1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 3_ không hoàn toàn là người có lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_reu, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    người thứ 3 chắc chắn chẳng bao giờ là người có lỗi vì " Tiên trách kỷ hậu trách nhân" nên có vấn đề gì thì là do mình
    tears may be dried up but the heart never
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người thứ 3 không có lỗi, có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ lắm chứ? Tình yêu không có sự nhường nhịn nhưng những gì không phải của mình mà mình ra sức chiếm đoạt thì có tàn nhẫn quá không?
      Love means never having to say you're sorry
  3. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì con tim chẳng bao giờ có lỗi cả.
    Người thứ 3 không phải xem vào khi người tra đang tràn ngập hạnh phúc, chỉ đến đúng lúc thôi mà, nếu không được, rút lui êm thấm
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 chả có lỗi gì cả. Tình yêu thôi mà, có gì to tát thế. Tội nghiệp be_reu nhể. Vui lên nào, làm cốc bia vào là khoẻ ngay í mà

Chia sẻ trang này