1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thứ 4:Whisper:Thì thầm với những tháng ngày qua(một bài viết rất hay về cựu hội trưởng box LFC

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 4:Whisper:Thì thầm với những tháng ngày qua(một bài viết rất hay về cựu hội trưởng box LFC)

    Hôm này tình cơ lên mạng đọc được bài viết của bác Reporter nói về hội trưởng cũ của ta ,em vui mừng quá copy luôn một bản cho mọi người đọc ,để mọi người hiểu hơn về người hội trưởng năm xưa của box ta.
    Hắn có đôi mắt đen sì và có mái tóc dầy lúc nào cũng hơi xù xù. Đôi mắt đó nhỏ, hơi dài, hình như là ướt ướt, và luôn có vẻ như vô tội. Có lẽ ngày xưa khối cô chết chìm trong ánh mắt ấy. Bên ngoài trông người hắn cũng bé nhỏ, còm còm. Nhìn chung là cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Nếu có để ý thì người ta chú ý đến hắn cũng chỉ vì hắn luôn có dáng co ro, cho dù trời rét hay không. Cái dáng co ro thể hiện một kẻ luôn cam chịu số phận, buông xuôi với mọi thứ, mặc cho dòng đời cuốn trôi... Mà hình như hắn thì lại không phải thế. Người ta bảo hình dáng bên ngoài thể hiện cá tính và tính cách của mỗi người. Tớ thì tớ cũng không tin vào cái đó lắm. Bởi rõ ràng cái vẻ bên ngoài đấy phản ánh hoàn toàn ngược lại cái nội dung bên trong của hắn."
    Người thứ Tư: Whisper: Thì thầm với những tháng ngày qua
    ....

    Đó, sống tận Sài Gòn mà tiếng tăm bay ra tận Hà Nội, để Cogaisamac đất Hà Thành phải thốt lên như vậy, sau những cuộc "chạm trán" online đầy lý thú ở mảnh đất Bách Khoa Sài Gòn và sau vài lần gặp mặt tại thủ đô dịp Đại Hội TFG 6/2002. Có một topic viết về "chân dung" của anh khá thú vị và ấn tượng dưới cái nhìn sắc sảo đanh đá của cô gái tinh nghịch ấy, đã một thời làm xôn xao cả box Bách Khoa Saì Gòn, với cái title thật giật gân: "Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên box Bách Khoa". Đến nỗi người Hội trưởng mang tiếng là "người đàn ông hiền nhất mạng" này cũng "chịu không thấu", phải nhẩy vào "chinh chiến" rất say mê. Lạ một điều là không ai nghĩ bên trong cái vẻ hiền khô ít nói, ít thể hiện đến... lì lợm ấy lại là cả một thế giới phong phú và đa dạng, với sự hài hước dí dỏm của anh chàng thông minh, sự "ghê gớm" tinh ranh của người cầm tinh con rắn , cả những lãng mạn bất chợt và những đam mê "hổng giống ai" nữa. "Dân Bách Khoa" tưởng là khô khan như cái bàn phím, lạnh lùng như cái màn hình, rắn đinh như cái...CPU , ấy vậy mà cũng thích lang thang đêm Hà Nội để cảm nhận nét thơ mộng sâu lắng của những con phố vắng người. Anh nói rằng: "Sài Gòn lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp, đi lang thang chẳng được gì cả". Nghĩa là anh đã "được" rất nhiều khi cái đêm hôm ấy... chẳng nhớ là đêm nào, vào tháng 6/2002, anh cùng 10 chàng trai đất Hà Thành làm một Hanoi by night tour. Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Tháp Rùa, Hồ Tây, chùa Trấn Quốc... và những con đường thơm hắc bởi hoa xoan tây, thanh bình và yên ả, thời gian như lắng đọng và phủ lên sắc mầu cổ kính đất Kinh Kỳ... đã hớp hồn anh. "Cảm giác thật thích thú, trong SG không có cái thích thú kiểu đó. 2 lần trước anh ra là cuối thu đầu đông lạnh lạnh buốt buốt, không khí Hà Nội về đêm thật trong lành trong sự im lặng tịch mịch". Có lẽ vì thế mà mặc dù sống trong Nam, anh vẫn có chút gì thật Bắc - mảnh đất anh đã được sinh ra. Thảo nào mà "đi đâu cũng nhớ về Hà Nội", nhất là con gái Hà Nội thật trắng thật xinh và giọng nói thật ngọt ngào. "Cứ là muốn "chết" nhiều em quá nhưng không biết chọn em nào... Quay qua quay lại thì đã tới Sài Gòn". Cũng khéo ghê, biết đâu, đã bị chọn bởi một cô bé Sài Gòn rồi cũng nên?

    Lại nói về những "sở thích" và "sở ghét" của chàng trai "đầu têu" (hội trưởng) cho những cuộc "ăn chơi" và gặp gỡ mỗi tháng 2 lần của cư dân Bách Khoa này. Có ai lại nhận mình đam mê... ăn uống bao giờ không? Đêm mà có người rủ đi chén... tiết canh vịt, thì với anh nó là một đêm ấn tượng và thú vị vô cùng . Những lúc rảnh rối, không thèm rủ bạn gái đi chơi, mà vùi đầu vào những trò game, các môn thể dục thể thao và còn dụ dỗ dân tình ham chơi cùng mình nữa. Đây là lời "thú nhận" khiêm tốn: "Hì, cầu lông, cờ tướng, CS, Starcraf, bi da, môn nào cũng biết chơi hết nhưng mà chỉ có cầu lông chơi tạm tạm còn mấy môn kia chơi trung bình, nếu không có ai thì đẩy tớ vô chơi thế cũng được!" Không thích chụp ảnh, trong khi nếu cạo râu và tỉa tóc gọn gàng thì nhìn cũng... đâu đến nỗi. Dạo này mập ra và trắng hơn cái hồi ra Hà Nội đó chứ. Không thích viết nhật ký, trong khi người ta viết ầm ầm trên mạng, và cho dù mỗi ngày trôi vèo qua có rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cần được lưu giữ lại. Cứ tưng tửng thế này đây: "Nghĩ nhiều, ám ảnh nhiều làm gì, thêm nhức đầu. Thời gian sẽ làm cho mọi thứ trôi vào quên lãng". Song, "cũng có những thứ theo anh từ khi anh biết suy nghĩ cho tới bây giờ". Cho nên, tuy ghét cái việc ghi lại ngày tháng đã trôi qua, nhưng anh vẫn thích lưu lại nhật ký của người khác. "Một chút gì để nhớ TTVN SG - Tâm sự" là topic bên Saigon Old TTVNers mà anh đã kỳ công copy và post lại từ TTVN xưa một cách đều đặn và cần mẫn, bây giờ đã lên tới 9 trang, cũng là để nhung nhớ về những người bạn, nhung nhớ về một thời đã giúp chúng ta đến với nhau và trở thành tri âm tri kỷ. Xã hội ảo - "trên đó con người có thể làm nhiều thứ mà bình thường không thể làm được, có thể phân thân làm nhiều con người có tính cách hoàn toàn khác nhau", vì thế, mà Whisper cứ lặng lẽ đam mê, cứ bị âm thầm cám dỗ bởi thế giới nhiều sắc mầu, nhiều "số phận" trên TTVNOnline. Và không thể nào không bộc lộ tình cảm ấy ra, bằng một cách rất riêng của người thâm trầm ít nói

    Box Bách Khoa SG là "ngôi nhà" thân thương mà vị Hội trưởng kiêm mod này giành nhiều thời gian để chăm chút nhất. "Cậu anh trai" mang tên Nhatpc chỉ "ra đời" trước "nhóc whisper" có 2 ngày (10/12/2001), và "họ" đã bổ sung cho nhau tạo nên một tính cách chung: Nhiệt tình, chân thành và thẳng thắn; thông minh, hài hước và dễ thương. "Hai anh em" cứ lúc thì ở bên 7X Sài Gòn, lúc lại chạy sang Saigon Old TTVN, nhưng cuối cùng thì Bách Khoa Sài Gòn có lẽ vẫn là chốn dừng chân của cả 1 thời trai trẻ ! Chả thế mà cái title của Nhatpc là: "Phát ngôn viên box BKSG! SEC friendly member! Mãi nhớ về BKSG và Lê Hồng Phong thân yêu."

    Và đây, thêm một chút thông tin... làm quà: "Ở Hà Nội, anh thích nhất món phở tái lăn ở phố Lò Đúc. Một bát phở thật ít mì chính, không quá nhiều muối và ăm ắp thịt bò... là một bát phở giá trị. Còn nữa, món sấu dầm mà Sài Gòn không có..." Ít mì chính ư? Sấu dầm ư? Không lẽ, ghét sự ngọt ngào và ưa của chua... đến vậy?







    VXH
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.



    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/03/2003
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hờ ông anh Nhật của box chúng ta đã trở thành người nổi tiếng rùi bà con ạ ,mau mau đi xin chữ ký đi,bài viết rất hay nhưng mà thiếu nhiều chi tiết ,chẳng động chạm gì đến Box LFC cả ,người từng là hội truởng của ta (thiếu xót quá ),box ta đã có 5 người gặp anh Nhật rùi xin cho ý kiến bài viết về ông anh nay đi nhở ?
    VXH
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Viết cái gì, người ta viết đầy đủ thế rồi còn gì... rất chi tiết, chi tiết đến từng sợi tóc roài.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng cái .... gì ,thế mà chi tiết à.
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.

Chia sẻ trang này