1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TÔI YÊU....CHỊ TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucuoi, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucuoi

    chucuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TÔI YÊU....CHỊ TÔI

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tâm sự của tôi
    thật buồn khi người làm con tim mình rung động lại là chị mình phải không các bạn-Lúc nào tôi cũng luôn nhớ đến
    chị tôi,điều đó làm tôi rất đau khổ!
    Giờ đây tôi không biết phải làm gì để kìm chế com tim mình
    ---hãy cho tôi lơi khuyên.
  2. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! chị nào vậy bạn ? Đừng nói là chị ruột đấy nhé !
    BAN CO PHAI LA FAN CUA DAN TRUONG KHONG ?
    http://dantruong.2ya.com
  3. nguyencuong

    nguyencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đó không phải là chị ruột của bạn!
    Nếu vậy thì chắc bạn và chị ấy chắc cũng phải có mối quan hệ gắn bó lắm,có phải lúc nào chị ấy cũng quan tâm đến bạn lo lắng cho bạn....và chính vì điều đó đã làm cho bạn nảy sinh tình cảm với chị ấy,và tình cảm ấy đã vượt ra khỏi mức chị em thông thường,điều này cũng dễ hiểu thôi mà.Cái chính là bạn phải bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề một cách thấu đáo,đừng vội có những biểu hiện gì khác với chị ấy......mình tin rằng rồi thời gian tới bạn sẽ thấy mình thật là trẻ con...rồi bạn xem.Hồi năm thứ nhất mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự như bạn bây giờ,chị ấy là bạn thân của chị gái mình..........Bây giờ chị ấy cũng sắp lấy chồng rồi Còn mình thì cũng đã kịp yêu người khác rồi .Các em đang học cấp3 đó bạn cũng nên chọn một vài cô đi là vừa hấp dẫn lắm bạn không tưởng tượng được đâu.Đi với các em đó mình mới thấy mình mơí thấy mình thực sự là thằng đàn ông,chứ không như ngày sưa đi chơi với chị đúng là một thằng em bé bỏng và ngốc nghếch chẳng đáng mặt đàn ông chút nào,cũng may hồi đó mình chưa thể hiện ra ngoài là có tình cảm khác với chị(cũng có thể có nhưng chắc chị không để ý,nếu có để ý chắc cũng không chấp..có lẽ vậy)
    Thôi nhỉ có lẽ CHOE cũng chỉ biết nói vậy(thấy giống mình ngày xưa) Nếu Cuội thấy chưa hợp lý cứ nói để tôi còn tính tiếp.

    CHOE

  4. Doremon

    Doremon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có thật không đây hả bạn ? Nếu điều đó là sự thật thì khủng khiếp quá bạn ạ! Theo tui thì bạn nên sớm quen một người bạn gái cho mình. Có thể là người bạn từ thời phổ thông mà bạn mến. Chỉ có cách đó mới làm cho bạn sớm quên đi điều khủng khiếp này.
    Hy vọng đây không phải là "tin vịt" do bạn tung ra để câu khách trên ttvnonline ! Hi...hi...hi...!
    Chào !


    Doremon
  5. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    CHoáng quá
    Bác nói rõ xem nào

Chia sẻ trang này