1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tình ........ ! (chủ đề trùng lặp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NguNgo_0108, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Người tình ........ ! (chủ đề trùng lặp)

    Em đã được thấy chủ đề về " người tình một đêm ". Nhưng em chưa thấy topic nào về chuyện này cả.

    Về chuyện kô yêu nhau nhưng vẫn có ***, đơn thuần chỉ vì nhu cầu. Không phải chuyện trao đổi mua bán, cô gái kô phải gái bao, vì cô kô cần tiền hay bất cứ j của chàng trai. Cô đơn họ đến với nhau.

    Họ đều có học vấn, đều là những ngườ tử tế (theo người ngoài đánh giá), có công việc ổn định.

    Không phải việc vụng trộm, họ đều đôc thân, kô gia đình, chưa người yêu (hoặc có rồi nhưng đã bỏ).

    Không pải dạng lăng nhăng theo nghĩa ....... quan hệ nhiều người ....... chỉ là 1 - 1. Hoàn toàn có ý định lâu dài .......

    Các bác cho ý kiến về thể loại này nhé......... !

    Chuyện được mất của cả 2 (zai và gái). Liệu có thể có kết quả tốt đẹp ???

    Chúc các bác cuối tuần zui.

    p/s: Em kô biết sử dụng từ người tình đúng hay sai
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc phạm trù One Nite Stand đã được bàn quá nhiều, bác chịu khó tìm tại topic cũ đã có, lại cãi nhau ở đây nữa mệt lắm
  3. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ko fải One nite stand mà Many nites stand rồi. Tui nghĩ quan hệ kiểu thế cũng ok, giải quyết nhu cầu tâm sinh lý mà lại an toàn vệ sinh thực phẩm còn hơn là đi lại với ****.
    Còn huyện được - mất thì chắc là không có rồi vì ở đây tình được cho không biếu không, rất tự nguyện. Một kết quả tốt đẹp không hiểu ý của bạn là gì? 1 đám cưới? Tui nghĩ là không
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Uh, chàng trai thì coi cô gái là **** không mất tiền, còn cô gái thì coi chàng trai là vệ sinh an toàn thực phẩm. Cứ thế đã, còn nếu đã không nghĩ đến chuyện 1 đán cưới thì nó cũng " chỉ là thế thôi". Không hiểu bạn thích mọi người sẽ nói gì, hay là sẽ ca ngợi bạn có tài...
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tiếc là cái này chỉ phổ biến ở nước ngoài , bên Việt Nam mình mà có cái này thì hay biết mấy ..............
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dùng "Người tình " rất đúng chứ em
    Chuyện bình thường của xã hội đang bước những bước quá gấp gáp thôi
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có thể là lúc đầu bất cần biết như thế nào, việc trải qua khoảng thời gian thân mật với nhau khiến nhau trở nên thân thiết hơn so với bình thường... nhưng ko phải là yêu. Cũng có lý do nghe có vẻ hợp lý.
    Nhưng mà cái quan hệ thể xác thường gắn liền với những ràng buộc thể xác. Nên là sớm muộn các mối quan hệ không đàng hoàng đó cũng bị tan nát thôi.
    Người ta cần cả TY, thì mới hay. còn những người mà chưa có đc 1 ty cho mình, hoặc rẽ ngang rẽ dọc thì cũng sớm nhận đc 1 bài học thôi.
    Nghĩ đơn giản thôi nhỉ !!!
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ trong QHTD không có chuyện được mất, chỉ là cảm giác của cả hai bên như nào mà thôi.
    Với thể loại 19 stand, cả hai đều có nhu cầu và thấy vui vẻ với nhau. Thế là ok rồi. Việc gì phải nghĩ chi cho nhiều.
    (Tớ đang nói những người lớn. Lớn là đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành động của mình)
    Tớ không ủng hộ mấy em bé như hiện nay, anh nào cũng alê hấp. Như thế đến lúc có chồng con thật, máy móc dầu nhớt hết sạch cả, lúc đấy mới hối hận vì cái "thời oanh liệt" qua mất rồi còn đâu.
    Ở trong này tớ thấy buồn cười ở chỗ nhiều bạn mang chuyện *** ra gắn nó với đạo đức, học vấn và công việc. Chả có gì liên quan cả. Lẽ thông thường, chúng ta thường đánh giá mọi sự việc theo tầm hiểu biết của chúng ta. Nếu ai đó chỉ *** với 1 người thì những ai *** với từ 2 người trở lên bị coi là "có vấn đề về đạo đức". Cũng phải thôi!
    Kể ra trong mọi lĩnh vực, trong mọi vấn đề có mỗi chuyện này là có thể nói mãi cũng không chán. Thảm nào...
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, em cảm ơn các bác đã ghé thăm và cho ý kiến.
    Cái chỗ vàng vàng ý mà, kô phải em thích mọi người nghĩ gì, em chỉ muốn mọi người cho quan điểm, đánh giá của cá nhân. Thứ 2, em hoàn toàn chả muốn ai ca ngợi mình có tài hay có tật gì sứt, hờ hờ các bác khen em cũng chẳng được gì, bởi ai biết em là ai đâu .......... vênh trên ảo làm cái rì ....... !
    À, đây không phải chuyện của em ..........
    Nhưng diễn biến tâm lý tiếp em sẽ cập nhật thường xuyên khi kịp update ........
    Em nghĩ chuyện này không phải hiếm ở VN.
    @ dudu08: Hix, bác có quá nhời không??? **** không mất tiền??? . Hihi, mọi người có cái nhìn khắt khe với con gí thế, còn anh chàng kia thì sao??? Chả thấy ai đả kích gì, hay con trai xấu quen rồi nên ........... kô phiền .......
    À, một đám cưói thì sao nhỉ? Họ đều thẳng thắn, nghiêm túc mà ....... mỗi tội lý do lúc đầu họ đến với nhau kô vì TY ....... sau đó thì ai biết .........
    Em sẽ cập nhật ạ.
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kô phải tớ mang học vấn, đạo đức hay công việc ra khoe, c hỉ đơn giản là để đánh giá 1con người(rộng hơn là 1tâng lớp như thế nói chung), và để hiểu cả cái hành động người ta làm thì cần phải có profile của họ, thế thôi.
    Và nữa, tớ muốn nói tới những người đã đủ sự trưởng thành, độc lập về mặt nào đó ......... còn mấy cô/ cậu bé con tớ kô nói tới ....... !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này