1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu có mù quáng không? Mong được chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungbuonvn, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu có mù quáng không? Mong được chia sẻ!

    Tôi và Hoa học cùng lớp đại học với nhau. Tình yêu của chúng tôi không đến một cách quá nhanh. Trong suốt 5 năm học cùng, chúng tôi bình thường như bao bạn khác, nhưng không hiểu sao hai chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc với nhau, vui có, buồn có, và cả ghét nhau nữa...
    Năm cuối cùng, trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, chúng tôi cùng làm về một chủ đề, có lẽ vì thế mà tôi và Hoa có thời gian bên nhau nhiều hơn. Hai người bên nhau thật vô tư, trong sáng, cùng động viên nhau làm thật tốt đố án của mình. Chúng tôi thường gọi nhau dậy thật sớm để học cùng. Nhà hai đứa có Internet nên trong lúc làm đồ án chúng tôi lúc nào cũng nhìn thấy biểu tượng của nhau, và thường chat với nhau về chuyện học hành cũng như những chuyện vui buồn khác.
    Mọi chuyện cứ như thế diễn ra vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy tình thân. Và rồi một ngày chúng tôi đã cầm tay nhau, đã có những cử chỉ thân mật với nhau, Hoa đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của nàng, hết sức ngượng ngùng nhưng đầy cảm xúc. Tôi cảm nhận, với tôi tất cả mọi điều Hoa dành cho tôi đều là lần đầu tiên, và Hoa cũng nói với tôi như vậy. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và biết ơn vì Hoa đã dành cho mình nhiều như vậy.
    Thế rồi thời gian trôi đi, với những điều đã có với nhau chúng tôi quyết định dành tình cảm cho nhau và chúng tôi đã yêu nhau thực sự. Khi đó cũng là lúc đồ án của hai người hoàn thành. Chúng tôi bảo vệ thành công với kết quả tốt và được xả hơi một thời gian. Trong thời gian này chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau. Hoa rất chiều tôi, hết sức chiều tôi. Ngược lại với Hoa, cái tính trẻ con của tôi (Tôi kém Hoa 1 tuổi) đã khiến cho Hoa buồn rất nhiều, rất rất nhiều. Do còn trẻ mà cũng không biết có phải lý do đó không mà với Hoa tôi chưa dám xác định một điều gì cả. Bên cạnh đó cái tính quyết đoán của tôi khiến nhiều lần tôi đã làm Hoa tủi thân. Tôi không bao giờ dám nói sẽ xác định gắn bó với Hoa vì với tôi nói ra thì sẽ phải quyết tâm làm được. Nhiều lúc tôi đã nói thẳng là hai người còn nhiều việc phải làm và tôi chưa nghĩ xa như vậy. Tôi không hề muốn nói như thế, bởi vì tôi biết tôi thực sự có tình cảm với Hoa, và hai chúng tôi rất tốt với nhau, rất hiểu nhau. Nhưng tôi không hiểu được rằng với người con gái thì điều đó là tối quan trọng, và Hoa đã rất cố gắng với tôi để hai người có thể đến với nhau.
    Tôi dần cũng xin được việc, cả Hoa cũng vậy. Tuy vậy hai người vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng này. Và khoảng cách giữa hai chúng tôi xa dần. Hoa đã khóc rất nhiều, cả tôi nữa, tôi cũng khóc, thực sự tôi muốn hai chúng tôi ở bên nhau mãi mãi. Nhưng thời điểm này, tôi vẫn chưa dứt khoát được, tôi thật là đáng trách, thật quá đáng.
    Đã nhiều lần hai người nói đến chuyện chia tay nhưng tình cảm của cả hai đã khiến chúng tôi không xa nhau được.
    Thế rồi có một người thứ ba xuất hiện, thông qua những người bạn, Hoa quen một bạn tên là Tiến, học khác trường và ra trường trước bọn mình 1 năm. Tiến và Hoa đã nói chuyện với nhau rất nhiều, và thực sự Hoa đã có cảm tình với Tiến. Đến lúc này mình hiểu được điều gì đã xảy ra và mình biết tại sao như vậy. Mình chợt nhận ra rằng, mình không muốn xa Hoa một chút nào, mình không hiểu mình nữa, quá trẻ con chăng.
    Mình đã nghĩ rất nhiều, thật nhiều, nghĩ về chuyện của hai đứa. Bây giờ mình có thể bỏ qua tất cả để hai người đến bên nhau. Mình tự hỏi phải chăng mình sắp mất Hoa nên mình mới nghĩ như thế, nhưng không ?" Điều này xuất phát hoàn toàn từ tình cảm mình dành cho Hoa.
    Công việc của mình tuy chưa ổn định nhưng mình cũng đã chính thức ký hợp đồng. Mình đã nói với Hoa suy nghĩ của mình, mình nói mình đã thực sự quyết tâm, và để chứng tỏ sự quyết tâm đó mình có thể nói với bố mẹ về chuyện hai đứa. Nhưng thật buồn, Hoa đã nói không với mình, Hoa nói nếu một tháng rưỡi trước đây thì Hoa cố gắng cho điều này, và luôn mong chờ điều này. Và Hoa nói hiện tại tình cảm với tôi đã phai nhạt nhiều. Hoa đã có tình cảm với Tiến. Khi đó Hoa và Tiến mới quen nhau được hơn 1 tháng.
    Nói sâu hơn về chuyện Hoa và Tiến, Hoa luốn nói với tôi về chuyện của hai người. Hoa nói Tiến là một người chín chắn, có chí hướng và rất nhiều điều tốt khác về Tiến. Hoa nói Tiến sống một mình, đàn hay, hát giỏi, khỏe mạnh và rất tự tin. Hoa còn gửi cho tôi những đoạn chat với người yêu cũ của Tiến (Tiến gừi cho Hoa để chứng minh rằng Tiến là một người có nhiều cô gái thích và anh ta rất kiêu).
    Tiến đến nhà Hoa rất nhiều, gần như hôm nào cũng đến (Hoa sống cùng chị). Có những lần chị Hoa đi công tác không có nhà Tiến đã ở lại rất khuya, đến hơn 12h30 đêm. Tôi có nói Hoa dù gì mình cũng là con gái và không nên như vậy, Hoa nói Hoa bảo Tiến về nhưng bạn không nghe và cứ kéo dài thời gian như vậy. Đến đây tôi cả có một cảm giác không yên tâm về Tiến.
    Cảm nhận đầu tiên của tôi về Tiến đó là tất cả những thông tin của Tiến, Hoa đều nghe từ Tiến, Hoa chưa biết nhà Tiến ở đâu, chưa biết các mối quan hệ của Tiến. Hoa chỉ gặp Tiến trong những lần đến nhà Hoa chơi hay đưa Hoa đi uống nước. Điều đó làm tôi rất lo.
    Và rồi đến một hôm tôi quyết định gặp Tiến để nói ra suy nghĩ của mình, tôi nói trước mặt hai người rằng tôi vẫn còn tình cảm với Hoa, và sẽ quyết tâm đến với Hoa. Vì tôi biết chũng tôi có rất nhiều gắn bó với nhau sau hơn 5 năm gắn bó. Tôi nói với Tiến, sẽ để Hoa quyết định lựa chọn và tôi sẽ nghe lời Hoa. Có điều tôi mong Tiến đến với Hoa thật chân thành và không muốn Hoa phải khổ một lần nữa. Tiến cũng đồng ý như vậy.
    Hôm ba người gặp nhau đó, Hoa nói Tiến vừa đi Quảng Ninh về, Tiến kể rằng anh phải đi Taxi về Hà Nội vì không còn xe khách và vì lo cho Hoa? Anh nói rất nhiều về chuyện đi làm, rồi chuyện đi về bằng taxi, do lái xe taxi mệt quá nên anh có lái hộ về đến Gia Lâm. Nói chung theo tôi cảm nhận thì mọi chuyện của Tiến khiến mọi người rất ngưỡng mộ anh.
    Thế rồi Hoa cũng quyết định đến với Tiến, Hoa nói dù chưa yêu nhưng Hoa sẽ cố gắng vì Hoa nghĩ Tiến là một chỗ dựa cho mình, và Tiến là một người rất được về nhiều mặt.
    Tôi thực sự buồn và thất vọng, tôi đã đau khổ, hiểu thế nào là mất người yêu, thế nào là thất tình. Trong những lúc suy nghĩ như vậy, có thể do tính ích kỷ của tôi nên tôi có những nghi ngờ về Tiến và tôi bắt đầu đi tìm hiểu về điều đó.
    Có một hôm sau khi đi chơi cùng Tiến, do thấy tôi buồn nên Hoa gọi điện hỏi thăm khi Tiến vừa từ nhà Hoa về. Hoa kể hôm nay Tiến đưa Hoa đi làm, lúc về Hoa nói muốn qua nhà Tiến chơi để thăm nhà nhưng Tiến nói với Hoa nhà vừa bán hôm qua. Điều đó làm tôi suy nghĩ vì chuyện nhà cửa đâu có đơn giản như vậy được. Rồi khi hai người yêu nhau tại sao việc bán nhà không nói trước với Hoa. Từ nghi ngờ đó tôi hỏi số điện thoại của Tiến mà Hoa biết, và cả số ở nhà quê của Tiến nữa (Số được lưu trong những lần Tiến gọi từ quê lên). Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ gọi điện để kiểm tra xem sự thể thế nào. Nếu đã bán nhà thì số điện thoại đó chắc chắn sẽ không ai nghe hoặc có người khác nghe. Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán. Số điện thoại ở Hà Nội là của chủ nhà Tiến thuê, họ nói Tiến đi làm đến tối mới về. Tôi tiếp tục gọi về quê nói chuyện với bố của Tiến và biết được Tiến đang thuê nhà ở cùng một người bạn cấp III. (Trước đây Tiến nói với Hoa là có nhà và ở một mình).
    Tôi nghĩ có thể trước đây do lý do nào đó mà Tiến dấu Hoa chuyện nhà cửa, nhưng khi hai người đã đến với nhau thì nên cho nhau biết sự thật.
    Đến đây thì tôi có những cảm nhận không tốt về tất cả những chuyện của Tiến đối với Hoa. Tôi xem lại hai tập sách ?oCuốn theo chiều gió? mà Tiến tặng Hoa: Tiến ghi tên ký mua năm 2002, trang tiếp theo có ký chữ TiếnHoa và dưới đó là hai chữ đại diện cho họ của hai người. Có một điều làm tôi chú ý là tập sách đó rất mới và tôi thấy cuối sách ghi in xong và nộp lưu chiểu quý IV/2004 trong khi Tiến ghi là mua năm 2002. Thêm một điều không đúng nữa.
    Rồi tôi nghĩ lại đoạn chat của Tiến với người yêu cũ gửi cho Hoa, trong đó Tiến có nói về chuyện bán nhà với người yêu cũ. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ không chỉ có Hoa bị Tiến lừa dối.
    Tôi không biết phải làm sao, và tôi đem chuyện của mình biết được kể với Hoa, tôi không biết đó có phải là một hành động đúng không? Nhưng tôi không thể không làm như vậy. Hoa hơi bất ngờ về chuyện này, nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp từ Tiến.
    Và sự bất lợi, không công bằng dành cho tôi giữa ba người đã đến, nó xuất phát từ tính thẳng thắn, thật thà cộng thêm cái sự nhanh nhảu của tôi. Sau khi nghe chuyện về Tiến, Hoa muốn nói chuyện với Tiến để hỏi rõ hơn, và không hiểu sao cả tôi cũng có mặt trong buổi nói chuyện đó, sau này tôi mới biết đó là một sai lầm.
    Hoa hỏi Tiến là có bao giờ lừa dối Hoa không? Tiến nói là không bao giờ, nhưng rồi khi hỏi sang những vấn đề trên thì Tiến chỉ nói rằng: Tiến là người nói là làm, và không muốn giải thích nhiều, đặc biệt là khi có tôi ngồi đó. Có lúc Tiến giải thích nhưng đó chỉ là những lời nói bảo vệ cho mình. Trong quá trình nói chuyện tôi thấy Hoa còn hỏi Tiến là nghe Tiến nói tối hôm trước (7h30 sáng hôm sau tôi gọi cho bố Tiến) bố mẹ Tiến ở lại Hà Nội hôm sau mới về, vậy sao mà khi gọi về quê buổi sáng lại có nhà (Quê ở tận Hà Nam). Tiến lúng túng rồi bảo là không rõ vì Tiến có thói quen là tắt điện thoại khi đi ngủ nên ko biết bố mẹ thế nào?
    Đến đây thì Tiến bắt đầu tỏ ra khó chịu và tuyên bố mạnh mẽ rằng: nếu chỉ vì những nghi ngờ kia mà Hoa không tin Tiến là không thực tế. Và nếu Hoa còn tình cảm với Tiến thì chỉ trong 1 hai ngày nữa Tiến sẽ chứng minh cho Hoa thấy. Tiến nói như vậy thì tôi cảm nhận được cái cách mà Tiến sẽ chứng minh khi chỉ có hai người.
    Trong lúc nói chuyện, tôi không hiểu sao khi nói chuyện đó với Tiến, Hoa nói mọi chuyện đều xuất phát từ tôi, có vẻ như Hoa muốn có một lời giải thích của Tiến có lẽ vì Hoa đã có tình cảm với Tiến, hôm trước Hoa còn nói với tôi là hai người đã có ý định cưới cuối năm sau?
    Có lẽ vì tức giận quá nên Tiến đã nói tôi rất nhiều, Tiến nói tôi làm như thế thì ko xứng đáng là nam nhi, rồi gọi đó là cái trò của tôi để giành lấy Hoa. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, vì tôi chỉ nghĩ đơn giản những điều mình làm là vì người yêu của mình. Còn không xứng đáng nam nhi ư? Vậy cái cách đến với một người con gái như vậy của Tiến thì gọi là cái gì. Điều làm tôi buồn nhất là cả Hoa cũng có vẻ trách tôi. Tôi cảm thấy mình thật là ngốc, ngốc vô cùng khi bị hai người cho là kẻ chọc gậy bánh xe. Tôi không hiểu tại sao nữa, tôi có sai không vậy?
    Đến đây thì ba người không nói gì nữa, tôi đưa Hoa về. Hoa đã rất mệt và buồn ngủ. Còn tôi thì bật khóc vì tủi thân và tức giận. Tôi và Hoa đã to tiếng với nhau, nguyên nhân có lẽ vì Hoa buồn về Tiến, còn tôi thì có lẽ do bị xúc phạm và người yêu mình không hiểu.
    Lúc về tôi lo lắng vì nếu tôi ko có bên cạnh Hoa thì với một người như Tiến việc giải thích cho Hoa sẽ hết sức đơn giản, vì Hoa là một người thật tốt, dễ bị lay động bởi tình cảm, Hoa nghĩ đơn giản về cuộc sống lắm. Tôi tự nhủ rằng mình cần bên cạnh Hoa thật nhiều để có thể chia sẻ những suy nghĩ của Hoa.
    Đáng tiếc có lẽ do số phận nên tâm nguyện ở bên cạnh Hoa những lúc như thế này đã không thực hiện được. Ngày hôm sau tôi phải đi công tác xa Hà nội, đến tối mới về được. Còn Hoa và Tiến thì chỉ phải đi làm buổi sáng (Thứ 7). Tôi biết hai người chắc chắn sẽ gặp nhau theo đề nghị của Tiến. Sáng hôm đó tôi phải đi công tác lúc 7h15. Tôi đến nhà Hoa đưa Hoa đi làm sớm, đến công ty Hoa tôi để lại xe cho Hoa còn mình đi xe ôm ra cơ quan để đi công tác. Trên đường đi tôi có một cảm nhận, một cảm nhận thật sự sẽ mất Hoa. Cả ngày hôm đó, đi công tác tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, chán trường. Buổi trưa tôi gọi điện xem Hoa về chưa nhưng qua cách nghe điện thoại tôi biết Hoa không về nhà.
    Rồi buổi chiều tôi cố gắng gọi cho Hoa nhưng không được, điện thoại bị tắt. Tôi thực sự không còn nghĩ được chuyện gì nữa, chỉ muốn về Hà Nội ngay.
    Tôi về đến Hà Nội lúc 21h, tôi gọi điện cho Hoa nhưng cũng không liên lạc được. Tôi thuê xe về thẳng nhà Hoa xem tình hình thế nào. Và điều tôi cảm nhận đã xảy ra. Tôi đến nhà Hoa thì Tiến và Hoa đang ăn cơm cùng nhau. Trong khi đó tôi thì vừa đi về, thực sự mệt mỏi và thất vọng khi thấy cảnh như vậy.
    Hoa nói với tôi, Tiến và Hoa đã gặp nhau chiều nay, Hoa đã hiểu Tiến nhiều và bây giờ Hoa sẽ quyết định ở bên Tiến, sẽ cố gắng thực hiện điều đó, và Hoa còn nói thêm rằng Tiến không muốn nói chuyện với tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói nhiều với Hoa nhưng Hoa nói sẽ không nghe tôi nữa. Tôi vào ngồi nhìn Tiến, nhìn thật nhiều để xem mình có sai ở đâu không, để cảm nhận xem Tiến có thực sự tốt không, vậy mà Tiến không dám nhìn lại tôi. Tôi chỉ muốn nói với Tiến, thật khâm phục, rất khâm phục.
    Đến đây thì mọi chuyện có lẽ đã hết với tôi, tôi đành lấy xe của mình đi về. Tôi đành biết chấp nhận chứ sao? Nhưng tôi không phục, không phục một chút nào. Với cảm nhận của tôi thì Tiến thực sự là một con người khó nhận biết, và những việc Tiến làm cho rất bài bản. Và tôi rất lo cũng như rất giận Hoa. Tôi tự hỏi, mình nghĩ sai về Tiến hay là người yêu mình quá mù quáng!?
    Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Thực sự tôi rất buồn và không muốn làm bất kỳ điều gì nữa.
    Tôi muốn các bạn cho những ý kiến thật khách quan về chuyện của chúng tôi và về Tiến.
    Với tôi, dù tôi và Hoa có chia tay thì tôi vẫn luôn mong Hoa được hạnh phúc. Hiện tại tôi vẫn rất yêu Hoa.
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc câu chuyện của bạn, một câu chuyện rất dài ...và buồn .Câu chuyện cũng na ná như câu chuyện Cây,Lá và gió được mọi người gửi cho nhau trên mạng vậy .bạn đóng vai là Cây,Hoa đóng vai là Lá và anh chàng Tiến ắt hẳn là Gió rồi.Câu chuyện kết thúc với câu hỏi rằng là : " Lá rời cây là do cây không giữ lá lại hay là Gió cuốn đi ??" có nhiều người đã cho ý kiến về câu hỏi này sau khi đọc xong câu chuyện- câu chuyện cũng giông giống câu chuyện của bạn và theo mình nghĩ thì Hoa rời bạn ra đi cũng một phần vì do bạn đã ko giữ cô ấy lại ,chính bạn cũng đã nói là ko quyết định được việc hai bạn sẽ sống với nhau sau này ,mình cũng thấy làm lạ rằng bạn nói bạn và Hoa rất yêu nhau , rất hiểu nhau rồi không hiểu có lý do gì bạn vẫn lưỡng lự nhỉ ?? bạn có nói một câu rằng :Tôi không bao giờ dám nói sẽ xác định gắn bó với Hoa vì với tôi nói ra thì sẽ phải quyết tâm làm được. nói ra rồi bạn sẽ quyết tâm để phải thực hiện được nó thì còn gì phải sợ nhỉ ?? cái này là lý do lớn nhất đấy khiến Hoa ra đi ...Hoa cũng giống như cô Lá trong câu chuyện cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi bạn rồi . nên quyết định ra đi thôi.Cô ấy đến với Tiến phải chăng là Tiến là một chỗ dựa vững chắc ??? Mình nói với bạn nghe nhé , bạn là người đang trong hoàn cảnh này mình biết bạn rất yêu Hoa và cũng giống như những người khác là luôn mong cho người yêu mình được hạnh phúc , nhưng nói thật trong cách suy nghĩ của bạn vẫn có cái gì đó như kiểu là hơi ghen ( vì bạn vẫn yêu Hoa mà) chắc chắn là có một chút thế nên nghĩ về Tiến có chút mạnh hơn.Bạn đã nói với Hoa về những gì bạn suy nghĩ về Tiến rồi , có 2 khả năng xảy ra là : cô ấy mù quáng thật ko tin những gì bạn nói ,thứ 2 là cô ấy cũng có suy nghĩ về vấn đề bạn nói thông qua anh chàng Tiến giải thích gì đó và cô ấy vẫn chấp nhận anh ta.Quyết định vẫn là ở chỗ của Hoa thôi, Hoa đã quyết định rồi thì cũng chả còn cách nào khác cả .Nên mình muốn khuyên bạn là dù thế nào đi nữa thì cũng tôn trọng quyết định của Hoa ,mình tin là Hoa cũng sé đưa ra được quyết định tốt nhất dành cho mình thôi.
    bây giờ mới thấy cái câu của ai đó nói thật đúng : "Có 1 sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ ko biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó "
    chúc bạn tìm được giải pháp tốt nhất dành cho mình nhé !!!
    "Một cánh của đóng lại,1 cánh của khác lại mở ra.Điều mà bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng,hãy tìm một cánh cửa khác mở ra cho mình"
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hix dòng tâm sự của bác quá dài nên em cũng chẳng đọc nổi, mà sao fải reg hẳn 1 cái nick mới thế nhỉ. Tóm lại bh bác nên dũng cảm làm lại từ đầu và quên ngưòi ta đi. Ecó một câu tặng bác " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nên lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm.
  4. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đã vào đây nhiều lần rồi, đến hôm nay, đọc đc chuyện của bác, em thấy có những nét chính tương đối giống với trường hợp em bây giờ, chỉ tiếc là nó lại ngược lại và cũng chưa đi đến đoạn mở đầu. Có thể qua chuyện của bác, em rút đc chút kinh nghiệm gì chăng ?
    Chuyện của bác, giữa 3 người thế này, em nghĩ một thời gian dài như vậy mà bác làm cho người ta thất vọng như thế, thì chuyện người ta phản hồi lại cái tình cảm của bác như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Mà người ta con gái, bác cứ bắt người ta đợi mãi sao đc, em nói ở đây cái tâm lý nó vậy, bác cứ ko chịu quyết hẳn, người ta sao có đủ tin tưởng rằng sau này bác không bỏ người ta đi chứ, đợi đến đầu 3x sao. Giờ thì bế tắc rồi. Em nghĩ Hoa chắc nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều hơn bác nghĩ nhiều. Cái việc bác nghi ngờ Tiến, nói vậy rồi thì em nghĩ Hoa cũng nghi ngờ Tiến rồi, bác đừng lo quá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hi vọng bác đừng bỏ mặc người ta mà nghĩ "kệ xác mày, ông lo cho ko chịu thì thôi, mệt hơi". Bác bình tĩnh hơn là được rồi.
  5. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mrbeam đã chia sẻ.
    Mình cũng đỡ buồn hơn một chút. Và mình chắc chắn là sẽ không bỏ rơi người mình yêu.
    Chỉ có điều mình không vui khi người yêu mình không tin mình và rất thường xuyên bên cạnh bạn kia.
    Điều đó thật khó nói.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có còn là người yêu của bạn đâu mà phải hết mực tin tưởng bạn nữa. Nếu nói theo logic thì cô ấy giờ phải tin tưởng anh Tiến kia hơn bạn chứ
    Bạn làm hết sức rồi. Cô ấy phải tự quyết số phận của cô ấy thôi. Bạn cũng bắt đầu lo cho số phận của bạn đi là vừa rùi đấy
  7. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng không đúng. Vì thực sự mình lo cho cô ấy, sợ cô ấy vì chia tay mình mà có những suy nghĩ không sáng suốt.
    Mình nghĩ đó là tình cảm thật của mình dành cho cô ấy!
  8. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy đã dứt khoát quyết định chọn Tiến thì bạn đừng ngăn cản làm gì. Bởi vì nhìn theo góc độ của cô ấy thì bạn chẳng khác nào như 1 kẻ " ăn ko được thì phá cho hôi " vậy. Nếu bây giờ bạn càng cố gắng bao nhiêu để chứng tỏ rằng Tiến ko phải là người tốt và thành thật trong chuyện tình cảm cho lắm thì bạn càng làm cho mọi chuyện thêm phức tạp và càng làm cô ấy ghét bạn thôi. Con gái thường cả tin lắm. Bạn nên cứ để cho cô ấy đi theo con đường mà cô ấy chọn. Rồi đúng hay sai thì lúc ấy cô ấy tự hiểu ra. Cô ấy đã chọn thì tức sẽ chấp nhận những gì mình chọn thôi.
    Viết 1 tấm thiệp chúc cô ấy hạnh phúc là 1 hành động đẹp đó!
  9. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu là bác đang rất đau...
    Đau vì không có được người mình yêu
    Đến cái quyền được ở bên chăm sóc cho cô ấy cũng không có
    Rồi cộng thêm nỗi lo về thằng cha kia...
    Nhưng bác biết phải làm gì không?
    Quên đi!
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đau thật, dài quá chán ứ muốn đọc ...

Chia sẻ trang này