bạn làm như vậy? Anh ấy có đáng để bạn làm như vậy không??
    Anh ấy đã không can đảm khi quyết định chia tay với người mà anh ấy không yêu, liệu anh ấy có thể mang tới cho bạn một cuộc sống hạnh phúc không?
    Tôi cũng không chê trách gì bạn, bởi vì trong tình yêu thì mọi người đều không thể sáng suốt được!!
    góp ý với bạn vài câu, mong bạn đừng giận nhé!!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng , người thứ ba không hoàn toàn có lỗi . Vì ai chẳng có quyền yêu, dù yêu người đã có người ấy. Và cho dù người thứ ba có hành động nhằm dành người yêu về bên mình thì cũng có thể lí giải đấy là tâm lí và bản tính tự nhiên của con người mà thôi.
    Lúc nào người thú ba cũng sẽ bị quy cho tội giật người yêu của người ta, vì họ là người đến sau. Còn boy mà bỏ bạn gái củ, thì sẽ bị quy là có mới nới cũ.
    Trong chuyện này không phải nói đến phần lỗi thuộc về ai. Nhưng là người thứ ba thì mình vô tình đã làm đau một người con gái. Và biết đâu trong tương lai mình lại sẽ là hình ảnh cô gái đó. Ôi, cuộc sống đầy những mâu thuẩn wá.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 24/09/2003
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất .Tôi biết mình ngu mà vẫn không sáng suốt hơn .Có lẽ bạn nói đúng ......
    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! vốn dỉ em là đứa con gái không bao giờ rơi lệ trước mặt người khác.Em yêu anh nhưng em cũng biết mình là ai và mình đang làm gì .
    Người ta thường nói :" sau 1 tình yêu không bao giờ có 1 tình bạn ." Nhưng cả anh và em thì khác phải không anh , ngòai tình yêu giữa anh và em còn có quá nhiều mối quan hệ để ngày mai (ngay sau khi chia tay ) mình vẩn phải gặp nhau , vẫn cười nói cùng nhau . Em giận anh cuối cùng vẫn vì chị ấy ,
    Có nhiều lúc ở cạnh anh , em thầm ước nếu anh vì em khỏang 1/2 như những gì anh dành cho chị ấy thì em đả hạnh phúc lắm rồi . Bởi tại em thực tế quá ,bởi em mạnh mẽ quá nên cuối cùng em đành phải quay lưng với anh thôi .
    Tối hôm qua , em thật sự bất ngờ trước những tin nhắn anh nhắn cho em , Nhưng với em tất cả bây giờ đã muộn rồi , em cố tình dành cho anh nhiều cơ hội để anh dứt khóat . Anh yêu em nhưng anh lại không làm gì để có em , em có tin được đó là sự thật không hả anh .
    Chắc chẳng tin đâu
    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh người yêu bạn ấy thật là lạ kỳ đó .Con trai gì mà uỷ mị thế chẩng ra dáng đàn ông gì cả .người ta cả một đời có thể mới tìm được một tình yêu đích thực .Bạn hãy nghĩ kỹ nhé
    Have u ever been in love?
  8. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ be_reu không có lỗi gi cả, nhưng mình sợ rằng bạn đang sai lầm khi yêu anh ấy đấy. Đàn ông gì mà uỷ mị, nói không dám làm thế này, sợ thế kia..Anh ta đang lý do với bạn đó thôi. Hy vọng không phải thế, mà anh ấy yêu bạn thực lòng thì bạn cũng chẳng hạnh phúc gì khi sống với một người đàn ông chẳng mạnh mẽ mà cũng chẳng quyết đoán như vậy. Anh ta sẽ che chở, chăm lo cho bạn thế nào nhỉ?
    Em gái mình trước cũng rất yêu một người, cả nhà mình phản đối anh ta (bố mẹ nào cũng lo cho con cái và họ cũng nhìn nhận được mọi thứ tốt hơn con cái ở những khía cạnh nào đó), nhưng em gái mình thì không nghe ai cả. Người ta nói không thể ngăn cản hai người khi họ đang yêu nhau say đắm, giống như một chiếc xe đạp đang xuống dốc, nếu mình phanh gấp, nó không dừng lại mà có khi lại đổ nhào. Nhưng thật may cuối cùng thì em gái mình đã nhận ra những gì cần nhận ra và chia tay với anh chàng nọ. Cái gì cũng phải có thời gian. Chúc bạn luôn sáng suốt và tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mình đã quyết định chia tay hắn rồi , nhưng sao cảm thấy đau lòng quá , tối nào trước khi ngũ mình cũng rơi vài giọt.... khuya thì chẳng bao giờ ngủ thẳng giấc . Đau lòng lắm , uhuhuhhh nhưng mình không dám làm điều ngược lại , không thể làm điều ngược lại .
    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  10. chuot_nhat_loat_choat

    chuot_nhat_loat_choat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    theo minh thi du nhu the ban cung nen dut khoat cho nhanh.1 la abn 2 la chi ay.neu cu the nay thi roi con kho dai....dai ban ah.

Chia sẻ trang này