1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tình ........ ! (chủ đề trùng lặp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NguNgo_0108, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    19 stand là thích cái làm luôn, hôm sau ai đi đường nấy, chả còn nhớ j cả.
  2. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hai người kể trên biết quan hệ của họ thuộc loại nào, điểm dừng ở đâu để không làm ảnh hưởng tới nhau (VD ít nhất họ biết làm cách nào để không có thai chẳng hạn). Đó có phải là biểu hiện trình độ học vấn, nhận thức của những người trong cuộc không bạn ngu ngơ?
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chơi khó tớ à? Tớ có phải người trong cuộc đâu, cũng bức xúc vì xu hướng này đấy chứ ạ. Nhưng theo em thì biết bảo vệ lẫn nhau dù sao cũng là một biểu hiện của sự hiểu biết (ít nhất kô làm bậy ảnh hướng tới sức khoẻ lẫn nhau ). Ít nhất thì họ cũng có trình độ về SKSS đấy chứ ạ .
  4. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    em thì em vẫn tò mò sau 1 night như thế thì 2 người quen của bác Ngu_ngo thế nào ạ?
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    À, họ á??? Tớ thấy thái độ thản nhiên thể hiện ở cả 2. Tớ được nghe kể rằng, ngoài những giờ phút đó ra họ như những người bạn bình thường nói chuyện về XH, csống, công việc.
    Lạ thật ........
  6. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    tớ tưởng họ yêu nhau hay thế nào chứcòn họ sử xự như ấy nói thì tớ gặp nhiều rồichẳng lạ tí nào cả
    chốt lại:người con gái có tình cảm(tớ không nói tất cả bạn gái mà nói những bạn nữ trong trường hợp này thôi nhá)==>đồng ý 1 đêm(sẽ có đêm thứ 2 nếu người con trai khéo sử xự),người con trai cũng có tí ti gọi là tình cảm nhưng dục vọng nhiều hơn,điều quan trọng là cả 2 người đều không quá coi trọng chuyện đã xảy ra hơn nữa không muốn mất tình bạn chỉ vì 1 đêm không kiềm chế được==>vẫn là bạn bt
  7. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là một nhu cầu của xã hội nhưng không phải ai cũng ủng hộ ! Cuộc sống căng thẳng và người ta phải sợ đủ điều nên mới xảy ra điều này chăng? Sao họ hkông tìm những niềm vui khác nhỉ ?Vì cuộc sống cũng có nhiều thứ đáng quan tâm hơn mà.
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không phải họ không có những niềm vui khác, đơn giản *** là 1trong những niềm vui của họ ......... được thoả mãn ..........
  9. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn!
    Kiểu này chỉ nên áp dụng nếu thực sự hiểu "đối tác sinh lý" của mình. Không nên lạm dụng, nếu không sẽ kéo theo những hậu quả không mong muốn.
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    cũng như lúc buồn thì đi giải buồn . vui vẻ thì đi chơi giải trí . lúc ngứa ngáy dậm dật thì hẹn hò với nhau để giải quyết tâm tư . như vậy tránh xa được các em **** .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này